Thứ Ba, 19/10/2010, 23:21

    Bộ sách giáo khoa đặc biệt

    QĐND - Ngày 15-4-1965, từ Nhà máy Gỗ dán Cầu Đuống, tôi nhập ngũ vào một tiểu đoàn toàn thanh niên thành phố Hà Nội-Tiểu đoàn súng máy cao xạ 12,7mm được Bác sĩ Trần Duy Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đặt tên là Tiểu đoàn 19-5, thuộc Sư đoàn 308 Quân Tiên phong...

    No image available

    Tác giả Vũ Phong Tạo với 3 tập tài liệu nghiệp vụ của Báo Quân đội nhân dân.

    QĐND - Ngày 15-4-1965, từ Nhà máy Gỗ dán Cầu Đuống, tôi nhập ngũ vào một tiểu đoàn toàn thanh niên thành phố Hà Nội-Tiểu đoàn súng máy cao xạ 12,7mm được Bác sĩ Trần Duy Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đặt tên là Tiểu đoàn 19-5, thuộc Sư đoàn 308 Quân Tiên phong. Ngoài ba lô quân tư trang, trong hành trang bước vào đời binh nghiệp dài gần một phần tư thế kỷ, tôi còn mang theo một tờ Giấy giới thiệu của Tòa soạn Báo Lao Động, cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đề nghị đơn vị quân đội tạo điều kiện cho tôi hoạt động báo chí, vì tôi đã từng là thông tin viên nòng cốt, hoạt động tích cực của Báo Lao Động và Báo Tiền phong, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.

    Sau gần hai tháng huấn luyện chiến sĩ mới và mang vác nặng đường dài, đầu tháng 5-1965, tôi được Chính trị viên Tiểu đoàn, Đại úy Nguyễn Thanh Quang và Tiểu đoàn trưởng, Đại úy Hoàng Quý Phán cho đi phép thăm gia đình ở quê tổ ca trù Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh; kết hợp đến Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân, trụ sở tại số 7 - Phan Đình Phùng, Hà Nội, xuất trình Giấy giới thiệu hoạt động báo chí và làm việc cụ thể với Phòng Bạn đọc.

    Hôm ấy vào ngày thứ hai, 17-5-1965 (tức ngày 17 tháng tư năm Ất Tỵ). Sở dĩ tôi nhớ kỹ như vậy, là vì tôi đều ghi vào bìa phụ của từng tập tài liệu mấy chữ: “Vũ Fong Tạo, HN, 17/5/65. Sau khi trao đổi về cách đưa tin, viết bài về hoạt động của các đơn vị chuẩn bị đi B (đi vào chiến trường miền Nam) cần giữ bí mật như thế nào, một đồng chí trong Phòng Bạn đọc đã tặng cho tôi một bộ Tài liệu nghiệp vụ của Báo Quân đội nhân dân, khi ấy đã xuất bản được 9 cuốn. Bìa bốn của tập II - Hướng dẫn viết tin còn in rõ ràng như sau: 

    Tập 1: Làm thế nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ người thông tin viên Quân đội nhân dân?

    Tập 2: Hướng dẫn viết tin.

    Tập 3: Kinh nghiệm viết tin.

    Tập 4: Kinh nghiệm viết “Thư bạn đọc” và “Chuyện ngược đời”.

    Tập 5: Viết về gương tiên tiến.

    Tập 6: Viết về khuyết điểm.

    Tập 7: Muốn viết báo tốt.

    Tập 8: Đọc và phê bình Báo QĐND.

    Tập 9: Viết bích báo.

    (Mỗi tập giá 0đ20)

    Trả bằng thư chuyển tiền của bưu điện hoặc bằng tem gửi kèm theo với thư cũng được.

    Xem mục lục thấy ghi rõ ràng như vậy, sau khi nhận bộ tài liệu, tôi định lấy tiền ra thanh toán thì đồng chí cán bộ Phòng Bạn đọc (tôi không còn nhớ tên nữa) đã xua tay, nói: “Ưu tiên tặng miễn phí cho các đồng chí sắp lên đường đi chiến trường B!”. Một câu nói đơn giản vậy thôi mà sao sâu nặng nghĩa tình giữa hậu phương với tiền tuyến, mà sau này tôi càng cảm nhận sâu sắc thêm!

    Đến nay đọc lại, tôi bỗng nhiên hiểu ra rằng, từ rất lâu các đồng chí ở Phòng Bạn đọc nói riêng, cả Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân nói chung đã sớm có tư duy chống bao cấp tràn lan, xã hội hóa trong hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí! Tôi coi bộ tài liệu nghiệp vụ bỏ túi này là một bộ sách giáo khoa về viết báo gọn gàng cô đọng mà vô cùng quý báu! Nó chẳng những giúp tôi đưa tin, viết bài tốt, mà còn giúp tôi biên soạn, giới thiệu nghiệp vụ và kinh nghiệm viết bài, đưa tin mỗi khi đơn vị mở lớp bồi dưỡng thông tin viên của các bản tin và tờ báo sau này.

    Nhà báo-dịch giả VŨ PHONG TẠO

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...