Thứ Tư, 17/12/2008, 16:20

    Bởi anh là cựu chiến binh

    Chúng ta là cựu chiến binh/ Ríu rít về đây nhân ngày Đại hội/ Người lính xưa cũng là người lính mới/ Trước quốc kỳ nguyện trọn vẹn, sắt son...

    Bởi anh là cựu chiến binh

    Chúng ta là cựu chiến binh

    Ríu rít về đây nhân ngày Đại hội

    Người lính xưa cũng là người lính mới

    Trước quốc kỳ nguyện trọn vẹn, sắt son.

    Thương ngày xưa... anh nhớ mẹ và em

    Lưng mẹ còng nhớ anh, đêm về ít ngủ

    Thương em giấu hình anh vào trang thơ nhỏ

    Giấu tình yêu trong màu áo anh mang...

    Thương ngày xưa anh hành quân vào Nam

    Thương trang vở vấn vương màu mực tím

    Thương chú ve con gọi hè khản tiếng

    Thương mối tình đầu chưa kịp trao em...

    Thương đất nước mình khát cuộc sống bình yên

    Không có gì quý hơn Tự do Độc lập

    Lời của Bác, lời non sông giục giã

    Bao thế hệ lên đường...

    Dẫu hôm nay mái tóc chẳng còn xanh

    Vẫn đẹp thế nụ cười tin yêu, rạng rỡ

    Vẫn là niềm tin của bao thế hệ

    Bởi anh là... người cựu chiến binh.

    LÊ THỊ MAI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...