Chủ Nhật, 10/01/2010, 07:45

    Bóng chưa lăn, máu đã đổ

    Trong khi tất cả mọi người đang háo hức chờ đợi lễ khai mạc vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Phi (CAN) 2010, thì một vụ tấn công khủng bố nhằm vào đội tuyển Tô-gô, tại vùng Ca-bin-đa (trong lãnh thổ Ăng-gô-la), đã khiến thủ môn Ô-bi-la-lê và hậu vệ A-ca-cpô bị chấn thương nặng...

    Trong khi tất cả mọi người đang háo hức chờ đợi lễ khai mạc vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Phi (CAN) 2010, thì một vụ tấn công khủng bố nhằm vào đội tuyển Tô-gô, tại vùng Ca-bin-đa (trong lãnh thổ Ăng-gô-la), đã khiến thủ môn Ô-bi-la-lê và hậu vệ A-ca-cpô bị chấn thương nặng. Sau sự cố này, ban tổ chức cho biết CAN 2010 vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

    Ngay trước thềm diễn ra lễ khai mạc CAN 2010, đội tuyển Tô-gô của tiền đạo A-đê-bay-o đã bị một toán người bịt mặt có vũ trang (thuộc nhóm li khai Mặt trận giải phóng vùng Ca-bin-đa – FLEC) tấn công bằng súng tiểu liên. Chiếc xe bus chở đội tuyển Tô-gô bị vãi đạn như mưa trong suốt 10 phút. Tài xế tử nạn ngay trong loạt đạn đầu tiên. Kế tiếp hậu vệ A-ca-cpô và thủ môn Ô-bi-la-lê bị chấn thương nặng. A-đê-bay-o và các đồng đội đã phải trải qua những giờ phút kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Tiền đạo CLB Man.City A-đê-bay-o cho biết: “Nhóm bịt mặt vãi đạn liên tiếp vào chiếc xe bus. Vẫn còn may khi chúng không dùng tới lựu đạn hoặc súng phóng lựu. Nếu không, hẳn tính mạng của toàn bộ đội tuyển Tô-gô khó bảo toàn”. Trên truyền hình, các cầu thủ Tô-gô mặt cắt không còn giọt máu sau vụ tấn công. Ai cũng đòi lên đường về nhà, bất chấp nước chủ nhà CAN 2010 Ăng-gô-la hứa tăng cường quyết liệt hơn nữa các biện pháp bảo vệ an ninh.

    Hiện giờ, thành viên các đội tuyển Bờ Biển Ngà, Buốc-ki-na Pha-xô, Gha-na cũng hết sức lo lắng vì nằm chung bảng B với Tô-gô, sẽ thi đấu các trận vòng bảng ở SVĐ Chimandela ở Ca-bin-đa.

    Ngay sau khi vụ tấn công đẫm máu nhằm vào chiếc xe chở đội tuyển Tô-gô diễn ra, ban tổ chức CAN 2010 tuyên bố: Giải bóng đá lớn nhất lục địa đen vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, với những biện pháp an ninh được đẩy mạnh, tăng cường tối đa. Dù hết sức lo lắng sau vụ đội tuyển Tô-gô bị tấn công dã man, nhưng các anh hào khác có mặt ở Ăng-gô-la như Bờ Biển Ngà, Ca-mơ-run, Gha-na đều hiểu nghĩa vụ phải lên ngôi vô địch tại CAN 2010. Những lo sợ về khủng bố, tấn công phải gác sang một bên. Ở VCK năm nay, khi một số đội bóng lớn bất ngờ vắng mặt như Nam Phi, Xê-nê-gan, Ma-rốc; cùng với việc Ai Cập chỉ đưa tới VCK đội tuyển trẻ thì Bờ Biển Ngà, Gha-na, Ca-mơ-run, Ni-giê-ri-a tự hiểu, cơ hội để lên ngôi vô địch đang đến gần.

    Có thể CAN 2010 chỉ thực sự “nóng” ở tứ kết, khi đội bóng của những Đrốc-ba, Ê-tô, Ka-nu-tê, A-đê-bay-o hiện diện. Nhưng nếu được, bạn hãy bớt chút thời gian để xem CAN 2010 từ vòng bảng, khai mạc vào rạng sáng 11-1 (giờ Việt ). Có thể, sau những trận đấu ở CAN 2010, bạn sẽ hiểu vì sao nước chủ nhà Ăng-gô-la chi tới 1 tỉ đô-la cho sự kiện thể thao trọng đại này. Ăng-gô-la cũng chính là hình ảnh của châu Phi thu nhỏ: Giàu tài nguyên (kim cương, dầu lửa) nhưng cũng lắm bệnh tật, đói nghèo, bất ổn và nội chiến.

    Hãy xem CAN 2010, để hiểu hơn về World Cup 2010 diễn ra ở Nam Phi vào tháng 6 tới.

    ĐÌNH HÙNG

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...