Thứ Hai, 14/05/2007, 11:10

    Bóng đá châu Âu: Schalke tan giấc mộng vàng…

    Suốt nửa thế kỷ qua, đã hơn một lần Schalke mong mỏi, đợi chờ, hy vọng và cuối cùng là… thất vọng. Giấc mộng đăng quang ở Bundesliga, sự khao khát được nâng trên tay chiếc đĩa bạc danh giá của bóng đá Đức cứ mãi lẩn tránh Schalke và mùa giải này, rất có thể, tất cả lại tuột khỏi tầm với của Schalke trong gang tấc...

    Suốt nửa thế kỷ qua, đã hơn một lần Schalke mong mỏi, đợi chờ, hy vọng và cuối cùng là… thất vọng. Giấc mộng đăng quang ở Bundesliga, sự khao khát được nâng trên tay chiếc đĩa bạc danh giá của bóng đá Đức cứ mãi lẩn tránh Schalke và mùa giải này, rất có thể, tất cả lại tuột khỏi tầm với của Schalke trong gang tấc. Nếu Bayern Munich được gọi là “hùm xám” thì có lẽ người hâm mộ phải gọi Schalke là “hùm giấy”. Có tiềm lực mạnh, không thiếu ngôi sao trong đội hình, quyết tâm thì rất lớn, nhưng Schalke luôn thiếu yếu tố quan trọng nhất để trở thành nhà vô địch: bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Đây không phải là lần đầu tiên Schalke mất vị trí đầu bảng ở những vòng cuối cùng. Những lần trước, họ bị Bayern Munich, Werder Bremen vượt qua, còn lần này, sau vòng áp chót, Schalke bị Stuttgart vượt qua ngay trước vạch đích. Trận derby vùng Rua trên sân Signal Iduna Park đã tạo nên rất nhiều cảm xúc khi chủ nhà Borussia Dortmund không hề nương chân với láng giềng Schalke. Hai bàn thắng của Phrây và Xmô-la-rếch chia đều trong mỗi hiệp đấu đã mang lại niềm vui khôn tả cho những cổ động viên mặc áo vàng- đen, nhưng lại là sự cay đắng, buồn bã và thất vọng tột cùng với các khán giả khoác trên mình chiếc áo xanh. Schalke đã thua bởi họ quá yếu bóng vía và không có được sự lạnh lùng cần thiết ở những trận đấu căng thẳng như thế này. Thất bại 0-2 là một gáo nước quá lạnh dội vào tham vọng của Schalke và không hiểu, những cổ động viên của họ có còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi hay không nếu Schalke lại để tuột mất chức vô địch vào phút chót.

    Schalke vỡ mộng, quyền tự quyết đã thuộc về Stuttgart. “Hùm giấy” Schalke không thể ngược dòng trước Dortmund, nhưng “thiên nga” Stuttgart thì biết cách vượt khó để đánh bại chủ nhà Bochum dù bị dẫn trước đến 2 lần. 0-1 rồi 1-2, càng khó khăn Stuttgart càng quyết tâm và các học trò của HLV A-min Vết đã đoạt trọn 3 điểm với 2 bàn thắng quyết định trong hiệp 2 của Gô-mét và Ca-cau. Thắng trận 3-2, Stuttgart dẫn đầu sau 33 vòng đấu với 67 điểm, hơn Schalke 2 điểm. Ở trận cuối cùng, được chơi trên sân nhà Gottlieb Daimler, nếu thắng Energie Cottbus đã hết động lực, Stuttgart sẽ chính thức trở thành “vua” mới của bóng đá Đức khi cựu hoàng Bayern Munich đã thoái vị từ lâu. Đấy không phải là nhiệm vụ bất khả thi và nhiều khả năng, giấc mộng vàng giành cú đúp (VĐQG và cúp quốc gia) mùa này của Stuttgart sẽ trở thành hiện thực. Các diễn biến đáng chú ý khác của Bundesliga, Werder Bremen đã tự chấm dứt hy vọng đăng quang khi bất ngờ thua Frankfurt 1-2 ngay trên sân nhà. Theo chân M’gladbach, Aachen và Mainz đã trở thành hai đội cuối cùng phải xuống hạng dù họ không thua ở vòng 33. Tiếc cho Aachen khi họ dẫn trước Wolfsburg 2-0 nhưng lại để đối phương gỡ hoà 2-2 trong 10 phút cuối. Kết quả này cũng biến trận thắng M’gladbach 3-0 của Mainz trở thành vô nghĩa.

    Tại Liga, sau bao ngày tháng chờ mong, cuối cùng thì Real Madrid cũng đã vượt qua Barcelona để giành vị trí đầu bảng. Dẫu “giấc mộng làm vua” của đội bóng áo trắng có thể chỉ dài 1 ngày (Barca sẽ lại dẫn đầu nếu thắng Betis trong trận đấu rạng sáng nay), nhưng dẫu sao, kết quả đó cũng rất đáng khích lệ với thầy trò Ca-pen-lô. Càng tuyệt vời hơn nữa khi Real Madrid, trong thế thua, từ 0-2 đến 1-3, đã ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Espanyol trong một trận đấu vô cùng hấp dẫn và kịch tính trên sân Bernabeu. Cũng trên sân nhà, Sevilla đã thắng Recreativo 2-1 để tiếp tục duy trì tham vọng đoạt “cú ăn ba” mùa này.

    Lại một lần nữa, lần này là lần thứ tư, giấc mộng vàng đã trở thành… ác mộng với Marseille. Ba lần trước (chung kết cúp UEFA năm 1999, 2004, chung kết cúp quốc gia Pháp năm 2006), Marseille đã thất bại khi vinh quang đã rất gần, nhưng họ vẫn không rút ra được kinh nghiệm để sửa sai. Hai lần dẫn trước, đều do công của Xít-xê, ở hiệp chính lẫn hiệp phụ, nhưng Marseille đều để Sochaux gỡ hoà. 2-2 là tỉ số sau 120 phút giao tranh và trên chấm phạt đền, vận may đã không thuộc về Marseille (thua 4-5) và họ đành ngậm ngùi nhìn chiếc cúp quốc gia Pháp mùa này lọt vào tay Sochaux./.

    Anh Thư

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...