Thứ Bảy, 25/09/2010, 23:31

    Bóng đá đại gia

    QĐND - Bóng đá Việt Nam, kể từ ngày chập chững lên chuyên, cũng mới bắt đầu xuất hiện hai từ khá mới: Đại gia...

    QĐND - Bóng đá Việt Nam, kể từ ngày chập chững lên chuyên, cũng mới bắt đầu xuất hiện hai từ khá mới: Đại gia!

    Đấy là những ông chủ các doanh nghiệp, có thể vì đam mê, cũng có thể là những tính toán làm ăn do nhìn thấy cái tiềm năng sức hút ghê người của bóng đá mà đổ tiền, đổ của vào để khuếch trương thương hiệu, từ đó tăng lợi nhuận cho công việc kinh doanh của mình.

    Cũng có doanh nhân đầu tư những khoản tiền “khủng” vào đội bóng để tìm kiếm các lợi ích kinh tế đơn thuần, chẳng hạn như “đổi đầu tư (vào đội bóng tỉnh nhà) lấy... cơ sở hạ tầng (đất)”.

    Xuất phát từ thực tế đó mà bóng đá nước nhà trong vòng một thập niên trở lại đây, mùa nào cũng có những đội bóng “đại gia”. Trước đây có Hoàng Anh Gia Lai với ông chủ Gỗ, Đồng Tâm Long An với ông chủ Gạch. Sóng sau đè sóng trước, trong vài năm trở lại đây, có thêm nhiều đội bóng đại gia mới xuất hiện, đẩy lùi những tượng đài cũ vào quá khứ. B.Bình Dương, V.Ninh Bình, rồi SHB Đà Nẵng, T&T Hà Nội…, mới nhất có Navibank Sài Gòn…

    No image available
    Ảnh minh họa: internet

    Thật ra, trong bóng đá thế giới, khái niệm “đại gia” đã có từ lâu, nhưng có lẽ nó chỉ rõ nét kể từ khi tỷ phú người Nga Roman Abramovic xuất hiện. Những đội bóng lớn của châu Âu như Juventus, AC Milan, Inter Milan, Real Madrid, Barcelona… cũng đều có những tập đoàn kinh tế hùng mạnh đứng chống lưng phía sau và đó là một trong những lý do khiến cho các đội bóng đó luôn trụ vững trên đỉnh châu Âu. Vậy nhưng, đó đều là những đội bóng có lịch sử lâu dài, truyền thống hào hùng và tất nhiên, cả những chiến tích được tích lũy dày dặn qua năm tháng.

    Khi Roman Abramovic đến, nhà tài phiệt này muốn sử dụng đồng rúp, chỉ qua một hai mùa bóng, để biến đội làng nhàng như Chelsea trở thành một đội bóng hàng đầu châu Âu. Kiểu đi đường tắt bằng tiền đó thế mà có hiệu quả: Chelsea giờ đây đã trở thành một trong những đối thủ đáng ngại đối với bất cứ một “ông lớn” nào ở châu Âu, giành được không ít danh hiệu và điều quan trọng hơn là đã xô đổ những tượng đài sừng sững của bóng đá Anh và châu Âu như Liverpool, Manchester United…

    Tấm gương thành công của Roman Abramovic đối với Chelsea rõ ràng đã tạo ra động lực mới để nhiều doanh nhân khác noi theo, điển hình là tỷ phú người Các tiểu Vương quốc A-rập Seikh Mansour. Ông này đã đầu tư vào đội bóng Manchester City với hy vọng chỉ trong một thời gian ngắn, Man Xanh sẽ trở thành một quyền lực trong bóng đá Anh, cạnh tranh với MU và các đội bóng lớn xứ sương mù khác như Liverpool, Arsenal và...Chelsea!  

    Ở Việt Nam, ngày càng có nhiều doanh nhân cũng muốn áp dụng “bài” này để tìm kiếm thành công nhanh chóng cùng với đội bóng nào đó mà họ lựa chọn. Có người thành công (như bầu Đức của HAGL, bầu Thắng của Gạch Đồng Tâm Long An), thế nhưng cũng có người đã từng bỏ của chạy lấy người, kiểu Xi Măng Công Thanh Thanh Hóa…

    Hay như Navibank Sài Gòn, “kim thiền thoát xác” từ đội bóng Quân khu 4, giờ cũng ôm mộng bá vương với những khoản tiền đầu tư khổng lồ nhằm kéo về những tên tuổi đình đám của bóng đá Việt Nam. Vậy nhưng đội bóng này có thành công được hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời được.

    Chi tiền nhiều có thể dễ dàng được phong danh hiệu “đại gia”, nhưng để một đội bóng trở thành “đại gia” thì quả thật không hề dễ dàng!

    Yên Ba

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...