Hướng tới SEA Games 24, mục tiêu của bóng đá nữ Việt Nam là đoạt tấm huy chương vàng thứ tư liên tiếp, nhưng trận thua 0-5 trước đội tuyển nữ Thái Lan cách đây vài ngày khiến niềm tin của ban huấn luyện, các cầu thủ cũng như người hâm mộ lung lay đáng kể...
Thất bại 0-5 trước đội tuyển nữ Thái Lan cách đây vài ngày như một gáo nước lạnh dội vào quyết tâm của đội tuyển nữ Việt Nam. Một tuần trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam còn thắng 1-0 trên sân Lạch Tray nên không ai tin rằng, các nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) SEA Games lại thua đậm đến thế với cách biệt chưa từng có mỗi khi gặp các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á. Hướng tới SEA Games 24, mục tiêu của bóng đá nữ Việt Nam là đoạt tấm huy chương vàng thứ tư liên tiếp, nhưng trận thua “không tưởng” này khiến niềm tin của ban huấn luyện, các cầu thủ cũng như người hâm mộ lung lay đáng kể.
![]() |
|
Bóng đá nữ Việt Nam (áo đỏ) liệu có "mơ vàng" tại SEA Games 24? (ảnh internet) |
Mặc dù vậy, nhìn từ trận thua ấy, bóng đá nữ Việt Nam cũng đã rút ra được không ít bài học bổ ích, tích cực và có thể là kịp thời để chuẩn bị và hướng tới những mục tiêu xa hơn mà rõ ràng nhất là SEA Games 24.
Thua đội tuyển nữ Thái Lan 0-1 ở vòng loại thứ nhất và 0-5 ở trận đấu vừa qua, kết quả kém thuyết phục và lối chơi bế tắc đã cho thấy sự tụt hậu của đội tuyển nữ Việt Nam so với đội tuyển nữ Thái Lan. Vài năm qua, nếu so sánh, có thể thấy, bóng đá nữ Thái Lan đã tiến bộ đáng kể trong khi bóng đá nữ Việt Nam có dấu hiệu “giậm chân tại chỗ” dù đang là ĐKVĐ SEA Games cũng như giải vô địch nữ Đông Nam Á. Các cầu thủ trẻ của đội tuyển nữ Thái Lan đã trưởng thành và thi đấu rất ổn định trong khi sự bổ sung của đội tuyển nữ Việt Nam đã kém hẳn đi sau khi những Kim Hồng, Ngọc Mai, Minh Nguyệt, Thuý Nga… giải nghệ. Lứa cầu thủ hiện nay, ngoài Kim Chi, Đào Thị Miện chơi vững vàng và có kinh nghiệm, đa phần đều tỏ ra lúng túng và không biết cách giải toả áp lực. Khi đội nữ Việt Nam “chỉ” thua nữ Nhật Bản 0-2 và nữ Hàn Quốc 1-2, nhiều người coi đó là một bước tiến, nhưng đội nữ Thái Lan đã tạo ra cái nhìn thực tế hơn về thực lực của đội nữ Việt Nam ở những trận đối đầu trực tiếp. Thậm chí, nếu cần so đọ kết quả thì đội nữ Thái Lan cũng trội hơn khi họ đã thắng đội nữ Hàn Quốc 1-0 ở lượt trận đầu tiên vòng loại thứ hai.
Ở SEA Games 23, đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước đội tuyển nữ Mi-an-ma, nhưng có thể khẳng định, với những gì đã thể hiện, đội nữ Thái Lan mới là đội khó chơi nhất với đội nữ Việt Nam tại SEA Games 24, nhất là khi họ có thêm lợi thế sân nhà.
Mặc dù vậy, thời gian vẫn còn đủ để đội tuyển nữ Việt Nam siết chặt lại đội hình, củng cố lực lượng, xây dựng lối chơi tối ưu để sẵn sàng cho SEA Games 24. Sắp tới, giải VĐQG sẽ là cơ hội tốt để tuyển chọn các vị trí xuất sắc nhất và định hình chiến thuật phù hợp cho đội tuyển. Thậm chí, việc tìm HLV ngoại cho đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang được xem xét. Hy vọng, từ nay tới SEA Games 24, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cải thiện được nhiều về phong độ cũng như quyết tâm để một lần nữa giữ vững danh hiệu “những cô gái vàng” như đã từng làm được trong 3 kỳ SEA Games trước.
Ngọc Tú
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận