Thứ Ba, 15/06/2010, 05:49

    Bước chạy đà quyết định

    QĐND Online - Thật không may cho Bờ Biển Ngà khi trong lần thứ hai liên tiếp được tham dự một kỳ World Cup, họ lại rơi vào một bảng đấu được coi là "Tử thần" với sự góp mặt của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới Braxin, Bồ Đào Nha và đại diện châu Á CHDCND Triều Tiên...

    No image available
    Ronaldo và các đồng đội sẽ làm nên một chiến thắng thuyết phục trước Bờ Biển Ngà?

    QĐND Online - Thật không may cho Bờ Biển Ngà khi trong lần thứ hai liên tiếp được tham dự một kỳ World Cup, họ lại rơi vào một bảng đấu được coi là "Tử thần" với sự góp mặt của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới Braxin, Bồ Đào Nha và đại diện châu Á CHDCND Triều Tiên.

    Có thể Bờ Biển Ngà của hôm nay đang là đội bóng giàu tiềm năng và khó chơi nhất châu Phi. Nhưng để đạt được tham vọng tiến sâu trong một bảng G quá "xương xẩu", "Đàn voi" chỉ còn trông chờ vào một kết quả khả quan trong trận đấu sắp tới với Bồ Đào Nha - đội bóng được mệnh danh "Braxin của châu Âu" trên SVĐ Nelson Mandela Bay. Nếu đó là một bước chạy đà hoàn hảo, hi vọng đi tiếp đối với đoàn quân của HLV Sven-Goran Eriksson là rất lớn và quan trọng hơn, họ sẽ tràn ngập tự tin trong cuộc tiếp đón "Braxin thật" sau đó 5 ngày.

    Việc Didier Drogba bị gãy tay ít ngày trước khi World Cup khởi tranh là một tổn thất quá lớn với Bờ Biển Ngà. Không có vua phá lưới của Premier League 2009/2010, những bước chạy của "đàn voi" mất hẳn đi sự mạnh mẽ vốn có. Cơ hội ăn mừng bàn thắng của các CĐV Bờ Biển Ngà vì thế cũng sẽ giảm đi. Hàng công đã "cùn" trông thấy, đại diện sáng giá nhất châu Phi lại phải chịu thêm một mất mát đáng kể ở tuyến phòng ngự khi hậu vệ Arthur Boka cũng vừa bị dính chấn thương đùi khiến khả năng anh được ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.

    Nếu "Voi rừng" Drogba không thể xung trận, trách nhiệm ghi bàn sẽ được dành cho người đồng đội của anh tại Chelsea là Salomon Kalou. Khu vực giữa sân sẽ là mảnh đất cho Yaya Toure thể hiện khả năng "cày cuốc" trước những cầu thủ có lối chơi "hoa lá cành" bên phía Bồ Đào Nha. Didier Zokora cũng phải cắn răng lùi về chơi phòng ngự cùng Ricardo Carvalho theo ý ông thầy Sven-Goran Eriksson.

    Cũng giống như đối thủ, Bồ Đào Nha đến sân Nelson Mandela Bay với một dàn sao gãy cánh. Nani thì đã ngậm ngùi ôm cái xương vai bị gãy về nước, hậu vệ Pepe dù mới bình phục chấn thương đầu gối cũng chưa chắc chắn đủ thể lực lâm trận.

    Từng lọt vào tới bán kết World Cup 1966 và 2006, hiện tại là một tập thể toàn sao nhưng đoàn quân của HLV Carlos Queiroz lại thi đấu quá trầy trật ở vòng loại và phải nhờ đến chiến thắng trong trận play-off với Bosnia mới chính thức có vé đến Nam Phi.

    Hơn thế nữa, đội bóng xứ Iberia còn phải gánh chịu vô số lời chỉ trích đinh tai nhức óc liên quan đến vai trò của C.Ronaldo, ngôi sao sáng nhất trong đội hình của họ hiện nay. Những chiến thắng trước Cameroon (3-1) và Mozambique (3-0) trong loạt trận giao hữu trước thềm World Cup dường như chưa đủ đề người ta thôi không nghĩ rằng, lối chơi của Bồ Đào Nha hiện nay quá phụ thuộc Ronaldo và nếu thiếu Ronaldo, Bồ Đào Nha khó lòng tiến xa tại World Cup lần này. Trên thực tế, đã hơn năm nay Ronaldo không ghi nổi một bàn thắng nào cho đội tuyển quốc gia.

    Nhưng nói gì thì nói, Ronaldo vẫn thực sự là mối nguy hiểm tiềm tàng cho hàng phòng ngự Bờ Biển Ngà, nhất là khi mới đây, tiền vệ đang chơi cho Real Maldrid "liều mạng" tuyên bố: "Không ghi bàn thì thôi, đã ghi thì phải ghi thật nhiều". Ngay cả khi Ronaldo không thể tỏa sáng thì việc các hậu vệ Bờ Biển Ngà quá tập trung vào tiền vệ này cũng là cơ hội cho Simao Sabrosa hay tài năng trẻ Raul Meireles tận dụng cơ hội bắn phá khung thành đại diện châu Phi.

    Một vé đi tiếp của bảng G chắc chắn khó lọt khỏi tay Braxin nên cuộc đối đầu Bờ Biển Ngà-Bồ Đào Nha dù chỉ là bước chạy đà cho cả hai, nhưng thực chất lại quyết định đội bóng nào giành suất thứ hai bởi CHDCND Triều Tiên hầu như không có khả năng cạnh tranh.

    So với Bờ Biển Ngà, đội bóng của Carlos Queiroz được đánh giá cao hơn và đó là lí do để họ đặt ra mục tiêu phải thắng trong trận đấu sắp tới. HLV Eriksson và trung vệ Kolo Toure đang ra sức động viên các cầu thủ Bờ Biển Ngà hòng xua tan những lo ngại về việc thiếu hụt nhân sự. Nhưng chừng đó là chưa đủ để chặn lại tham vọng của Ronaldo và các đồng đội. Biết đâu trận đấu sắp tới sẽ là cái nền để Ronaldo khẳng định lại thương hiệu của mình sau quãng thời gian tịt ngòi trong màu áo tuyển quốc gia vừa qua.

    Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 2-0

    Trận đấu Bờ Biển Ngà - Bồ Đào Nha sẽ diễn ra trên SVĐ Nelson Mandela Bay vào lúc 21h (tính theo giờ Việt Nam) ngày 15-6.

    Vũ Hùng


    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...