“Giai điệu màu” là triển lãm cá nhân lần thứ hai trong cuộc đời làm nghệ thuật và luôn luôn đi tìm cái đẹp của Tiến sĩ mỹ học, họa sĩ Phạm Thế Hùng, đang diễn ra tại Nhà triển lãm Ngô Quyền, Hà Nội. Ông bảo, lấy tên chủ đề cho triển lãm lần này có ý nghĩa in dấu màu sắc của cuộc đời mình.
Là người đa tài, lại đa mang nên nhiều người biết ông sắm nhiều “vai”, “xây” nhiều “nhà”: Nhà giáo, nhạc sĩ, nhà thơ, nhà báo, họa sĩ... mà ở “vai” nào, “nhà” nào, tham gia hội nào, tên của ông cũng để lại ấn tượng. Ông kể con đường sự nghiệp của mình thế này: Bố nguyên là Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính-Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) hướng nghiệp cho con trai theo nghề của mình, nhưng Thế Hùng bỏ ngang, thi vào Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Chưa thỏa, Thế Hùng sau đó tiếp tục theo học Triết học và Báo chí tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội). Có 3 bằng cử nhân, ông làm nghiên cứu sinh và bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ đề tài “Chủ thể sáng tạo cái đẹp trong nghệ thuật tạo hình” và được giữ lại trường giảng dạy môn Mỹ học. Trong khi giảng dạy, để làm mới mình, ông gia nhập làng báo và làm phóng viên nhiếp ảnh kiêm viết bình luận nghệ thuật ở Báo Văn nghệ.

Bạn bè và đồng nghiệp chúc mừng Triển lãm "Giai điệu màu" của họa sĩ Thế Hùng (thứ hai, từ trái sang).
Hỏi ông, bí quyết nào để có thể “phân thân” kiêm nhiều “nhà” như vậy? Ông vui vẻ đáp gọn: “Thế Hùng là đam mê, là khổ luyện”. “Ngay cả triển lãm tranh lần này, tôi không nghĩ rằng mình đủ sức làm được vì năm nay đã vào tuổi 75 rồi. Nhưng quyết tâm thì đã làm được”, ông Hùng tiếp lời.
Họa sĩ Thế Hùng có triển lãm hội họa cá nhân đầu tiên năm 1992. Trong những bức ảnh ông còn lưu giữ về triển lãm đó có sự hiện diện của những tên tuổi trong làng văn nghệ Việt Nam, như: Nhạc sĩ Văn Cao, nhà thơ Hoàng Cầm, nhạc sĩ Thuận Yến, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung... Và nay, sau tròn 30 năm, ông lại thể hiện tài năng hội họa của mình thông qua Triển lãm “Giai điệu màu”.
Từ hơn 200 bức tranh, họa sĩ chọn 75 bức để trưng bày triển lãm nhằm kỷ niệm 75 năm sinh nhật của mình. “Những tác phẩm được ông vẽ trong bao lâu?”, tôi hỏi. “Trong hai năm. Đây là khoảng thời gian đại dịch Covid-19 ập đến. Mỗi ngày, tôi dậy từ 5 giờ sáng, pha ấm trà và cầm cọ vẽ. Đến 7 giờ dừng lại để ăn sáng và sau đó tiếp tục vẽ cho tới 11 giờ. Đó là khoảng thời gian tôi nhiều năng lượng nhất và tập trung nhất cho hội họa. Buổi chiều, tôi dành thời gian đọc sách, viết sách và chơi piano”, họa sĩ Thế Hùng chia sẻ.
Tranh của họa sĩ Thế Hùng được giới phê bình nhận xét là có ngôn ngữ sắc màu riêng, không trộn lẫn với phong cách của một họa sĩ nào khác. Nhiều tác phẩm khiến cho người xem có cảm giác như ông mượn không gian hội họa, màu sắc, hình khối, đường nét để bày tỏ cảm xúc. Vẫn là những bông sen, bông cúc, cây tre gần gũi, thân quen, vậy mà khi vào tranh ông thì ánh lên nét sang trọng, quý phái, như thể hiện nét tài tử, hào hoa của chủ nhân đất Hà thành qua những tác phẩm: “An nhiên”, “Đêm quan họ”, “Mùa xuân, “Bến quê”, “Hà Nội ngàn xưa”, “Trăng chiều”, “Cầu Long Biên”...
Nhiều năm qua, họa sĩ Thế Hùng đã biến không gian nhà mình ở Khu đô thị Time City (Hà Nội) thành không gian nghệ thuật gồm cả thơ-nhạc-họa mang tên Salon D'Art. Đến chúc mừng triển lãm tranh của họa sĩ Thế Hùng, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Chức nhận xét: “Thế Hùng là một trong số họa sĩ ở nước ta hết mình với nghệ thuật và sống đàng hoàng bằng nghề. Danh họa Pablo Ruiz Picasso từng quan niệm, nghệ sĩ thực thụ phải “làm việc như nông phu, hưởng thụ như một ông hoàng”. Đó cũng chính là chân dung của Tiến sĩ mỹ học, nghệ sĩ Thế Hùng như tôi biết”.
Bài và ảnh: CHÂU XUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận