Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2008 có 3 gương mặt xuất sắc giành được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Họ là 3 anh em ruột trong một gia đình nghệ sĩ, chiến sĩ...
![]() |
| Nghệ sĩ Hồ Ngọc Đoài và các con |
Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2008 có 3 gương mặt xuất sắc giành được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Họ là 3 anh em ruột trong một gia đình nghệ sĩ, chiến sĩ.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật: Bố là ca sĩ Hồ Ngọc Đoài, mẹ là diễn viên múa Công Thị Hường thuộc Đoàn văn công Quân khu 4, họ là những nghệ sĩ, chiến sĩ một thời tuyến lửa, luôn hành quân biểu diễn theo sát những người lính trên đường ra trận, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy cùng đồng đội cất cao lời ca, tiếng hát góp phần nhỏ bé của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Thừa hưởng “tố chất” từ mẹ ngay từ nhỏ, Hồ Thanh Thanh đã sớm bộc lộ khả năng về múa. Bằng tài năng, kỹ thuật và sự sáng tạo trong phong cách biểu diễn, Thanh Thanh thường đảm nhận những tác phẩm đòi hỏi có sự thể hiện nội tâm và tính cách như “tình ca mặt trời”; “hai bà mẹ”; “Tình quê trong chiếc áo tơi”… vừa làm diễn viên, vừa nung nấu quyết tâm trở thành biên đạo múa, bởi với Thanh chỉ khi là người sáng tạo ra tác phẩm mới có thể chuyển tải hết những điều mình muốn nói. Tiếp tục theo học lớp biên đạo múa, Trường đại học VHNT Quân đội, sau 3 năm say mê, miệt mài bên sàn tập, cùng sự truyền thụ những kiến thức, kinh nghiệm của các thầy cô giáo trong trường, đã thắp sáng ước mơ, khát vọng cống hiến cho niềm đam mê với nghệ thuật múa. Từ năm 2003 đến nay, chị đã tham gia biên đạo, dàn dựng rất nhiều tác phẩm trong chương trình biểu diễn của Đoàn, và các kỳ liên hoan, hội diễn NTQC của Binh chủng Tăng-Thiết giáp như tác phẩm múa “ký ức tuổi thơ”; “đũa lệch”; màn hát múa “chiến sĩ xe tăng với tình yêu Tổ quốc”; “người con gái quê hương”… Bằng phương pháp tư duy hình tượng thông qua ngôn ngữ múa, đưa đến sự cảm nhận lắng đọng trong mỗi tác phẩm, tại hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2008, tác phẩm múa “sức trẻ lính thợ” do Thanh Thanh biên đạo đã giành được Huy chương bạc. Trong tác phẩm này, chị đã thổi hồn vào những động tác tạo hình độc đáo và mới lạ, khắc họa bức tranh sinh động về cuộc sống của người chiến sĩ xe tăng với những động tác múa mạnh mẽ, dứt khoát nhưng hết sức trẻ trung, vui nhộn và lãng mạn của người chiến sĩ hôm nay.
Khác với cô em gái, anh trai cả Công Vinh và người em út Công Thành lại đi theo con đường ca hát của bố. Đại úy, ca sĩ Công Vinh hiện là Đội trưởng Đội nhạc nhẹ Đoàn nghệ thuật Quân khu 4. Với chất giọng ấm áp, khỏe khoắn, truyền cảm, tiếng hát Công Vinh luôn là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần cho chiến sĩ từ biên giới, hải đảo xa xôi, vượt qua dãy Trường Sơn sang cả đất bạn Lào. Anh thường thể hiện các ca khúc thuộc dòng nhạc nhẹ sôi nổi, trẻ trung và các ca khúc cách mạng như: “Lính tân binh”; “Giọt mưa xuân”; “Anh nuôi tuyệt vời”… để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Truyền thống văn hóa nghệ thuật của gia đình đã thổi vào tâm hồn Công Vinh nguồn cảm hứng sáng tạo trong kỹ thuật biểu diễn và cách xử lý sắc thái tình cảm qua từng ca khúc mà anh thể hiện. Liên tục gặt hát được nhiều thành công trong các kỳ liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân, toàn quốc với 03 Huy chương bạc toàn quốc, Huy chương vàng Liên hoan Đường 9- Quảng Trị, giải nhất tiếng hát Truyền hình lần thứ nhất tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên… Bên cạnh đó, Công Vinh còn tham gia sáng tác ca khúc với giải nhất tác phẩm “Viết tiếp bài ca” (năm 2000), “Vũ điệu người lính (2004) v.v.. Hơn chục năm gắn bó với nghề, Công Vinh đã có những kỷ niệm không thể nào quên, ấn tượng nhất vẫn là chuyến công tác sang địa bàn 7 tỉnh thuộc Trung, Nam Lào cùng đội quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về nước. Chỉ với cây đàn ghi ta gỗ anh đã hát trong cảm xúc dâng trào, lòng biết ơn, sự trân trọng đã thắp lửa và truyền cho Công Vinh sức mạnh tinh thần để anh hát liền 5, 6 bài mà không biết mệt, những giọt nước mắt của tình yêu thương đồng đội lăn dài. Giây phút ấy nhịp đập trái tim của khán giả và ca sĩ như hòa làm một, và có lẽ đây là lần biểu diễn để lại cảm xúc thật đặc biệt đối với anh.
Tôi gặp Công Thành khi anh vừa có chuyến lưu diễn dài ngày phục vụ bộ đội và nhân dân trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc trở về. Thành cho biết: “Những ngày này, Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2 chúng em đang gấp rút luyện tập chương trình chuẩn bị cho chuyến biểu diễn tại Thủ đô Viêng Chăn phục vụ trong lễ hội văn hóa Việt, Lào tổ chức vào tháng 9 sắp tới”. Ngay từ khi còn là sinh viên Trường đại học VHNT Quân đội, Công Thành là thành viên trong ban nhạc “Trống cơm” biểu diễn các ca khúc thuộc dòng dân gian đương đại, tham gia ca hát từ khi còn nhỏ tuổi nên Công Thành đã rất tự tin và bản lĩnh khi đứng trên sân khấu. Chàng trai trẻ này đã giành được Giải ba giọng hát trẻ Hà Nội (năm 2005); Huy chương vàng tiếng hát học sinh sinh viên toàn quốc (2005).
Mỗi người một tính cách, một sắc vẻ nhưng tựu chung lại họ là những người nghệ sĩ mặc áo lính với những ước mơ, khát khao, cống hiến đem lời ca, điệu múa phục vụ bộ đội và nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Bài và ảnh: ĐINH THỊ MAI LAN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận