Chiều ngày 15-8, Ban tổ chức Eurowindow V-League 2006 đã họp đột xuất và bác đơn đề nghị của Giám đốc Sở TDTT Long An, ông Vũ Đình Hà, về việc cho phép sân Long An được tổ chức bán vé, thu tiền (để làm từ thiện) trận Gạch Đồng Tâm Long An - Đà Nẵng vào ngày 20-8.
Chiều ngày 15-8, Ban tổ chức Eurowindow V-League 2006 đã họp đột xuất và bác đơn đề nghị của Giám đốc Sở TDTT Long An, ông Vũ Đình Hà, về việc cho phép sân Long An được tổ chức bán vé, thu tiền (để làm từ thiện) trận Gạch Đồng Tâm Long An - Đà Nẵng vào ngày 20-8. Như vậy, “Gạch” sẽ phải tiếp Đà Nẵng tại vòng 26 trên sân Long An mà không có khán giả nào đúng như án phạt CLB của Ban tổ chức cách đây không lâu. Quyết định trên của Ban tổ chức đã khiến các bên liên quan đều thất vọng…
![]() |
| Ông Ca-li-xtô và các học trò sẽ biết cách vượt qua mọi khó khăn trong trận đấu với Đà Nẵng. |
Quay lại quyết định phạt Gạch Đồng Tâm Long An, dư luận cho rằng Ban tổ chức đã có phần vội vã, thiếu công bằng và giờ đây lại mang hơi hướng cứng nhắc. Khả năng Gạch Đồng Tâm Long An đăng quang ngôi vô địch giải Eurowindow V-League 2006 là cực lớn. Dù rất muốn chiều lòng khán giả, CĐV, truyền hình, nhà tài trợ nhưng Ban tổ chức vẫn phải làm cứng, giữ nguyên án phạt trước đó với Gạch Đồng Tâm Long An. Có người lấy làm tiếc khi cho rằng, Ban tổ chức đã quá vội vã khi ra án phạt trên. Chỉ cần phạt Gạch Đồng Tâm Long An phải thi đấu trên một sân trung lập là đủ làm hài lòng mọi phía, chứ đâu để xảy ra tình trạng dở khóc dở cười như hiện nay. Nếu Gạch Đồng Tâm Long An đăng quang ngôi vô địch, có lẽ đây là đội bóng duy nhất trên thế giới từ xưa đến nay đăng quang ngôi vô địch trong cảnh không một bóng CĐV. Ông Vũ Đình Hà, Giám đốc Sở TDTT Long An cho hay: “Chúng tôi lấy làm thất vọng khi Ban tổ chức giữ nguyên án phạt CLB Gạch Đồng Tâm Long An. Giờ tôi chỉ biết động viên tinh thần các cầu thủ Gạch Đồng Tâm Long An thi đấu thật tốt trong trận cầu với đội Đà Nẵng. Còn mọi chuyện sau đó để… từ từ tính vậy”.
Tất cả cầu thủ, ban huấn luyện Gạch Đồng Tâm Long An đã sẵn sàng cho trận chiến với Đà Nẵng vào ngày 20-8 tới. CĐV Long An cũng đã chuẩn bị đầy đủ cách thức cổ vũ cho đội nhà. Nhưng dù sao vẫn thấy tiếc cho Ban tổ chức khi họ không suy nghĩ kín kẽ, đẩy các bên liên quan vào tình thế dở khóc dở cười. Khán giả chính là hơi thở, nhịp đập của trái bóng tròn. Không có “cầu thủ thứ 12” này trên sân đấu, hẳn đội bóng, nhà tài trợ sẽ rất buồn lòng.
Mà ai cũng biết, khi đã làm mích lòng nhà tài trợ thì người chịu thiệt đầu tiên chính là VFF và Ban tổ chức giải V-League.
Nguyễn Hiền
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận