Chủ Nhật, 29/10/2006, 20:47

    Cảm nhận chiến tranh Việt Nam qua "Bề mặt"

    QĐND Online - Một cuộc triển lãm với tên gọi “Bề mặt” của nhà nhiệp ảnh người Pháp gốc Việt Liza Nguyễn sẽ chính thức được mở cửa tại Trung tâm văn hoá Pháp 42-Tràng Tiền-Hà Nội vào ngày 3-11...

    No image available

    Một góc triển lãm đã được trưng bày tại nước ngoài

    QĐND Online - Một cuộc triển lãm với tên gọi “Bề mặt” của nhà nhiệp ảnh người Pháp gốc Việt Liza Nguyễn sẽ chính thức được mở cửa tại Trung tâm văn hoá Pháp 42-Tràng Tiền-Hà Nội vào ngày 3-11. Triển lãm sẽ giới thiệu những bức ảnh về những địa danh nổi tiếng của Việt Nam là Điện Biên Phủ, Mỹ Lai, Khe Sanh, Huế, Củ Chi, Sài Gòn..., những địa danh luôn vang vọng trong ký ức không chỉ đối với người dân Việt Nam mà cả đối với thế giới - những người từng biết đến Việt Nam, đồng thời, những bức ảnh còn vẽ nên những đường viền u tối của một thời kỳ lịch sử Việt Nam.
    Giới thiệu triển lãm này, Liza Nguyễn muốn đưa ra cái nhìn của chính mình về chiến tranh, và những dấu tích của nó. Đó là những nắm đất tãi ra hình mặt người, những chứng nhân của cuộc chiến, những nơi tưởng niệm...

    Liza Nguyễn vốn là nghệ sỹ nhiếp ảnh người Pháp gốc Việt. Chị từng theo học ngành nhiếp ảnh tại trường ĐH Nhiếp ảnh Louis Lumieres và nghệ thuật tạo hình ở trường ĐH Paris Sorbonne và Học viện Mỹ thuật Dusseldorf.

    Các bức ảnh được trưng bày tại triển lãm này cũng đã từng được giới thiệu ở nhiều nước trên thế giới và đã mang lại cho Liza Nguyễn “Giải thưởng nhiếp ảnh của Quỹ quốc gia về nghệ thuật đương đại” của Pháp và Giải thưởng lớn của Festival nghệ thuật đương đại (được tổ chức 2 năm một lần tại Thuỵ Điển).

    Triển lãm sẽ bắt đầu từ 3-11 và kết thúc vào 9-12-2006.

    Vân Anh

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...