Thứ Bảy, 19/06/2010, 06:04

    Cầm vàng còn để vàng rơi

    QĐND Online - Hạ quyết tâm thắng Xlô-vê-ni-a nhưng ngay trong hiệp một, đội tuyển Mỹ đã bị giáng “hai cú thôi sơn” chí tử. Xlô-vê-ni-a đã chủ động tấn công ngay từ đầu khiến hàng thủ Mỹ từ bối rối nhanh chóng chuyển sang trạng thái hỗn loạn. Tuy nhiên vào hiệp hai, bất ngờ lại xảy ra khi đội Mỹ có được hai bàn thắng, rời sân Ellis Park với một điểm vô cùng quan trọng...

    QĐND Online - Hạ quyết tâm thắng Xlô-vê-ni-a nhưng ngay trong hiệp một, đội tuyển Mỹ đã bị giáng “hai cú thôi sơn” chí tử. Xlô-vê-ni-a đã chủ động tấn công ngay từ đầu khiến hàng thủ Mỹ từ bối rối nhanh chóng chuyển sang trạng thái hỗn loạn. Tuy nhiên vào hiệp hai, bất ngờ lại xảy ra khi đội Mỹ có được hai bàn thắng, rời sân Ellis Park với một điểm vô cùng quan trọng.

    Các cầu Xlô-vê-ni-a cho thấy, họ thích ứng rất nhanh với các chiến thuật. Ở trận thắng An-giê-ri-a 1-0, đội tuyển Xlô-vê-ni-a chủ yếu chuyền ban ngắn, đá chậm, cực kỳ nhẫn nại chờ đợi cơ hội ghi bàn. Còn trong trận cầu với tuyển Mỹ, thầy trò nhà Ma-ti-át Kếch đã bất ngờ chủ động chơi nhanh ngay từ đầu, đá pressing toàn sân để dồn ép đối thủ.

    No image available
    Xlô-vê-ni-a và Mỹ đã cống hiến cho CĐV một trận cầu đẹp mắt (ảnh: FIFA).

    Sau khi cầm hoà Anh 1-1, tuyển Mỹ bước vào trận so tài với Xlô-vê-ni-a khá tự tin. Nhưng sự tự tin của thầy trò HLV Bra-đli đã nhanh chóng tan biến khi bị đối phương xé toang mành lưới hai lần ngay trong hiệp một. Lập công cho Xlô-vê-ni-a là Bi-rxa (phút 13) và Liu-bi-gian-kích (phút 42). Những tưởng sau hai bàn thua, tuyển Mỹ đã bị đánh gục nhưng ngay sau giờ nghỉ giải lao, tiền vệ kỳ cựu Đô-nô-van đã tung ra cú sút cực kỳ quyết đoán ở góc hẹp, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, đồng thời dấy lên hy vọng gỡ hoà cho đội nhà. Sau bàn thắng của Đô-nô-van, cả Mỹ lẫn Xlô-vê-ni-a đều chơi khá cởi mở, đôi bên chủ động đá nhanh để tìm lấy cơ hội ghi bàn. Đáng tiếc, trong những đường chuyền quyết định thì cầu thủ hai đội lại không có được sự chính xác cần thiết.

    Tiền đạo An-ti-đô, được kỳ vọng sẽ mang đến bàn thắng cho “Chú Sam” chỉ nổi bật trong những tình huống chạy chỗ, tranh chấp tay đôi, còn khả năng dứt điểm thì lại quá kém. Tuy nhiên, khi sự kiên nhẫn của CĐV Mỹ dần cạn kiệt thì từ một pha phối hợp tấn công đầy tinh tế, tiền vệ Bra-đli nhanh như sóc xâm nhập vòng cấm Xlô-vê-ni-a, sút tung lưới thủ môn Han-đa-nô-vích, gỡ hoà 2-2 cho tuyển Mỹ. Pha lập công của Bra-đli là bàn thắng của hy vọng, khẳng định tham vọng vượt qua vòng đấu bảng của đội bóng xứ cờ hoa.

    Tiếc cho đội tuyển Xlô-vê-ni-a, dẫn trước 2-0, tràn đầy cơ hội trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp; vậy mà chỉ trong 45 hiệp hai, giấc mộng vàng của thầy trò HLV Ma-ti-át Kếch, của người hâm mộ bóng đá Xlô-vê-ni-a đã tan thành mây khói. Cầm vàng còn để vàng rơi, các cầu thủ Xlô-vê-ni-a chỉ có thể tự trách chính mình.  

    Đình Hùng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...