Lần thứ ba liên tiếp, Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn giải bắn súng vô địch Đông Nam Á 2008 (SEASA) nhưng chiến tích này chẳng khiến giới chuyên môn hài lòng.
![]() |
|
Bắn súng Việt Nam chưa có người kế tục sự nghiệp của lão tướng Nguyễn Mạnh Tường. Ảnh: Internet |
Tại SEASA 2006, các xạ thủ Việt đoạt 20 HCV, SEASA 2007 giành 16 HCV. Trên sân nhà, SEASA 2008, chủ nhà Việt đại thắng khi thâu tóm 26 HCV, lập ba kỷ lục Đông Nam Á.
Có mặt ở trường bắn Trung tâm HLTTQG 1 (Nhổn-Hà Nội) theo dõi giải, chúng tôi nhận thấy đa phần VĐV của các đoàn trong khu vực tham dự đều rất trẻ. Đoàn Xin-ga-po, các VĐV coi giải đấu như những buổi luyện tập bình thường ở nhà. Bằng chứng là ngay cả khi trường bắn nghỉ thi đấu, các xạ thủ quốc đảo Sư tử vẫn xách súng luyện tập như thường. Cá biệt, đoàn Thái Lan chủ yếu tung “măng non” 18, 19 tuổi xung trận. Ở nội dung bắn đĩa bay, xạ thủ Thái Lan nghỉ giải lao là chơi games. HLV cùng học trò bàn tán về games đời mới chứ không đặt nặng chuyện thắng, thua ở giải này.
Trong khi đó, chủ nhà Việt Nam huy động đủ binh hùng, ngay cả lão tướng Nguyễn Mạnh Tường cũng xung trận (đoạt 4 HCV cá nhân và đồng đội). Với đầy đủ xạ thủ mạnh nhất ở các nội dung, không khó để đoàn Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn ở SEASA 32 lần này, bỏ xa các đoàn kế tiếp như In-đô-nê-xi-a (5 HCV), Đài Bắc-Trung Quốc (5 HCV).
Hài hước ở chỗ, một số nội dung tranh tài chỉ có hai đoàn tham dự nhưng ban tổ chức vẫn trao đủ cả HCV cá nhân và đồng đội. Có nội dung, đa phần chỉ có xạ thủ Việt và Lào tranh tài (vì nước bạn Lào chuẩn bị tổ chức SEA Games 2009). Số ít người nhà, VĐV ngồi trên khán đài lại cười khúc khích khi ban tổ chức xướng tên xạ thủ vào bắn chung kết, trong 7 người thì có 3 VĐV Lào, 3 VĐV Việt Nam, bảo làm sao chúng ta không dễ dàng đoạt ngôi nhất toàn đoàn?
Tuy nhiên, có một thực tế là ở SEA Games, bắn súng Việt Nam không còn là bá chủ khi xếp sau Thái Lan, Xin-ga-po ở SEA Games 24 và đang chịu nhiều sức ép từ In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a.
Trao đổi với chúng tôi, HLV trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia, bà Nguyễn Thị Nhung thừa nhận: “Đúng là ở SEA Games, bắn súng Việt phải đọ sức rất căng thẳng với Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po. Còn để đạt được huy chương ở đấu trường Asiad thì lại càng khó hơn. Nếu muốn có bước tiến vượt bậc trong thời gian tới, bắn súng phải được đầu tư mạnh mẽ”.
Thực sự các xạ thủ ở đội tuyển bắn súng quốc gia gặp rất nhiều khó khăn trong luyện tập. Thiếu đạn, VĐV chủ yếu tập chay, rồi tập thể lực để bù vào những khoảng thời gian rỗi. Có HLV tính rằng, tuyển thủ quốc gia lên tuyển được một năm nhưng thời gian bắn đạn thật chỉ gói gọn chưa đầy trong một tháng. Như đội bắn đĩa bay chẳng hạn, hết SEASA 32 là hết đạn luôn. Đà này lại tập chay đến hết năm 2008. Sang đến 2009, dù là năm có SEA Games 25 nhưng chừng nào đạn nhập về thì phải đợi kinh phí trên rót xuống.
Có mặt ở SEASA 32, phó tổng thư ký Liên đoàn bắn súng Đông Nam Á, ông Kyu Chung Hsing thẳng thắn cho rằng: “Bắn súng Việt còn phải làm rất nhiều việc nếu muốn vươn lên tầm châu lục. Các bạn có trường bắn khang trang, rộng rãi nhưng tầm hiện đại thì chưa sánh bằng Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a. Mức độ xã hội hóa môn thể thao bắn súng lại kém Thái Lan. Nếu không đầu tư trọng điểm, bắn súng Việt khó lòng đoạt HCV ở Asiad chứ chưa nói gì đến việc đoạt huy chương ở Ô-lim-pích”.
ĐÌNH HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận