12 thí sinh, 12 ca khúc tự chọn đã làm nên một đêm nhạc đầy màu sắc. Với cả cái được và cái chưa được, Sao Mai-Điểm hẹn 2008 bắt đầu bước những bước đầu tiên. Sự thay đổi sẽ còn được trông đợi ở những đêm diễn tiếp theo…
![]() |
|
Phương Thủy-gương mặt nhiều hy vọng. |
Chọn bài: Được và chưa được
Nhờ những kinh nghiệm trình diễn khá dày dặn, các thí sinh tham gia Sao Mai-Điểm hẹn năm nay có nhiều ưu thế. Dễ thấy nhất là ở khâu chọn bài, vốn khá nhiều mắc mớ đối với các thí sinh của Sao Mai-Điểm hẹn 2006. Nhìn chung, họ đã chọn được những ca khúc phù hợp với chất giọng của mình. Có khá nhiều ví dụ sinh động về điều này. Đó là Thu Hường với “Cho tình yêu bay lên bồng bềnh” của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Với giọng ca tốt, làn hơi khỏe, lại biết pha mầu cho giọng hát của mình, thí sinh này đã có phần trình diễn khá sinh động, tự tin, và nhanh chóng chiếm lĩnh được sân khấu. Một ví dụ khác là Hoàng Yến với lựa chọn “Làm sao nói yêu anh” của Võ Thiện Thanh, được thành viên Hội đồng Nghệ thuật, NSƯT Thanh Lam, đánh giá là “vừa vặn với giọng”. Hay như Khắc Hiếu cũng khá thành công khi chọn “Phố chiều” của Thành Vương. Ca khúc này không chỉ hợp với chất giọng của Hiếu, mà còn rất hợp với sân khấu sôi động của Sao Mai- Điểm hẹn. Nhờ chọn bài phù hợp, thí sinh Nguyễn Thị Thu Phượng đã khoe được giọng hát của mình qua ca khúc “Niềm hi vọng” của Hà Dũng…
Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng còn một vài phần trình diễn bị hạn chế ít nhiều, do chọn bài chưa phù hợp. Như Hoàng Nghiệp với ca khúc “Để tình yêu lên ngôi”. Ca khúc này khá sôi động và cũng khá dễ dàng về cả âm nhạc lẫn ca từ. Bởi vậy, tuy ca khúc phù hợp với giọng của thí sinh, nhưng lại không phù hợp với sân khấu Sao Mai- Điểm hẹn. Chính cái dễ dàng này khiến cho ca khúc trở nên dễ hát với nhiều người và khiến cho phần trình diễn của thí sinh thiếu sức nặng, thiếu sức lôi cuốn và thuyết phục. Sự không phù hợp nêu trên còn có thể thấy ở phần chọn bài của Duy Khoa. Ca khúc được lựa chọn là “Khi ta thuộc về nhau”, do chính Duy Khoa sáng tác. Cái thuận cho thí sinh là dễ dàng hiểu và biết cách thể hiện ca khúc của chính mình, nhưng bản thân ca khúc đó đã không phải là mảnh đất dụng võ tốt cho thí sinh, và lại không phù hợp lắm với Sao Mai- Điểm hẹn, thế nên phần trình diễn không đạt hiệu quả cao.
Một số ca khúc được lựa chọn trong đêm diễn đầu tiên của Sao Mai- Điểm hẹn năm nay là những ca khúc đã khá nổi tiếng: “Giấc mơ mang tên mình” của Văn Phong (giải Bài hát của tháng của “Bài hát Việt 2006”), “Niềm hi vọng” của Hà Dũng (Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam dành cho ca khúc có nhiều tìm tòi sáng tạo trong chương trình “Bài hát Việt 2006”), ca khúc “Làm sao nói yêu anh” của Võ Thiện Thanh, 2 ca khúc của Đức Trí được nhiều người ưa chuộng là “Yêu thương mong manh” và “Nắng có còn xuân”. Để thành công với các ca khúc như vậy, các thí sinh phải biết làm mới trong cách thể hiện của mình. Làm sao tạo ra diện mạo mới cho ca khúc, và vượt qua được cái bóng của những ca sĩ đã từng thành danh với những ca khúc đó?! Một câu hỏi cũ, nhưng không dễ trả lời. Và chưa được trả lời tốt trong vòng thi này.
Xử lý ca khúc: cần thêm cảm xúc và sự tinh tế
Với dàn thí sinh khá dày dặn về thành tích “thi đấu”, Sao Mai- Điểm hẹn 2008 hứa hẹn một mặt bằng trình diễn cao hơn. Trong số 12 thí sinh dự thi, có tới 9 người từng đoạt giải, hoặc lọt vào vòng chung kết của các cuộc thi Sao Mai, Sao Mai-Điểm hẹn, các cuộc thi tiếng hát trên sóng phát thanh, truyền hình. 3 người còn lại, Mạnh Quân và Khắc Hiếu là những gương mặt khá quen thuộc trên các sân khấu ca nhạc. Duy chỉ có thí sinh trẻ nhất, Dương Hoàng Yến, 19 tuổi, vẫn đang trên ghế nhà trường, là còn mới mẻ. Thế nhưng trên mặt bằng trình diễn chung được coi là cao hơn ấy, vẫn chưa thấy xuất hiện những cái đỉnh. Vì sao vậy? Thiếu sức mạnh cảm xúc chăng? Đến như Hà Linh, thí sinh từng đoạt Giải nhất dòng nhạc nhẹ của Sao Mai 2007, nhưng vẫn chưa thực sự thuyết phục được Hội đồng nghệ thuật và khán giả với phần trình diễn ca khúc “Sương giăng câu hát” của Lê Minh Sơn.
Vẫn được đánh giá là hát tốt, có cá tính, có cố gắng, có sự chuẩn bị kĩ cho bài hát. Vậy mà vẫn chưa đạt đến đỉnh. Hà Linh chưa đẩy lên được hết những bùng nổ, gai góc, những khát khao cháy bỏng trong ca khúc...
Rồi một “Sao Mai” khác là Phương Thủy (từng lọt vào chung kết Sao Mai 2007 khu vực phía Bắc) cũng không mấy ấn tượng với “Nắng có còn xuân”, vì chưa thật sự hết mình với bài hát. Hay Ngọc Minh (top 3 Idol) đã không vượt qua được cái bóng của những ca sĩ đi trước, bởi đã quá chú trọng đến kĩ thuật thanh nhạc, khiến cho phần thể hiện cảm xúc bị chìm mờ đi. Vấn đề cảm xúc còn gặp ở phần trình bày của Hoàng Yến với “Làm sao nói yêu anh”.
Bên cạnh cảm xúc, thì sự tinh tế cũng là một cái thiếu nữa ở một số thí sinh dự thi. NSƯT Thanh Lam-thành viên Hội đồng Nghệ thuật-đã không ít lần nhắc đến sự tinh tế trong cách xử lý bài hát khi góp ý cho phần dự thi của các thí sinh Hoàng Nghiệp, Duy Khoa, Hải Yến. Quả thực, sự tinh tế là điều không hề dễ dàng có được. Nhưng để thành công trong nghệ thuật, hẳn là không thể thiếu sự tinh tế.
MINH HUYỀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận