Thứ Bảy, 20/03/2010, 16:56

    Câu hát người thương

    Lại đây ta hát mình nghe/ Câu ngày xưa ông bà đợi nhau cửa rừng ngồi hát/ Câu hát có con chim/ Làm tổ trên cành cây lá nhỏ...

    (Tặng Ly)

     

    Lại đây ta hát mình nghe

    Câu ngày xưa ông bà đợi nhau cửa rừng ngồi hát

     

    Câu hát có con chim

    Làm tổ trên cành cây lá nhỏ

    Câu hát có con chồn hôi

    Đi ngang ngơ ngẩn một ngày

     

    Nào lại đây

    Mình hát cho nhau nghe

    Tính tẩu mười hai dây kề vai ngồi hát

    Hát qua đêm đến sáng

    Mặt trăng không cả biết trốn mặt trời

    Hát từ sáng vào đêm

    Bóng người không biết đâu là thật

     

    Nào lại đây

    Hát cho nhau nghe

    Chúng mình là hai mà thành như một

    Lửa có mềm đến mấy

    Chắc đã bằng câu hát chúng mình

     

    Nào lại đây

    Pụt Luông* có giận cũng chỉ cắt nổi mười đầu dây

    Hát cho nhau nghe bằng hai dây chúng mình nhập lại

    Tính tẩu mười hai dây chúng mình hòa một

    Hát câu ông bà

    ngày xưa đợi nhau cửa rừng ngồi hát.

     

    Mồng Một Tết Canh Dần

     

    HOÀNG CHIẾN THẮNG

    ---------

    * Pụt Luông: Người làm ra vạn vật theo quan niệm người Tày.

    maihuong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...