Chiều 26-10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long và Tạp chí Tinh hoa Đất Việt phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình thiện nguyện với chủ đề “Linh thiêng hào khí Thăng Long, rạng danh con cháu Lạc Hồng - Doanh nhân Đất Việt Chắp cánh Tài năng Việt”.
Đây là chương trình giao lưu nghệ thuật xúc động, với sự tham gia của các khách mời đặc biệt, là những nhân chứng lịch sử, những cựu tù chính trị nhà tù Hỏa Lò, Phú Quốc, những tấm gương tiêu biểu trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Hỏa Lò.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Khu di tích Hỏa Lò.
Phát biểu khai mạc chương trình, GS, TS Từ Thị Loan - Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long cho biết: "Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, chúng ta - những con dân Việt luôn tự hào là dòng máu Lạc Hồng với truyền thống yêu nước quật cường của cha ông. Và luôn cố gắng trao truyền, tiếp nối hào khí Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội với đạo lý "uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng" cây mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Trong cuộc sống hòa bình, hạnh phúc ngày hôm nay, chúng ta không bao giờ quên tri ân các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho nền độc lập dân tộc, các chiến sĩ cách mạng đã chịu cảnh tra tấn, tù đày vì tương lai tươi sáng của đất nước. Nối tiếp truyền thống hào hùng của cha ông, thế hệ trẻ ngày hôm nay đã không ngừng tu dưỡng, phấn đấu để tiếp tục làm rạng danh dòng máu Tiên Rồng, đạt thành tựu đáng ghi nhận trong học tập và rèn luyện".

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.
Chương trình đã tỏ lòng tri ân sâu sắc, dành sự quan tâm thiết thực, chia sẻ và tôn vinh các mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu tù chính trị, gia đình người có công với cách mạng.
Không những vậy, để đề cao tầm vóc và tài năng Việt, Ban Tổ chức đã khen thưởng các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập.

Ban Tổ chức trao tặng quà tri ân mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu tù chính trị, gia đình người có công với cách mạng và các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập.

Ban Tổ chức trao chứng nhận và biểu dương các cá nhân, tổ chức đã có những đóng góp tích cực cho sự thành công của chương trình.
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức chương trình cũng ghi nhận và biểu dương những doanh nhân, doanh nghiệp, lương y, nghệ nhân, nhà hoạt động xã hội, các quý thầy… đã dành sự quan tâm thiết thực, chia sẻ và hưởng ứng cho chương trình. Tôn vinh các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an sinh xã hội.
Thông qua chương trình, Ban Tổ chức hy vọng sẽ tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội, để nhân rộng lên những tấm gương người tốt việc tốt, đưa những giá trị của dân tộc Việt Nam vươn cao và bay xa hơn nữa trong cộng đồng quốc tế.
Tin, ảnh: DIỆU HUYỀN
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.
Hệ giá trị của tỉnh Quảng Ninh là sợi dây nối quá khứ, hiện tại và tương lai, vừa mang tính truyền thống, vừa mang tính đương đại, phản ánh hơi thở của thời đại, trở thành mục tiêu, động lực, phương châm chỉ đạo, “hệ đường ray” để quy tụ lòng người, đoàn kết xã hội, xác định, gắn kết các định hướng lớn cho xây dựng, phát triển bền vững địa phương ở hiện tại và tương lai.
Đến với thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) dự lễ hội truyền thống Bạch Đằng-Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mỗi du khách được hòa mình vào không gian linh thiêng xưa, để gặp lại hào khí Bạch Đằng oai hùng và linh khí của non sông Đại Việt.
Qua cung đường uốn lượn quanh sườn núi, xe dừng lại. Trước mắt, khu làng Nương nằm trong quần thể di tích danh thắng Yên Tử (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) hiển hiện với những nếp nhà san sát hai bên đường.
Ngày 25-10, tại Hà Nội đã khai mạc triển lãm nghệ thuật “Hoa mào gà” của họa sĩ Nguyễn Khắc Chinh.
Những ngày này, công chúng yêu nghệ thuật tại Hà Nội đã được tận mắt chứng kiến triển lãm sắp đặt quy mô lớn của Chiharu Shiota mang tên “Thủy triều cảm xúc”, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA, Hà Nội).
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận