Thứ Bảy, 16/03/2013, 21:37

    Cầu thủ đi học

    QĐND - Từ trước đến nay, thông tin về các cầu thủ ta thường chỉ loanh quanh mấy chuyện chuyển nhượng, lương thưởng. Thi thoảng có thêm chuyện cầu thủ sao dính với ca sĩ, người mẫu chân dài, rồi tậu xế khủng hay đồng hồ bạc tỷ… Hiếm có một thông tin nào trong giới cầu thủ lại “lạ” như thông tin này: Tuyển thủ quốc gia, tiền đạo Mạc Hồng Quân, ban ngày tập bóng đá, tối online để ôn thi hết bậc phổ t

    QĐND - Từ trước đến nay, thông tin về các cầu thủ ta thường chỉ loanh quanh mấy chuyện chuyển nhượng, lương thưởng. Thi thoảng có thêm chuyện cầu thủ sao dính với ca sĩ, người mẫu chân dài, rồi tậu xế khủng hay đồng hồ bạc tỷ… Hiếm có một thông tin nào trong giới cầu thủ lại “lạ” như thông tin này: Tuyển thủ quốc gia, tiền đạo Mạc Hồng Quân, ban ngày tập bóng đá, tối online để ôn thi hết bậc phổ thông…

    Lâu rồi, từ thời Rô-nan-đô (Bra-xin) còn đang trên đỉnh cao phong độ khiến cả thế giới phải cúi rạp mình thán phục, có một tự bạch của thiên tài bóng đá này khiến dư luận sững sờ: “Suốt cả đời, tôi chỉ đọc một cuốn sách duy nhất: Kinh thánh!”

    Thực hư của lời thú nhận này chưa biết thế nào; rất có thể là siêu sao người Bra-xin chỉ cường điệu lên đôi chút, nhưng có một thực tế không thể chối cãi được là trong giới cầu thủ quốc tế, thậm chí ngay cả đối với những siêu sao, trình độ học vấn luôn là một vấn đề nan giải.

    Như trung vệ lừng danh của AC Milan A. Ne-xta, một anh chàng điển trai và là một trong số những cầu thủ giỏi nhất thế giới ở vị trí trung vệ, nhưng có thể khiến cho các fan cuồng ngã ngồi vì thất vọng nếu biết thực lực học vấn của mình.

    No image available
    Không phải cầu thủ trẻ nào của Việt Nam cũng vừa học văn hoá vừa tập bóng đá chuyên nghiệp như Hồng Quân (phải). Ảnh: Internet

    Những người như tiền vệ một thời vang bóng Xô-cra-tét của đội tuyển Bra-xin, một bác sĩ nha khoa có bằng cấp hẳn hoi, có trình độ học lực đủ để các đồng đội tôn vinh là nhà hiền triết, vốn là của hiếm trong thế giới bóng đá.

    Quay về giới cầu thủ của ta, chuyện những ngôi sao trị giá tiền tỷ, lĩnh lương mỗi tháng vài chục triệu đồng nhưng chưa học hết cấp 3, thậm chí còn chưa học hết cả cấp 2, không phải là chuyện hiếm! Trước đây vài ba năm, hầu như ở đội bóng nào cũng có những cầu thủ đã gần 30 tuổi mà chưa học hết cấp 3.

    Có những lý do khách quan, khi một tài năng bóng đá, muốn bật lên được thường phải rời khỏi ghế nhà trường hoặc môi trường học hành từ rất sớm để lao vào nghiệp đá bóng. Cuộc sống của một cầu thủ chuyên nghiệp, tập tành tối ngày, thi đấu liên miên, trận nọ gọi trận kia, khiến cho cầu thủ khó có thời gian để tâm đến chuyện học hành.

    Nhưng cũng có lý do chủ quan. Khi được tạo điều kiện để đến lớp thì rào cản lớn nhất với cầu thủ là tâm trạng thua chị kém em, đã cao tuổi mà lại học chung với “bọn trẻ”; rồi vận động thể chất đã quen, đến khi phải động não, kiên trì học những kiến thức trừu tượng, dễ gây mệt mỏi, dẫn đến nản chí, bỏ học. Cho nên có rất ít cầu thủ vừa thi đấu đỉnh cao lại vừa hoàn thành được các chương trình học bắt buộc ở nhà trường…

    Mà tác dụng của học vấn đối với cầu thủ thì không ai có thể phủ nhận. Một cầu thủ có trình độ tư duy nhiều khả năng sẽ thi đấu “sáng nước” hơn so với những cầu thủ có cùng điều kiện tập luyện. Ấy là còn một yếu tố rất quan trọng là “văn hóa sân cỏ” (thái độ cư xử với đồng đội, trọng tài, khán giả…) của cầu thủ phụ thuộc rất nhiều vào học vấn của anh ta.

    Chưa kể cầu thủ có học cũng dễ tránh xa những cám dỗ nguy hiểm ngoài xã hội, từ ma túy đến nạn mua bán móc ngoặc, đánh bạc, rượu chè…

    Gần đây, khi nhiều đội bóng gặp khó khăn thời khủng hoảng, nhiều cầu thủ thất nghiệp, mới lộ rõ ra là rất khó để có cơ hội kiếm việc vì trình độ học vấn thấp.

    Quay trở lại với chuyện Mạc Hồng Quân vừa luyện tập ban ngày vừa online ban đêm để ôn thi, tìm hiểu thì hóa ra cũng dễ hiểu: Anh là cầu thủ Việt kiều ở CH Séc, được gọi tập trung đội tuyển lần này!

    YÊN BA  

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...