Thứ Bảy, 07/06/2008, 05:47

    CH Séc-Thụy Sỹ: Già đấu trẻ!

    QĐND Online - Gặp đội chủ nhà trong trận đấu đầu tiên của một giải đấu lớn không bao giờ là chuyện dễ dàng, thế nhưng đối với huấn luyện viên của đội tuyển CH Séc, ông Ka-ren Brúc-cơ-nơ, việc đội bóng của ông phải đương đầu với Thuỵ Sĩ trong trận khai mạc EURO 2008 đêm nay trên sân St. Jakob Park ở thành phố Ba-den cũng không phải là một điều tồi tệ.

    No image available
    Cổ động viên Thụy Sĩ. Ảnh AP
    QĐND Online
    - Gặp đội chủ nhà trong trận đấu đầu tiên của một giải đấu lớn không bao giờ là chuyện dễ dàng, thế nhưng đối với huấn luyện viên của đội tuyển CH Séc, ông Ka-ren Brúc-cơ-nơ, việc đội bóng của ông phải đương đầu với Thuỵ Sĩ trong trận khai mạc EURO 2008 đêm nay trên sân St. Jakob Park ở thành phố Ba-den cũng không phải là một điều tồi tệ. Trước khi trận đấu diễn ra, vị huấn luyện viên 68 tuổi, người sẽ nghỉ hưu sau EURO lần này, đã tuyên bố: “Tôi biết chúng tôi phải đối đầu với đội chủ nhà, nhưng tôi không thể nói rằng đó là ưu thế hay nhược điểm. Chúng tôi có một đội hình mạnh mẽ và việc gặp đội chủ nhà không ảnh hưởng gì đến chúng tôi hết”.

    Sự vắng mặt của tiền vệ nổi danh Tô-mát Rô-sic-xki do chấn thương đã giáng một đòn nặng vào kế hoạch chuẩn bị của ông Brúc-cơ-nơ, khiến ông phải tìm kiếm những cầu thủ thay thế và những cái tên như Đa-vít Gia-rô-lim và I-rô-xláp Pla-xin đã chứng tỏ rằng họ đủ sức cáng đáng được gánh nặng ở tuyến giữa mà những bậc đàn anh nổi danh của họ như Pa-ven Nét-vét, Ka-ren Pô-boóc-xki và Tô-mát Rô-sic-xki để lại. Đây cũng là tuyến mà Séc không có một ngôi sao nào ở tầm cỡ thế giới nhưng ông Brúc-cơ-nơ đã trấn an: “Có thể họ không có được tiếng tăm như lứa cầu thủ ở Bồ Đào Nha bốn năm trước đây, nhưng tôi nghĩ người ta sẽ sớm biết đến tên tuổi của họ thôi”.

    Cầu thủ nổi tiếng nhất của Séc trong trận đấu với Thuỵ Sỹ chắc chắn là thủ thành Pi-ốt-trơ Xếch, một con bài then chốt trong hàng phòng ngự của đội bóng pha lê. Xếch đã chơi rất tuyệt trong màu áo của Chen-xi mùa này, cả ở giải ngoại hạng Anh lẫn Champions League và anh hy vọng sẽ khiến cho chân sút nguy hiểm nhất của đội tuyển Thuỵ Sỹ, đội trưởng A-lếch Phrây, người đã cùng chơi với Xếch ở câu lạc bộ Stade Rennes 5 năm trước đây, phải thất vọng.

    No image available
    Ảnh AP
    Trong khi đó, cầu thủ chủ chốt trên hàng công của Séc vẫn là Gian Kô-lơ, một “ngọn tháp” thực sự với chiều cao 2m02, không chiến rất tốt và cũng cực khéo trong những pha cận chiến ở khu vực 5m50. Đối tác của Kô-lơ trên hàng công là Mi-lan Ba-rốt, vua phá lưới của EURO 2004, đang chơi cho Porsmouth ở Anh, đã sa sút phong độ trầm trọng, chưa ghi được một bàn nào cho đội tuyển Séc kể từ tháng 3-2007. Trong thời gian gần đây, báo giới cũng như dư luận Séc đã gây sức ép mạnh mẽ đòi HLV Brúc-cơ-nơ để Ba-rốt dự bị và chỉ chơi với một trung phong cắm duy nhất là Gian Kô-lơ. Tuy nhiên, ông Brúc-cơ-nơ vẫn kín như bưng và chỉ đến đêm nay, các cầu thủ hậu vệ Thuỵ Sỹ mới biết họ sẽ phải đối mặt với một hay hai trung phong của Séc.

    Mặc dù vậy nhưng chắc chắn phía Thuỵ Sỹ đã có đối sách. Một trong những vấn đề chính họ phải giải quyết là “ngọn tháp” Pra-ha Gian Kô-lơ. “Chúng tôi sẽ không cử một người đeo chặt Kô-lơ-từ bản doanh của đội Thuỵ Sỹ, trợ lý HLV, ông Mi-sen Pôn cho biết-Chúng tôi đã từng đối mặt với Di-đan và vô số những cầu thủ vĩ đại khác mà không cần phải sử dụng đến biện pháp cắt cử một cầu thủ duy nhất để đeo bám họ. Và chúng tôi cũng không làm thế trong trận gặp Séc, ít nhất cũng bởi vì họ còn vô số những mũi tiến công khác nữa”.

    Sở hữu một trong những đội bóng trẻ nhất ở EURO lần này nhưng HLV Kốp Kun của Thuỵ Sỹ cũng có những con bài lợi hại mà một trong số đó chắc chắn là cầu thủ đội trưởng A-lêch Phrây, người đã chơi 59 trận cho đội tuyển quốc gia và vì thế, không hề thiếu kinh nghiệm cho những trận đấu lớn. “ Các cầu thủ của chúng tôi đã trưởng thành nhiều kể từ World Cup 2006. Chúng tôi muốn viết nên lịch sử và nay chúng tôi có cơ hội làm điều đó ngay trên đất nước mình”-anh nói.

    Với việc Phrây đã ghi được 35 bàn trong khi Kô-lơ của Séc cũng ghi được 54 bàn cho đội tuyển quốc gia, có thể tin rằng trận đấu đêm nay sẽ có bàn thắng. Séc được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm, nhưng Thuỵ Sỹ có ưu thế của sức trẻ cộng với “cầu thủ số 12”. Một trận hoà có bàn thắng có lẽ sẽ làm hài lòng cả đôi bên.

    Bồ Đào Nha-Thổ Nhĩ Kỳ: Dưới bóng Rô-nan-đô?

    Không nghi ngờ gì nữa, cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong trận đấu đêm nay giữa Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ trên sân Stade de Geneve sẽ là Cri-xti-a-nô Rô-nan-đô.

    Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có một mùa bóng trong mơ với câu lạc bộ Manchester United, không chỉ là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trên mọi mặt trận mà còn là cầu thủ chủ chốt để mang lại cú đúp huy hoàng cho MU. Bởi vậy mà người ta hoàn toàn có lý do để tin vào một EURO toả sáng dưới cái bóng của Rô-nan-đô mà trận đấu đêm nay với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là thử nghiệm đầu tiên.

    Nhưng tuyển Bồ Đào Nha không phải là MU và Thổ Nhĩ Kỳ cũng không phải là các câu lạc bộ của Anh hay châu Âu. HLV lão luyện người Bra-xin Lu-ít Xcô-la-ri biết rõ những rủi ro nếu đặt toàn bộ chiến dịch EURO 2008 của đội quân màu bã trầu chỉ vào một đôi chân Rô-na-đô, vốn đã mệt mỏi vì chinh chiến quá nhiều trong suốt mùa bóng căng thẳng vừa qua. Vả lại, các huấn luyện viên đối phương-trong đó có Pha-tít Tê-rim của Thổ- cũng thừa tinh ranh để biết rằng nếu khoá được chân Rô-nan-đô thì sức mạnh tiến công của Bồ sẽ giảm đi đáng kể. Và họ có thừa những “Gien-ti-lê” để làm điều đó!

    Bởi vậy nên vấn đề lớn nhất HLV Xcô-la-ri trong đêm nay trước hàng thủ rắn của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là phải lựa chọn cho Rô-nan-đô vai trò chính như thế nào: một “con chim mồi” để thu hút các hậu vệ đối phương, tạo ra những khoảng trống chết người trong hàng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ để các mũi tiến công Bồ ập vào, hay vẫn tận dụng sức mạnh huỷ diệt của Rô-nan-đô với những cú đảo chân nhanh như chân gà con trước khi đột nhập vào vòng cấm buộc đối phương phải phạm lỗi để kiếm phạt đền (một việc mà Rô-nan-đô rất thạo!).

    Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là hàng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là thủ môn, sẽ phải hết sức cảnh giác trước những cú đá phạt trực tiếp nếu Rô-nan-đô đứng trước bóng, hoặc những pha phạt góc nếu Rô-nan-đô luẩn quẩn trong khu phạt bóng!

    Dõi theo Rô-nan-đô nhưng các chàng trai của HLV Tê-rim cũng phải để ý đến một con bài lợi hại khác của ông Xcô-la-ri, đó là tiền vệ Đê-cô gốc người Bra-xin với ông, người mà ngay trước trận đấu với Thổ, bác sỹ En-ri-kê Giôn của đội Bồ Đào Nha khẳng định đã hồi phục 100% sau vết chấn thương bắp chân và đủ khả năng chơi trận này. Và họ cũng sẽ không thể quên được Nu-nô Gô-mét, đang chơi cho Benfica, người đã ghi cả 2 bàn thắng trong trận gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội, thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 ở tứ kết EURO 2000!

    Bị đánh giá ở “chiếu dưới” nhưng đội bóng của HLV Tê-rim vẫn có nhiều khả năng gây nên bất ngờ bởi ý chí ngoan cường của họ, yếu tố chủ yếu khiến cho đội bóng này vượt mặt các anh hào thế giới để chiếm vị trí thứ ba tại World Cup 2002! Loại bỏ Ha-kan Su-kơ, chân sút vĩ đại nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tê-rim hẳn có lý do bởi vì đã tự tin vào những chân sút đang thi đấu ở những giải đấu hàng đầu thế giới như Ni-hát Ka-vê-xi (chơi cho Villarreal) và Ha-li An-tin-tốp (đang chơi cho Bayern Munich). Nếu chủ quan, người Bồ sẽ phải trả giá đắt, như họ đã từng, trước Hy Lạp trong trận mở màn EURO 2004 ngay trên quê hương 4 năm trước đây.

    Dẫu sao thì Bồ cũng được đánh giá cao hơn và một chiến thắng mở đầu với tỷ số tối thiểu là đủ để Rô-nan-đô cùng các đồng đội tự tin cho những chặng tiếp theo.

    Văn Yên

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...