Thật ngẫu nhiên, cả Béc-ba-tốp và Rốp-bi Kin đều “khai hỏa” ở Champions League. Được kỳ vọng rất nhiều nhưng hai tiền đạo trên phải mất tháng rưỡi mới có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo MU và Liverpool...
Thật ngẫu nhiên, cả Béc-ba-tốp và Rốp-bi Kin đều “khai hỏa” ở Champions League. Được kỳ vọng rất nhiều nhưng hai tiền đạo trên phải mất tháng rưỡi mới có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo MU và Liverpool.
Nếu Rốp-bi Kin sung sướng tột độ khi ghi bàn vào lưới PSV Eindhoven thì Béc-ba-tốp lại tỏ ra trầm lặng khi lập cú đúp trong trận đấu với Aalborg. Tiền đạo người Bun-ga-ri hiểu, mình còn có thể làm tốt hơn thế nhiều. Hơn nữa, Aalborg không phải là đối thủ xứng tầm với MU, cho dù đội bóng Đan Mạch này hiện diện ở vòng bảng Champions League. Với cú đúp vào lưới Aalborg, Béc-ba-tốp (hợp đồng chuyển nhượng lớn của MU hè này) sẽ thoải mái tâm lý hơn khi thi đấu ở giải ngoại hạng Anh. Ru-ni, Pôn Xcâu, Ca-rích, Hắc-gri-vơ chấn thương dài ngày, MU đang lâm vào cuộc khủng hoảng lực lượng. Hàng thủ Quỷ đỏ gần đây cũng bộc lộ nhiều sơ hở. Sẽ không có gì quá lời khi sắp tới MU phải “sống” dựa vào hàng công. “Chiếc đinh ba” Béc-ba-tốp, Rô-nan-đô, Tê-vét đủ sức xuyên thủng mọi hàng thủ rắn nhất.
![]() |
|
Rô-nan-đi-nhô (giữa) hạnh phúc tột độ sau khi ghi bàn vào lưới Inter. Ảnh: Roi-tơ |
Giờ không ai dám nghi ngờ đẳng cấp của tiền đạo quốc tế người Bra-xin này nữa. Rô-nan-đi-nhô đúng là mẫu cầu thủ siêu đẳng, biết cách toả sáng trong những trận đấu lớn.
Rốp-bi Kin, Béc-ba-tốp cũng vậy. Không phải ngẫu nhiên các HLV Bê-ni-tết, Phơ-gu-xơn bỏ ra hàng chục triệu bảng Anh cho hai cầu thủ trên. Người hâm mộ hãy chờ cơn “mưa” bàn thắng đến từ đôi chân ma thuật của Rô-nan-đi-nhô, Rốp-bi Kin và anh chàng cao dỏng Béc-ba-tốp.
Đình Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận