QĐND - Ru-ni bị “chấn thương” vai; G.Bên cũng “chấn thương”, lý do khiến họ không tham gia các trận đấu giao hữu “làm nóng” trước mùa giải của các câu lạc bộ chủ quản là M.U và Tottenham. Rồi bỗng dưng L.Xu-a-rét, “đứa con hư” nhưng cũng là thần tài của Liverpool báo bị “chấn thương” chân khi tập luyện, sẽ không thể tham dự trận đấu giao hữu đầu mùa giải của Liverpool gặp Valerenga của Na Uy...
QĐND - Ru-ni bị “chấn thương” vai; G.Bên cũng “chấn thương”, lý do khiến họ không tham gia các trận đấu giao hữu “làm nóng” trước mùa giải của các câu lạc bộ chủ quản là M.U và Tottenham. Rồi bỗng dưng L.Xu-a-rét, “đứa con hư” nhưng cũng là thần tài của Liverpool báo bị “chấn thương” chân khi tập luyện, sẽ không thể tham dự trận đấu giao hữu đầu mùa giải của Liverpool gặp Valerenga của Na Uy.
Đặc điểm chung của ba ca “chấn thương” này: Cả ba siêu sao đều đang tìm cách “ù té quyền”, từ bỏ câu lạc bộ cũ để chạy tìm những bến đỗ mới. Chấn thương, nếu có, không phải là ở chân hay vai, mà có lẽ là trong đầu các cầu thủ này.
Thị trường chuyển nhượng của bóng đá châu Âu những ngày cuối như đang lên cơn co giật với những thông tin ngày càng sốc về giá trị cầu thủ. L.Mét-xi ư? 580 triệu euro. Rô-nan-đô ư? 1 tỷ euro! Phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ người Bồ này với Real đã nói như thế.
Thương vụ quanh G.Bên còn đình đám hơn. “Chấn thương” để làm mình làm mẩy đòi chuyển sang Real Madrid của G.Bên đã khiến Tottenham biết rằng, cầu thủ tiền vệ 24 tuổi xứ Wales này không còn mặn mà với đội bóng nữa và không có cách nào khác là bán. Nhưng phải bán được giá! Thế là Tottenham hét giá 120 triệu euro cho cầu thủ mà năm 2007 họ mua với giá 7 triệu euro từ Southampton. Real đã chịu giá 100 triệu euro nhưng đội chủ sân White Hart Lane vẫn chưa chịu. Thế giới bóng đá đang phát điên hay sao? Đang thời buổi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vậy mà người ta vẫn có thể đưa ra những núi tiền như thế để sở hữu đôi chân cầu thủ.
Thương vụ G.Bên kịch tính (và giá cao ngất ngưởng) đến nỗi cả Al-Qaeda, một tổ chức khủng bố khét tiếng cũng thấy nóng mắt! Một thành viên cao cấp của tổ chức này lên án ban lãnh đạo Tottenham đã hét giá cao là “sự vô liêm sỉ của những kẻ có lòng tham không đáy”, đồng thời dọa sẽ xuống tay xử đội bóng thành London!
Trong thế giới bóng đá kim tiền ngày nay, khái niệm “trung thành” là một điều xa xỉ với các cầu thủ, cũng như thuật ngữ “phản bội” được các cổ động viên thường xuyên sử dụng hơn cho các cầu thủ con cưng-những thần tượng của mình.
L.Xu-a-rét, bất chấp những thẻ đỏ, lời nói phân biệt chủng tộc hay hành vi cắn cầu thủ đối phương, bị phạt dài dài trên ghế dự bị, vẫn được Liverpool cưu mang, bảo vệ hết sức trước sự lên án của dư luận. Giờ đây, cầu thủ người U-ru-guay này đang chuẩn bị những thủ tục pháp lý để có thể kiện đội bóng áo đỏ vì anh cho rằng đội bóng đã vi phạm một điều khoản trong hợp đồng, rằng nếu có đội bóng nào đặt giá hơn 40 triệu euro thì sẽ phải đàm phán để anh ra đi. Mà Arsenal thì đã đồng ý chồng 40 triệu cộng với 1 euro để mua anh rồi!
Sau khi người cha tinh thần A.Phơ-gu-xơn nghỉ hưu, Ru-ni đã chẳng còn mặn mà gì nữa với đội bóng áo đỏ thành Manchester. Đó cũng chính là lý do khiến anh quyết dứt áo ra đi bất chấp sự níu kéo của tân huấn luyện viên Moy…
Cuối cùng, không thể phủ nhận một điều là đằng sau những động thái kịch tính xung quanh các vụ chuyển nhượng đình đám hiện tại là tiền, rất nhiều tiền. Lương 17 triệu euro một năm làm cho con tim Rô-nan-đô đã vui trở lại. Vậy thì những khoản lương kếch xù phía trước hoàn toàn có thể có tác dụng chữa lành “chấn thương” cho các cầu thủ đang ở tâm điểm của thị trường chuyển nhượng mùa này.
YÊN BA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận