QĐND - Thời tiết mùa hè làm cho không khí bên trong hội trường thật ngột ngạt, vậy mà MC chương trình Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Bắc Kạn năm 2011 vừa dứt lời, không khí dường như dịu mát hơn bởi tiếng khèn của người Mông dặt dìu cất lên từ bên cánh gà. Ai nấy đều hướng về phía Trung úy, diễn viên Sùng Văn Tu với những bước nhún, bước đảo, bước quay vừa ôm khèn thổi lại vừa
QĐND - Thời tiết mùa hè làm cho không khí bên trong hội trường thật ngột ngạt, vậy mà MC chương trình Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Bắc Kạn năm 2011 vừa dứt lời, không khí dường như dịu mát hơn bởi tiếng khèn của người Mông dặt dìu cất lên từ bên cánh gà. Ai nấy đều hướng về phía Trung úy, diễn viên Sùng Văn Tu với những bước nhún, bước đảo, bước quay vừa ôm khèn thổi lại vừa lăn mình trên sàn. Tiết mục khèn Mông của chàng diễn viên dân tộc Mông lại càng hút hồn khán giả khi một tổ hợp những bước nhảy đưa chân, nhảy lướt, quay đổi chỗ, nhảy ngang đạp chân, bước trườn, bước lượn… mà anh thể hiện trên sân khấu. Tiết mục múa khèn của anh hấp dẫn hơn khi được nữ diễn viên trong trang phục cô gái Mông, tay cầm ô múa phụ họa. Họ cứ như đôi bạn tình quấn quýt ở phiên chợ vùng cao mà trong đó chàng trai người Mông kia với liên tiếp các điệu múa trong âm thanh vút cao vừa như trách, vừa như hờn giận mà lại như mời gọi lượn quanh cô gái Mông.
![]() |
|
Trung úy Sùng Văn Tu thổi khèn lá |
Trung úy Sùng Văn Tu lại làm cho khán giả hết sức bất ngờ với chỉ một chiếc lá nhỏ mà bản tấu “Người Mèo ơn Đảng” được anh thể hiện rất thành công. Chỉ sử dụng ngón cái và ngón trỏ của hai tay để cầm chiếc lá, làn môi anh điệu đà để từ chiếc lá cất lên thứ âm thanh trong trẻo, lên bổng, xuống trầm, luyến láy lột tả chân thực giai điệu của bài ca.
Gặp anh ngay sau Liên hoan với giải thưởng tiết mục xuất sắc, gương mặt chân chất, chàng trai dân tộc Mông sinh năm 1979 ở xã Cao Tân, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) chân thành nói: Người Mông chúng mình ai cũng biết thổi khèn, là thanh niên Mông nếu đã biết thổi khèn Mông thì cũng sẽ biết thổi khèn lá. Cây khèn Mông được ví như báu vật truyền lại cho các thế hệ sau, trở thành một phần văn hóa không thể thiếu của người Mông chúng mình. Tiếng khèn đã thấm sâu vào từng thớ thịt người Mông, vừa thiết tha tình cảm mà có lúc cũng mạnh mẽ như chính hơi thở cuộc sống người Mông vậy.
Sùng Văn Tu cho biết thêm, vinh dự trở thành một quân nhân được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, ngoài những hoạt động văn hóa, văn nghệ tại đơn vị; trong sinh hoạt mình vẫn luôn mang tiếng khèn góp thêm phần sinh động vào món ăn tinh thần ở môi trường quân đội. Đó cũng là cách để thể hiện và duy trì bản sắc văn hóa của người Mông...
Bài và ảnh: ĐỖ KIM TẬP
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận