Chủ Nhật, 26/11/2006, 21:09

    Chập chờn

    Cả Arsenal, Liverpool vừa có những trận thắng tưng bừng tại đấu trường Champions League nhưng trong cuộc chiến dài hơi ở giải ngoại hạng, hai đội bóng trên đã bộc lộ những điểm yếu cố hữu...

    Cả Arsenal, vừa có những trận thắng tưng bừng tại đấu trường Champions League nhưng trong cuộc chiến dài hơi ở giải ngoại hạng, hai đội bóng trên đã bộc lộ những điểm yếu cố hữu.

    Arsenal thắng 3-1 ở vòng đấu bảng Champions League nhưng trong trận đấu trên sân Reebok, họ lại để thua đối thủ bị đánh giá dưới cơ với tỉ số 3-1. Đau ở chỗ, tiền đạo A-nen-ka, từng có thời gian khoác áo Arsenal đã ghi hai bàn vào lưới đội bóng cũ. Sự thực sân Reebok luôn là tử địa với “pháo thủ” thành Luân Đôn nên không ít CĐV Arsenal đã lường trước thất bại của đội nhà khi cả Ăng-ri lẫn Péc-xi không thể ra sân vì dính thẻ phạt và chấn thương, Vắng mặt hai “khẩu thần công” chủ lực, Arsenal mặc dù tạo được vô số cơ hội ăn bàn nhưng chỉ một lần chọc thủng lưới Bolton, không thể rút ngắn khoảng cách về điểm số trước MU và Chelsea.

    Trong khi đó, dù được chơi trên sân nhà nhưng Liverpool chỉ thắng sát nút 1-0 trước . Bất ngờ ở chỗ, vị khách Manchester City chấp nhận chơi ăn miếng trả miếng một cách sòng phẳng khiến HLV Bê-ni-tết và đoàn quân áo đỏ tỏ ra… bối rối. Với Giê-ra, Ku-ít Gác-xi-a, Crót, Liverpool tạo ra được một số cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng cũng phải đến phút 67, đội trưởng Giê-ra mới ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu từ một cú sút xa ngoài vòng 16m50. Bàn thua này xuất phát từ lỗi hàng thủ đội khách để mất bóng nguy hiểm ngay trước vòng cấm địa và Giê-ra trong một buổi tối chơi khá hay, đã mang về cho đội chủ sân Anfield 3 điểm, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng mong manh bám đuổi tốp đầu bảng.

    Bên bờ biển Địa Trung Hải, AC Milan cũng có được chiến thắng quý hơn vàng 1-0 trước . Người lập công cho đội bóng sọc đỏ-đen không phải là “hoàng tử” Ka-ka, “gà son” In-da-ghi hay Gi-lác-đi-nô mà chính là hậu vệ kỳ cựu Man-đi-ni (phút 13). Tuy vắng mặt đến nửa tá cầu thủ do bị chấn thương nhưng AC Milan vẫn làm chủ thế trận với sự tỏa sáng của Ka-ka. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, HLV An-xê-lốt-ti đã bắt tay cảm ơn Man-đi-ni, người đồng đội, người bạn và giờ đây là người “học trò” đã giữ cho chiếc ghế HLV của ông bớt nghiêng ngả.

    Còn tại bán đảo I-bê-ri-a, để lại đằng sau lưng nỗi ám ảnh chấn thương của Ê-tô, Me-xi, vẫn có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Villareal. Lập công cho các nhà đương kim vô địch La Liga là Rô-nan-đi-nhô (phút 35, 88), Gút-giôn-xen (phút 54) và I-ni-ê-xta (phút 70). Ngược lại với niềm vui ngập trời ở xứ Ca-ta-lan, tại thủ đô Ma-đrít, đội bóng Atletico Madrid đã khiến CĐV thất vọng tràn trề khi để đội bét bảng Real Sociedad cầm chân với tỉ số 1-1. Với trận hòa đáng tiếc này, Atletico đã tự đánh vào chân mình trong cuộc đua với nhóm đầu bảng.

    ĐÌNH HÙNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...