Thứ Hai, 07/02/2011, 19:16

    "Chất lính" ngấm sâu trong tâm hồn

    QĐND - Những ngày đầu Xuân Tân Mão, Sao Mai của dòng nhạc thính phòng năm 2009-Trung úy Lê Xuân Hảo “xúng xính” trong nhiều niềm vui: Cưới vợ đẹp, nhận quyết định giảng viên thanh nhạc trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội và trình làng album ca nhạc đầu tay mang tên Đất nước-Tình yêu...

    QĐND - Những ngày đầu Xuân Tân Mão, Sao Mai của dòng nhạc thính phòng năm 2009-Trung úy Lê Xuân Hảo “xúng xính” trong nhiều niềm vui: Cưới vợ đẹp, nhận quyết định giảng viên thanh nhạc trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội và trình làng album ca nhạc đầu tay mang tên Đất nước-Tình yêu.

    Cùng với Đào Lê Mận, Hà Hoài Thu, Lê Xuân Hảo được giới âm nhạc đánh giá cao trong mùa Sao Mai 2009 khi cả 3 gương mặt đại diện cho 3 dòng âm nhạc đẹp cả thanh lẫn sắc.

    Xuân Hảo có 8 năm theo học âm nhạc ở Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, đó là thời gian mà Xuân Hảo nói đã rèn luyện cho mình một phong cách sống rất khác so với các đồng nghiệp được đào tạo ở trường khác: Chỉnh chu, bản lĩnh và luôn vươn lên trong mọi khó khăn, thử thách. Với niềm tự hào đó, sau khi đoạt giải cao nhất của Sao Mai 2009, không ít đoàn nghệ thuật, nhà hát ngỏ ý mời Xuân Hảo về công tác, nhưng Hảo đã từ chối và xin ở lại Trường để làm giảng viên thanh nhạc. Thắc mắc với Hảo rằng với lợi thế ngoại hình, nếu làm ca sĩ ở các đoàn, hoặc tự do đi diễn sẽ đắt “sô” hơn, cơ hội nổi tiếng sẽ nhiều hơn, nhưng Hảo nói “chất” lính đã ngấm sâu trong tâm hồn và bản thân Hảo cũng mong muốn được làm thầy để tiếp nối truyền lại những bài học, kinh nghiệm mà Hảo nhận được từ các thầy, cô cho thế hệ sau này. Danh hiệu nghệ sĩ mặc áo lính luôn là niềm tự hào đối với các thế hệ nghệ sĩ đi trước, và Hảo cũng đang tự hào khi đi diễn nơi đâu, khán giả đều ưu ái dành tình cảm khi gọi Hảo là nghệ sĩ mặc áo lính. Bởi thế, Hảo nói rằng sẽ mãi chung thủy với danh hiệu đó.

    No image available

    Ca sĩ Lê Xuân Hảo/ảnh: Việt Anh

    Ngay sau Sao Mai 2009, nhiều người khuyên Lê Xuân Hảo nên tranh thủ sức nóng của giải thưởng để ra album ngay. Nhưng vốn là người kĩ tính, cộng với việc lo cưới vợ, nên tới gần 2 năm Hảo mới trình làng album đầu tay mang tên Đất nước - Tình yêu.  Vẫn giữ phong cách thính phòng, nhưng Xuân Hảo lựa chọn những ca khúc gần gũi, quen thuộc với đại đa số công chúng, trong đó có 3 ca khúc đã đưa anh đến bục vinh quang tại cuộc thi Sao Mai 2009: Vang mãi bản tình ca, Pắc Bó hát mãi tên Người, Tìm em. Album gồm 9 ca khúc mừng xuân, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu của những đôi trai gái trong không khí xây dựng đất nước.

    Khá nhiều thắc mắc khi cho rằng phần âm nhạc của album được đầu tư tốt, nhưng hình ảnh của Hảo trên album thì đơn giản quá. Chàng ca sĩ 28 tuổi chia sẻ, cũng có vài cá nhân đề nghị giúp Hảo xây dựng hình ảnh theo hướng trẻ trung, trau chuốt, bóng bẩy bởi Hảo sẵn thế mạnh hình thức, nhưng Hảo không đồng ý. Theo đuổi dòng nhạc truyền thống, Lê Xuân Hảo chỉ biểu diễn tại những sự kiện lớn, tại đại hội, hội nghị, biểu diễn cho bà con kiều bào xa quê hương… nên Hảo cho rằng mình cần phong cách lịch lãm, chững chạc.

    Trong album này, Xuân Hảo chọn được người khá ăn ý với mình là Phạm Phương Thảo (Sao Mai dòng nhạc dân gian 2003), khi cả hai người hát chung ca khúc Tình ca mùa xuân. Chính điều này đã khiến Hảo nuôi dự định sau Tết Tân Mão, Xuân Hảo và Phương Thảo sẽ ra hai album, một cá nhân và một song ca với người bạn cùng trường này.

     CHÂU XUYÊN

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...