Thứ Bảy, 05/12/2009, 23:36

    Cháy hết mình

    Sau chiến thắng 4-0, không “hoành tráng” như mong đợi trước U23 Đông Ti-mo, HLV Ca-li-xtô của đội tuyển U23 Việt Nam khẳng định, ông không hề băn khoăn về lối chơi thiếu gắn kết, thậm chí đôi lúc trở nên bế tắc của các học trò và tạm hài lòng với thắng lợi ấy...

    Sau chiến thắng 4-0, không “hoành tráng” như mong đợi trước U23 Đông Ti-mo, HLV Ca-li-xtô của đội tuyển U23 Việt Nam khẳng định, ông không hề băn khoăn về lối chơi thiếu gắn kết, thậm chí đôi lúc trở nên bế tắc của các học trò và tạm hài lòng với thắng lợi ấy. Trong khi đó, HLV Ra-gia-gô-pan của đội tuyển U23 Ma-lai-xi-a thì cho rằng, đội tuyển U23 Việt Nam đã “giấu bài” cũng như giữ sức khi gặp U23 Đông Ti-mo quá yếu.

    No image available
    Hi vọng tiền vệ Mai Tiến Thành tiếp tục tỏa sáng. Ảnh internet

    Chắc chắn, U23 Việt đã muốn có một trận thắng đậm hơn, thuyết phục hơn. Song điều quan trọng hơn, trận thắng có phần vất vả ấy lại giúp các cầu thủ giảm thiểu trạng thái hưng phấn quá mức để tập trung tối đa về tinh thần cũng như sức lực cho trận quyết đấu diễn ra chiều nay với U23 Ma-lai-xi-a trên sân vận động quốc gia Lào.

    Dù cục diện chưa ngã ngũ, nhưng có thể khẳng định, trận đấu U23 Việt Nam-U23 Ma-lai-xi-a sẽ có ý nghĩa quyết định đến một trong hai (hoặc thậm chí là cả hai) chiếc vé vào vòng bán kết của bảng A. Đội nào giành chiến thắng sẽ chắc suất vào bán kết trong khi đội thua trận có đến 99% khả năng bị loại. Trong trường hợp bất phân thắng bại, do quy định của giải khi hai đội bằng điểm nhau (yếu tố đầu tiên là kết quả đối đầu trực tiếp), cộng thêm bất lợi về lịch thi đấu (U23 Ma-lai-xi-a và U23 Thái Lan gặp nhau ở lượt trận cuối) nên U23 Việt sẽ không nắm được quyền tự quyết. Bàn vậy để thấy rằng, chặng đường phía trước của thầy trò Ca-li-xtô vẫn rất chông gai và mỗi cá nhân đều phải nỗ lực tối đa vì thành công của tập thể.

    Khi gặp U23 Thái Lan, đội tuyển của chúng ta đã giành được 1 điểm nhờ lối chơi kiên cường và sự lăn xả đến máu lửa. So tài với U23 Ma-lai-xi-a, sự kiên cường ấy cần được duy trì, nhưng trạng thái và chiến thuật thi đấu cần có sự điều chỉnh nhất định bởi ở trận đấu mang tính cân não này, sự bình tĩnh, tự tin, tập trung cao độ và khả năng chớp thời cơ cũng như tuyệt đối tránh sai sót mới là những yếu tố có tính quyết định sự thành bại.

    U23 Ma-lai-xi-a không lấy U23 Đông Ti-mo ra làm thước đo thực lực của U23 Việt . Nhưng U23 Việt Nam thì có thể tìm hiểu phần nào đấu pháp của U23 Ma-lai-xi-a qua trận thắng 11-0 của họ trước Đông Ti-mo. Với cách chơi tương đối đơn giản (vì chưa phải bung hết sức), U23 Ma-lai-xi-a thường triển khai bóng ra biên thông qua những pha chồng cánh hoặc xẻ nách tương đối nhuần nhuyễn để kéo giãn đội hình đối phương rồi sau đó tạt ở tầm thấp hoặc tầm trung cho các tiền đạo, tiền vệ công dứt điểm. Các cầu thủ đáng chú ý bên phía U23 Ma-lai-xi-a là tiền vệ Da-quan cùng các tiền đạo Nô-xa-run, Xa-phích. Để hạn chế tối đa sức mạnh của đội bạn, HLV Ca-li-xtô nhiều khả năng sẽ sử dụng Xuân Hợp (chứ không phải Minh Đức) chơi cặp trung vệ với Long Giang và Trọng Hoàng sẽ ra sân trong đội hình xuất phát nhằm tăng cường “chất thép” cho khu trung tuyến. Trên hàng công, nhiều khả năng Thanh Bình sẽ có mặt trong đội hình xuất phát.

    Điều mà HLV Ca-li-xtô luôn muốn thấy là các học trò thi đấu với quyết tâm cao nhất, trong bất cứ tình huống nào. Bởi vậy, việc tính toán đường đi nước bước của đội sẽ do nhà cầm quân người Bồ Đào Nha quyết định. Còn các cầu thủ U23 Việt Nam, khi bước ra sân, tất cả phải thi đấu tập trung và biết cách chuyển hóa lòng nhiệt huyết thành hiệu quả thực sự qua những pha bóng biến hóa, uyển chuyển.

    Khi trình độ của đôi bên được đánh giá là khá cân bằng, sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên với sắc đỏ phủ kín các khán đài có thể là yếu tố quan trọng giúp U23 Việt tạo nên sự khác biệt trong trận đấu mà chúng ta cần phải cháy hết mình. Dự đoán: U23 Việt thắng 1-0.

    LONG NGUYÊN

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...