Nam có tiếng là người cẩn thận. Người thì nói: tay ấy biết điều. Người thì cho rằng: cha ấy khôn ngoan lắm, “tiến, lui, ra, vào” rất hợp lý. Người lại phán: đó là “mẫu” của thời kỳ đổi mới đấy.
có tiếng là người cẩn thận. Người thì nói: tay ấy biết điều. Người thì cho rằng: cha ấy khôn ngoan lắm, “tiến, lui, ra, vào” rất hợp lý. Người lại phán: đó là “mẫu” của thời kỳ đổi mới đấy.
Ở đơn vị chẳng mất lòng ai. Ấy thế mà có kẻ độc mồm, độc miệng nói: luồn cúi, nịnh nọt, ranh khôn, “chết” lúc nào không biết!
Những bàn tán, nhận xét của mọi người rồi cũng đến tai . Không phản ứng gì, chỉ mỉm cười, im lặng.
Việt là thủ trưởng mới được cất nhắc bổ nhiệm và được dư luận đánh giá còn “lên cao” nữa, đưa vào diện “nguồn”. Biết Việt làm nhà 3 tầng, nhận “giúp đỡ” phần nội thất. Nhà khánh thành Việt gọi :
- Cậu xem phần “nội thất” hết bao nhiêu tớ thanh toán.
- Dạ, có đáng bao nhiêu đâu-Nam ghé vào tai Việt nhỏ nhẹ.
- Ôi, toàn đồ xịn sao chi phí ít thế? Việt ngạc nhiên, cười xởi lởi: Dạ, bây giờ hàng nhiều nên rẻ thôi ạ.
Việt rất phấn khởi thanh toán đầy đủ cho .
Guồng máy do Việt điều hành hoạt động rất trôi chảy. Một hôm Việt gọi :
- Này, cậu là người phụ trách xây dựng cơ bản mà để nơi ăn, ở làm việc của anh em tuềnh toàng thế. Cậu nghiên cứu thay mới các trang thiết bị cho tớ nhé. Hai ngày sau toàn bộ trang thiết bị nhà làm việc, nhà nghỉ của cán bộ, nhân viên được thay mới. mang quyết toán trình ký duyệt, Việt giật mình:
- Làm gì nhiều thế này. Nhà tớ cũng trang bị cậu sắm chỉ bằng ấy. Đây nhiều như vậy lấy đâu ra mà chi, tớ không ký được.
- Báo cáo anh, đúng giá thị trường đấy ạ, em…
Việt tỏ ra kiên quyết: Không được, nay mai thanh tra đến, giải trình thế nào. Cậu xem lại đi-Việt nghi ngờ. vò đầu bứt tai:
- Khổ quá, đơn giá kèm theo lôgô xuất xứ của từng loại hàng, em đâu có bớt xén mà anh nói xem lại, đã lắp đặt xong rồi anh không ký duyệt, em biết làm thế nào.
giải trình thế nào, Việt cũng vẫn kiên quyết không ký với lý do nhà mình mới xây xong với các thiết bị lắp đặt cùng chủng loại. Nam thở dài ngao ngán: “xếp” đâu biết “nội thất” nhà xếp gấp đôi số lượng mà Nam nói với Việt, chỉ vì muốn tranh thủ cảm tình, tính chuyện lâu dài nên mới “nịnh” “xếp” bằng cách ấy. Gặp phải thủ trưởng không am hiểu thị trường thật khó làm việc. Vừa mất tiền “nịnh” không được công nhận, vừa mang tiếng không trung thực, lươn lẹo trong công việc. Thế mới biết “nịnh” là cả một vấn đề. Thật là “chết vì nịnh”.
NGUYỄN MINH HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận