QĐND Online - Thi đấu không thuyết phục trong 90 phút của trận đấu, nhưng các cầu thủ U23 CHDCND Triều Tiên vẫn giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Kuwait qua đó có trận thắng thứ hai liên tiếp tại Cúp bóng đá 1000 năm Thăng Long – Hà Nội...
![]() |
|
Một pha cản bóng của hậu vệ U23 Kuwait trước tiền đạo của U23 CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Xuân Gụ |
-Tuyển Việt Nam thua U23 Australia 0-2
QĐND Online - Thi đấu không thuyết phục trong 90 phút của trận đấu, nhưng các cầu thủ U23 CHDCND Triều Tiên vẫn giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Kuwait, qua đó có trận thắng thứ hai liên tiếp tại Cúp bóng đá 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Trong 45 phút đầu tiên, cả hai đội U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Kuwait đều thể hiện nhiều pha bóng thiếu thuyết phục, thi đấu hời hợt, không có một đường lên bóng nào gây nguy hiểm cho khung thành đối phương. Đội hình không thực sự ăn ý và gắn kết, hầu hết các pha bóng đều kết thúc đơn giản. Trong 10 phút cuối của hiệp 1, các cầu thủ U23 Kuwait mới có nhiều pha lên bóng nguy hiểm gây ra nhiêu khó khăn cho hàng thủ CHDCND Triều Tiên.
Ở lượt đấu thứ hai, cả hai đội U23 Kuwait và U23 CHDCNC Triều Tiên đều có những sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Đặc biệt trấn giữ khung thành của hai đội đều là hai gương mặt mới: thủ môn Khadeli bên phía Kuwait và Ju Kwang Min bắt chính thay cho Ri Myong Guk.
U23 Kuwait vẫn sử dụng lối chơi chuyền bóng dài vượt tuyến để cho các tiền đạo đua tốc độ và dựa vào bộ đôi tiền vệ cánh Ali và Muhamad nên không quá khó cho hàng phòng ngự của U23 CHDCNC Triều Tiên.
Pha bóng đáng nói nhất trong hiệp một của U23 Kuwait là pha đi bóng nhanh bên cánh phải của hậu vệ Asawi qua hai hậu vệ đối phương rồi tạt bóng như đặt cho tiền đạo Ali băng vào quá chậm, mất cơ hội đệm bóng ghi bàn ở phút 30.
10 phút sau tình huống nguy hiểm nói trên, U23 CHDCND Triều Tiên đáp trả bằng pha đột phá của Kim Kyong Mil. Hàng thủ Kuwait bị khoan thủng nhưng pha dứt điểm cận thành của Mil lại đưa bóng đúng vào chân của thủ môn Khadeli.
Sang hiệp hai, trong lúc U23 CHDCND Triều Tiên tiếp tục thi đấu bế tắc thì các cầu thủ trẻ U23 Kuwait lại thi đấu khá mạch lạc và tạo được một số pha bóng khiến đối phương phải thót tim.
Phút 59, Faisal Al Enezi có cú ngoặt bóng qua mặt hậu vệ áo trắng trước khi kết thúc nhằm vào góc xa. Bóng chạm cột dọc nảy ra và Al Reffaie lao vào sút bồi nhưng Ri Kwang Hyok kịp lăn xả chống đỡ.
10 phút sau, pha bóng tranh cãi đã xảy ra trước cầu môn U23 CHDCND Triều Tiên khi cú sút của Fahad Boduraid khiến Ju Kwang Min phải mất hai nhịp mới cản phá nhưng có vẻ thủ thành này đỡ bóng phía trong vạch cầu môn.
Khi đội bóng áo xanh còn tiếc nuối với những cơ hội liên tiếp bị bỏ lỡ thì trong tình huống tấn công đơn giản ở phút 70, An Chol Hok bất ngờ có được khoảng trống trước mặt và dứt điểm ở cự li 25 m. Bóng đi vào góc cao khung thành thủ môn Al Khaledi chỉ kịp nhìn bóng đi vào lưới. 1-0 cho U23 CHDCND Triều Tiên.
Có được bàn mở tỷ số, U23 CHDCND Triều Tiên tự tin giảm nhịp độ của trận đấu, thận trọng tổ chức tấn công. Phút 74, từ pha dàn xếp đá phạt khá đẹp mắt bên cánh trái, Pak Song Chol dứt điểm khá hiểm hóc buộc thủ thành Al Khaledi phải bay người hết cỡ đấm bóng ra ngoài.
10 phút cuối trận, nếu như các học trò HLV Al Shemmari dồn lên tấn công thì U23 CHDCND Triều Tiên với kinh nghiệm nhỉnh hơn đối phương ung dung chống đỡ khá hiệu quả bảo vệ thành công chiến thắng 1-0 của mình.
Thua tiếp trận thứ hai của giải, đội U23 Kuwait không còn có cơ hội vô địch. Trong khi đó, với hai trận toàn thắng, U23 CHDCND Triều Tiên đang là ứng cử viên vô địch Cúp Bóng đá 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Trong trận đấu thứ hai diễn ra ngay sau đó, đội tuyển Việt Nam đã thua đội U23 Australia với tỷ số 0-2.
Văn Phong
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận