Chủ Nhật, 08/07/2007, 23:03

    Chiến thắng của sự tự tin

    Đêm qua, 3 gương mặt xuất sắc nhất dòng thính phòng Sao Mai 2007 đã lộ diện. Nuối tiếc có, vui sướng có nhưng điều mà các thí sinh đoạt giải để lại là sự tự tin và bản lĩnh sân khấu vững vàng, đã giúp họ vượt qua nhiều anh tài khác để đi tiếp vào vòng sau…

    No image available

    Các thí sinh đoạt giải đêm 7-7

    Đêm qua, 3 gương mặt xuất sắc nhất dòng thính phòng Sao Mai 2007 đã lộ diện. Nuối tiếc có, vui sướng có nhưng điều mà các thí sinh đoạt giải để lại là sự tự tin và bản lĩnh sân khấu vững vàng, đã giúp họ vượt qua nhiều anh tài khác để đi tiếp vào vòng sau…

    Vượt lên sức ép tâm lý

    Áp lực trên một sân chơi lớn, hoành tráng như Sao Mai là điều đầu tiên mà các thí sinh phải vượt qua. Sự mở đầu không suôn sẻ của Nguyễn Trung Nhật - Thừa Thiên Huế là một ví dụ về bản lĩnh trên sân khấu. Ngay từ những nốt đầu tiên, Trung Nhật đã chệch nhịp, vênh với dàn nhạc và ở những đoạn cao trào, thí sinh này không thể giấu nổi sự “run rẩy”. Trần Tân Phương cũng được coi là ứng cử viên sáng giá để đi tiếp vào vòng sau. Thật đáng tiếc cho Tân Phương, phần thể hiện ở đoạn đầu hơi thiếu tự tin khiến giọng cô bị mỏng đi so với dàn nhạc và không rõ lời. Sang đến phần sau, Tân Phương đã lấy lại bình tĩnh và hát ngọt, nhuần nhuyễn hơn, Tuy nhiên, điều đó cũng không kéo điểm Tân Phương vượt trội hơn các thí sinh khác để có thể đi tiếp cuộc hành trình.

    Nguyễn Phúc Tiệp được đặt rất nhiều kỳ vọng, giống Hoàng Thái dòng thính phòng Sao Mai 2005. Không phụ sự kỳ vọng đó, Nguyễn Phúc Tiệp thể hiện rất thành công một ca khúc không sử dụng nhiều trong các kỳ thi trước, đó là Vang mãi bản tình ca của nhạc sĩ Trọng Bằng. Khôn ngoan trong việc chọn bài, một ca khúc vừa sức khiến Phúc Tiệp rất tự tin xử lý ca khúc, vừa đảm bảo độ ổn định, vừa có cảm xúc vì anh không phải chú ý quá mức vào kỹ thuật thanh nhạc. Lê Anh Dũng cũng rất thoải mái và tự tin với ca khúc Người con gái Việt của nhạc sĩ Lân Tuất với số điểm cao nhất trong 3 thí sinh lọt vào vòng trong là 9,68 điểm. Gây ồn ào về vấn đề chọn bài nhất là Hiền Anh khi cương quyết thể hiện Gọi anh - một ca khúc nhạc nhẹ của Dương Thụ - xử lý thành nhạc thính phòng. Dù đã được nhiều lời khuyên can, trong đó số đó có cả NSƯT Huyền Thanh – Phó Trưởng ban Văn nghệ - đại diện Ban tổ chức Sao Mai 2007, nhưng Hiền Anh vẫn không đổi ý. Và với kết quả đêm qua, Hiền Anh khẳng định sự tự tin và bản lĩnh của mình khi thể hiện thành công Gọi anh theo phong cách hoàn toàn mới, không dẫm lên chân của ca sĩ Thanh Lam, người đã thể hiện thành công trước đó. Phiêu linh, bay bổng và giàu cảm xúc, Hiền Anh đã là người thứ 3 giành chiếc vé cuối cùng đi vào đêm Chung kểt toàn quốc.

    Ban giám khảo đêm qua đã hoàn thành tốt trọng trách. Họ đã đánh giá đúng năng lực từng thí sinh qua phần điểm số. Số điểm chênh lệch giữa thành viên Ban giám khảo là không đáng kể, chỉ chênh nhau 0,1 – 03 điểm. Người cho điểm rộng rãi nhất là NSND Trung Kiên, nhạc sĩ Thế Bảo và “khắt khe” nhất là NSƯT Tạ Minh Tâm.

    Điểm mặt vòng dân gian

    No image available

    Thí sinhTrần Thị Thu Hà thidòng nhạc dân gian

    Có 8 thí sinh tranh tài cho dòng dân gian là Trần Thị Thu Hà (Qua bến đò quan – Thái Cơ), Bùi Thu Huyền (Dang Dở - NS Duy Quang), Lê Thị Hà Vi (Ngẫu hứng qua đèo - Việt Đức), Ngô Văn Hậu (Huyền thoại Hồ núi cốc – Phó Đức Phương), Nguyễn Đức Quang (Một thoáng Tây Hồ - Phó Đức Phương), Thành Lê (Vỗ bến Lam Triều - Trần Hoàn – Thuý Bắc), Nguyễn Văn Thuật (Nhớ về quê mẹ - Nguyễn Văn Đông), Lương Viết Quang (Bài ca thần chim lạc – Phó Đức Phương). Theo nhận xét của giới chuyên môn, không có gương mặt nào thực sự nổi trội như Tân Nhàn ở cuộc thi trước, nhưng đồng nghĩa việc hứa hẹn có cuộc cạnh tranh thực sự sôi nổi vào đêm nay. Điều đó chứng tỏ, ai tự tin, ai vững vàng, ai bản lĩnh sân khấu tốt sẽ là người chiến thắng vào đêm nay- 8-7.

    VŨ HUYỀN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...