Thứ Ba, 13/05/2014, 21:53

    Chiến thắng mở màn

    QĐND - 17 giờ 15 phút chiều 14-5, Vòng chung kết (VCK) Giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Asian Cup 2014) sẽ mở màn trên sân Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh với trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Gioóc-đan đến từ Tây Á...

    QĐND - 17 giờ 15 phút chiều 14-5, Vòng chung kết (VCK) Giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Asian Cup 2014) sẽ mở màn trên sân Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh với trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Gioóc-đan đến từ Tây Á. Đây là lần đầu tiên, VCK Asian Cup nữ được tổ chức tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội lớn hiếm có để đội tuyển Việt Nam tranh đoạt chiếc vé lần đầu tiên góp mặt tranh tài tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới sẽ diễn ra tại Ca-na-đa vào năm tới khi Asian Cup 2014 được tổ chức trên sân nhà và đội bóng rất mạnh của CHDCND Triều Tiên không được tham dự.

    Cơ hội lớn bùng cháy lên khát vọng lớn cho đội tuyển và những người hâm mộ bóng đá, những người lâu nay vẫn dành cho bóng đá nữ nước nhà sự yêu mến, tin cậy cùng niềm cảm thông với những khó khăn chung, riêng của bộ môn thể thao còn mới mẻ này và sự vươn lên của các cô gái đá bóng.

    Theo nhận định chung, ngoài 4 vị trí dẫn đầu, khả năng giành vị trí thứ 5 đồng nghĩa với suất đến Ca-na-đa là nằm trong tầm tay của tuyển Việt Nam. Theo các chuyên gia, tại bảng A bao gồm đội đương kim vô địch thế giới Nhật Bản, đội đương kim vô địch châu Á Ô-xtrây-li-a, đội đương kim vô địch khu vực Tây Á Gioóc-đan thì đội Việt Nam, thứ nhì khu vực Đông Nam Á hoàn toàn có thể vượt qua Gioóc-đan, giành vị trí thứ 3 và được tham dự trận Play-off với Thái Lan hoặc Mi-an-ma để tranh vé cuối cùng của châu Á.

    No image available
    HLV Trần Vân Phát tự tin các học trò sẽ giành kết quả tích cực ở trận ra quân. Ảnh: Phan Lê.

    Khoan nói đến Thái Lan và Mi-an-ma, những đội bóng quen thuộc, nhiều duyên nợ, ngang ngửa với Việt Nam trong những năm qua, trận then chốt của giải đấu chính là trận hôm nay trước đối thủ Gioóc-đan. Tuyển Việt Nam từng giành những chiến thắng thuyết phục trước Gioóc-đan: Tỷ số 3-0 ở Asiad 2010 và 4-0 ở Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2013. Đáng chú ý là trong lần gần đây nhất gặp nhau trong trận giao hữu diễn ra vào năm 2013 tại Hà Nội, Gioóc-đan đã cầm hòa Việt Nam 1-1. Phải chăng, đó là một trong những lý do thể hiện sự tiến bộ đáng kể của đội bạn và điều đó đã là cơ sở để huấn luyện viên (HLV) Ma-sa-hi-kô Ô-ki-y-a-ma của bạn tự tin tuyên bố trước ngày vào giải hôm nay rằng, đội tuyển Gioóc-đan đủ sức giành vé đến World Cup 2015. Giao hữu chỉ là giao hữu mà thôi hay cầm hòa ngay tại sân nhà tuyển Việt Nam đã thể hiện sự bắt bài của HLV người Nhật này đối với tuyển của chúng ta?

    Đương nhiên, đội tuyển Việt Nam không giậm chân tại chỗ, trong thời gian qua, đội đã có những bổ sung lực lượng, tập luyện bài bản với thời gian khá dài. Đặc biệt, các chuyến tập huấn trước giải tại Trung Quốc và Hàn Quốc đã tạo cho đội có những bước tiến mới trong lối chơi, sự gắn kết cùng chiến thuật, miếng đánh thục luyện.

    Trước giờ vào trận, sự thận trọng, tôn trọng lẫn nhau của cả hai đội đều ẩn giấu quyết tâm cùng sự tập trung cao độ. Phía đội nhà, sự chuẩn bị chu đáo, sự quan tâm, háo hức của các tuyển thủ và người hâm mộ đã tạo nên bầu không khí đặc biệt bao quanh trận đấu, tiếp thêm sinh lực và khát vọng của đội nhà.

    16 năm kể từ khi Giải bóng đá nữ ra mắt tại Việt Nam, những nỗ lực, sự chịu đựng và cả sự hy sinh của nhiều thế hệ cầu thủ đã bước đầu tạo dựng nên bản sắc riêng cho bóng đá nữ nước nhà. Đó là quyết tâm thi đấu đến cùng, không sợ va chạm, là lối chơi đồng đội, phối hợp ăn ý. Trong đội hình của HLV Trần Vân Phát hôm nay, bên cạnh những tên tuổi quen thuộc, những tuyển thủ giàu kinh nghiệm như Kiều Chinh, Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Minh Nguyệt... là những tuyển thủ trẻ đầy hứa hẹn như: Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Tuyết Dung... Những cái tên, những dáng dấp cũ và mới từ hôm nay, sẽ cùng găm vào tâm trí người hâm mộ.

    Chưa bao giờ giá trị một chiến thắng có sức nặng như trận đấu này. Mở đường để đi đến mục tiêu giành vé World Cup, mở đường để tạo đột phá mạnh cho hướng đi mới, thu hút sự quan tâm cùng các nguồn lực cho bóng đá nữ phát triển. Việc tổ chức và thi đấu tốt của đội tuyển Futsal vừa qua đã thể hiện điều ấy. Đã đến lúc những người làm bóng đá và công chúng nhìn rõ hơn những cơ hội phát triển của các môn bóng đá nữ, Futsal, bóng đá bãi biển như một thế mạnh, như những cơ hội, mục tiêu đúng sức, đúng tầm của thể thao nước nhà.

    16 năm bóng đá nữ Việt Nam dồn tụ cho 90 phút trận đấu mở màn then chốt. Chiến thắng sẽ là tín hiệu thành công của nước nhà trong lần đầu tiên tổ chức VCK Giải vô địch bóng đá nữ châu Á. Chiến thắng sẽ tạo thêm niềm vui cho công chúng, góp thêm vào sức cộng hưởng ủng hộ, cổ vũ giải đấu, làm đẹp thêm hình ảnh đất nước.

    NGUYỄN MẠNH

     

     

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...