Thứ Sáu, 05/03/2010, 20:07

    “Chim sơn ca” của Đoàn Phòng không B75

    QĐND Online - Vì yêu đời lính, Trung uý chuyên nghiệp Lê Thị Huyền cất lên tiếng ca ngọt ngào, trong trẻo dẫu rằng chị không phải là ca sĩ chuyên nghiệp...

    No image available

    Lê Thị Huyền tại một hội diễn văn nghệ

    QĐND Online - "Em yêu anh... yêu anh…yêu chàng lính trẻ, vì trong trái tim anh... em còn nhìn thấy... cả quê hương...". Đây là trích đoạn trong bài hát Kỷ vật Karamata của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng do Lê Thị Huyền thể hiện rất thành công ở nhiều mùa Hội diễn nghệ thuật quần chúng từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân.

    Vì yêu đời lính, Trung uý chuyên nghiệp Lê Thị Huyền cất lên tiếng ca ngọt ngào, trong trẻo dẫu rằng chị không phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Suốt các mùa hội diễn,  chị liên tục là “chim sơn ca” đầu đàn. Ngoài ra, chị còn là hạt nhân nòng cốt không thể thiếu trong các buổi lễ kỷ niệm, hoặc các đợt giao lưu văn hóa ở Đoàn Phòng không B75 và ở các địa bàn nơi đơn vị đóng quân.

    Từ một chiến sĩ báo vụ, Huyền được cấp trên giao nhiệm vụ mới là nhân viên kho thông tin. Nghiệp vụ chuyên môn chưa được đào tạo, khối lượng công việc nhiều lại luôn bị động. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, con nhỏ, chồng lại là bộ đội lái xe do yêu cầu nhiệm vụ nên thường xuyên vắng nhà.

    Khắc phục khó khăn, Huyền đã vạch cho mình một kế hoạch tỉ mỉ, cụ thể thời gian đến từng công việc. Chị luôn tự giác, chủ động tích cực bố trí thời gian tự học hỏi nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn về kinh nghiệm bảo quản, bảo dưỡng vật tư trang bị khí tài thông tin. Trong suốt mười mấy năm làm thủ kho thông tin, Huyền luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bảo đảm xuất, nhập hàng luôn đúng, đủ, kịp thời, chính xác, không để xảy ra nhầm lẫn cả về chủng loại và số lượng, được mọi người yêu mến, tin cậy.

    Là một trong hạt nhân thường xuyên hoạt động tích cực trong phong trào văn hóa văn nghệ và tham gia nhiệt tình các hoạt động bề nổi như: thi cắm hoa, kể chuyện, thi cầu lông, bóng chuyền..., Huyền suy nghĩ: "Đây là cơ hội để mình tham gia giao lưu học hỏi... và làm đẹp cho đời...".

    Hoạt động phong trào đòi hỏi phải tâm huyết và có thời gian. Tâm huyết của bản thân thì nhiều, nhưng về thời gian thì thật sự khó khăn. Trước đây, con còn nhỏ, những buổi tập, những đêm đi giao lưu, phục vụ dài ngày trên các địa bàn đóng quân, Huyền luôn trăn trở: “Con cái gửi cho ai? Ở nhà thế nào? Liệu chồng có thông cảm cho mình hay không?...”.

    Với nghị lực của bản thân và vì phong trào chung của tập thể, Huyền đã vượt lên trên hoàn cảnh và tham gia phong trào đạt hiệu quả cao. Mặc dù điều kiện gia đình còn khó khăn, nhưng bản thân chị đã vận động chị em trong hội phụ nữ tích cực tham gia quỹ "Giúp nhau làm kinh tế gia đình" bằng hình thức quay vòng vốn cho hội viên vay không lấy lãi để đỡ đần về kinh tế.

    Không chỉ đảm việc nước, Huyền còn đảm việc nhà, được đồng đội và bà con láng giềng quí mến. Cháu lớn nhà chị 6 năm liền đều đạt học sinh giỏi.

    Đại tá Đoàn Thế Hùng-Chính ủy Đoàn Phòng không B75 tâm sự: “…Chúng tôi rất yên tâm khi giao bất kỳ nhiệm vụ gì cho đồng chí Huyền, cả về chuyên môn lẫn phong trào đoàn, hội. Huyền là một hạt nhân văn nghệ hăng hái, nhiệt tình và năng nổ. Chất “lửa” luôn có sẵn trong con người Huyền”, nhất là những khi Huyền thể hiện những bài hát sôi động tặng những chiến sĩ canh trời”.

    Với những cố gắng của mình, trung úy chuyên nghiệp Lê Thị Huyền thật xứng đáng với danh hiệu "Phụ nữ hai giỏi" tiêu biểu của phong trào hội phụ nữ trong quân đội. Nhiều năm liền chị được Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân và Tổng cục Chính trị tặng bằng khen.

    Gia đình chị được bầu là "Gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu" ở địa phương, đạt giải nhì trong hội thi "Gia đình hạnh phúc" cấp quận.

    Năm 2009, Huyền là đại diện cho điển hình tiên tiến của Đoàn Phòng không B75 đi dự báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua quyết thắng Quân chủng Phòng không-Không quân lần thứ ba tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

    Lê Thị Huyền mong muốn được tiếp tục cống hiến hết khả năng của mình; hát, hát nữa, hát mãi để thêm yêu đời và khuấy động đời sống tinh thần của bộ đội sau những giờ huấn luyện vất vả, xứng đáng là "Con chim sơn ca" đầu đàn của Đoàn Phòng không B75.

    DUY ĐỨC

    maihuong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...