Sau trận hoà bẽ bàng 1-1 trước Middlesborough, Arsenal rơi “tự do” xuống vị trí thứ 17 trong bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh với vẻn vẹn 2 điểm sau 3 trận đấu. Thất vọng với phong độ của đội nhà, HLV Văng-giê chua chát phát biểu: “Trong mười năm cầm quân ở Arsenal, đây là mùa giải các “pháo thủ” khởi đầu tồi tệ nhất”...
![]() |
| Bao lâu nữa Ăng-ri và Arsenal mới tìm lại được mạch chiến thắng? |
Sau trận hoà bẽ bàng 1-1 trước Middlesborough, Arsenal rơi “tự do” xuống vị trí thứ 17 trong bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh với vẻn vẹn 2 điểm sau 3 trận đấu. Thất vọng với phong độ của đội nhà, HLV Văng-giê chua chát phát biểu: “Trong mười năm cầm quân ở Arsenal, đây là mùa giải các “pháo thủ” khởi đầu tồi tệ nhất”.
Không những vậy, hệ số bàn thắng thua của Arsenal hiện đang -1 cho dù trên hàng công vẫn còn đó cặp tiền đạo chủ lực Ăng-ri, Van Péc-xi. Quan sát các học trò của HLV Văng-giê thi đấu 3 trận vừa qua ở giải ngoại hạng trước Aston Villa (hoà 1-1), Manchester City (thua 0-1), Middlesborough (1-1), điều dễ nhận thấy Arsenal luôn là đội làm chủ thế trận, tạo được vô số cơ hội ăn bàn nhưng có lẽ Ăng-ri, Van Péc-xi, Pha-brê-gát… vẫn chưa có duyên ghi bàn tại giải ngoại hạng. Hơn nữa, thế mạnh của Arsenal trong những mùa giải vừa qua là lối đá một chạm với tốc độ nhanh chóng mặt hay những đòn phản công chớp nhoáng thì đầu mùa giải này vẫn chưa thấy phát huy tác dụng. Rõ ràng việc Rây-ét và Pi-rét chuyển sang thi đấu tại giải La Liga, Béc-kam giải nghệ đã khiến đội bóng thủ đô Luân Đôn không thể tổ chức tấn công nhịp nhàng, uyển chuyển như mọi khi. Mặt khác, sự nhịp nhàng vốn có của đội đã trở nên quen thuộc, dễ bị bắt bài bởi thiếu sự khác biệt, đột biến. Những “vệ tinh” mới quanh Ăng-ri chưa đủ nhanh, sắc nên hiệu quả tiến công chưa cao. Trong khi đó, tiền vệ người Thụy Điển Lung-bớc đã có dấu hiệu xuống sức khiến cho sức mạnh tấn công biên của Arsenal giảm đi trông thấy.Hai hợp đồng mới chuyển đến chơi cho Arsenal là tiền vệ người Cộng hòa Séc Rô-xíc-ki và tiền đạo người Bra-xin Báp-ti-xta vẫn chưa thể hoà nhập vào được lối chơi đồng đội. Chính vì lẽ đó hai cầu thủ chỉ được chiến lược gia Văng-giê tung vào sân trên băng ghế dự bị. Với Rô-xíc-ki, Báp-ti-xta, kỹ thuật và đẳng cấp của bộ đôi này không có gì phải nghi ngờ nhưng giới chuyên môn đang đặt ra câu hỏi liệu phải mất bao lâu nữa, hai cầu thủ trên mới chiếm được lòng tin của HLV Văng-giê và CĐV sân Emirates. Chẳng ai hiểu Ăng-ri hơn Pi-rét nhưng tiền vệ có bộ ria “ngự lâm” này đã chuyển sang chơi cho Villarreal. Không còn người tiếp đạn tốt nhất, “khẩu thần công” Ăng-ri “bắn phá” kém hiệu quả hơn hẳn. Giờ đây, với chiếc băng đội trưởng trên tay, Ăng-ri buộc phải chơi trách nhiệm hơn, đồng đội hơn, chịu nhiều áp lực hơn, đồng nghĩa “King” Ăng-ri khó lòng tập trung vào nhiệm vụ ghi bàn như trước.
Cuối tuần này, Arsenal sẽ có trận đấu đầy khó khăn ở Old Trafford trước đầu đội bảng MU. Nhưng trước mắt thầy trò nhà Văng-giê là trận đấu cũng đầy cạm bẫy trên sân đội bóng Đức Hamburg vào rạng sáng ngày mai trong khuôn khổ vòng đấu bảng Champions League. Nếu không nhanh chóng chỉnh lại “thước ngắm”, e rằng các “pháo thủ” sẽ gặp lành ít dữ nhiều. Trận đấu với CLB Hamburg mang ý nghĩa bản lề với Arsenal, nếu có được kết quả khả quan trên đất Đức, Arsenal sẽ thi đấu tự tin hơn trong những trận đấu sắp tới. Tuy nhiên có một thông tin khiến CĐV Arsenal phải lo lắng, Hamburg chưa bao giờ thua một CLB Anh trên sân nhà.
Ban lãnh đạo Arsenal thì trấn an CĐV bằng cách “mị dân”, rằng đội nhà sẽ sớm bắt vào nhịp chiến thắng ở giải ngoại hạng (và đấu trường Champions League), nhất là sau trận so tài với MU, Arsenal chỉ gặp những đối thủ làng nhàng xếp ở nửa cuối bảng xếp hạng tại giải ngoại hạng nhưng e rằng đến lúc đó, Arsenal đã bị MU, Chelsea hay đội bóng tỉnh lẻ Portsmouth cho “hít khói” rồi.
NGUYỄN HIỀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận