Sáng 5-5, thành phố Sơn La rực rỡ cờ hoa lưu luyến tạm biệt đoàn đua “Về Điện Biên Phủ 2009-Cúp Báo Quân đội nhân dân” để bắt đầu chặng 4, từ Sơn La đi đỉnh đèo Pha Đin, một trong những chặng thi đấu gian khổ nhất trong suốt cuộc đua...
Sáng 5-5, thành phố Sơn La rực rỡ cờ hoa lưu luyến tạm biệt đoàn đua “Về Điện Biên Phủ 2009-Cúp Báo Quân đội nhân dân” để bắt đầu chặng 4, từ Sơn La đi đỉnh đèo Pha Đin, một trong những chặng thi đấu gian khổ nhất trong suốt cuộc đua...
Thử thách Chiềng Pắc
Đoàn đua nam không xuất phát từ Sơn La mà di chuyển dần ra khỏi thành phố do có một quãng đường đang sửa ở ngay cửa ngõ Sơn La. Sau khi ra khỏi Sơn La khoảng 4km, các trọng tài phất cờ phát lệnh bắt đầu chặng đua từ Sơn La lên đỉnh đèo Pha Đin.
Vừa bắt đầu chặng đua, các VĐV đã lập tức gặp phải thử thách bởi những ngọn đèo nhỏ lên xuống liên tục. Không có VĐV nào dám mạo hiểm bứt tốp bởi còn giữ sức cho chặng leo đèo gian khổ sắp tới.
Đường tuy hẹp nhưng được tráng nhựa rất tốt. Cả đoàn đua duy trì tốc độ trung bình trong màu xanh bạt ngàn của rừng núi Tây Bắc. Cảnh tượng đẹp không sao tả xiết với đoàn đua tựa như con rắn dài nhiều màu sắc di chuyển nhanh dọc theo những cung đường lên xuống quanh co. Thi thoảng, một vài VĐV lại bứt lên một chút để “nắn gân” các đối thủ, nhưng khi bị bám theo thì lập tức lại giảm tốc độ về lại trong đội hình đoàn đua. Những dãy núi sừng sững màu xanh thẫm dựng đứng như trường thành nhanh chóng tiến lại gần đoàn đua. Bắt đầu có một vài VĐV bị nổ lốp xe, yêu cầu đội tiếp tế hỗ trợ.
Cách Sơn La 10km, đoàn đua bắt đầu vào đèo Chiềng Pắc, thử thách đầu tiên của chặng đua. Ngay lập tức, một nhóm gồm 3 VĐV, trong đó có một của đội Quân đội, hai của đội Vĩnh Long thoát đi nhanh, để lại cả đội hình đoàn đua lại phía sau tạo thành tốp 2, dẫn đầu là 2 VĐV của Công ty Bảo vệ thực vật An Giang. Gió ngược rất mạnh khiến cho tốc độ đoàn đua bị hạn chế, hầu như cả tốp 2 di chuyển thành một hàng dọc để núp gió lẫn nhau.
![]() |
|
Các cháu thiếu nhi thị trấn Tuần Châu chào đón đoàn đua đi qua. Ảnh: Xuân Gụ |
Gần đến đỉnh đèo Chiềng Pắc, đã có sự hoán chuyển vị trí giữa các tay đua. Các cua rơ nhiều kinh nghiệm của Domesco Đồng Tháp, Công ty Bảo vệ thực vật An Giang, Công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1, 2 bắt đầu bứt phá lên tạo thành tốp đầu. Đèo Chiềng Pắc chỉ dài 3km nhưng khá nguy hiểm do có độ dốc lớn, nên các VĐV đổ đèo với tốc độ cực nhanh. Ngay ở khúc quanh đầu tiên, một sự cố nhỏ đã xảy ra. VĐV mang số 55 Đặng Phước Hòa của Trẻ Domesco xuống đèo với tốc độ rất cao đã bị ngã. Hòa bay khoảng 5 mét trước khi tiếp đất, nhanh chóng được sơ cứu và quay trở lại đoàn đua chỉ sau vài phút! Đây là VĐV nam duy nhất bị ngã trong suốt hành trình đến chặng này của cuộc đua.
Ra khỏi đèo Chiềng Pắc, đoàn đua lại tiếp tục duy trì tốc độ trung bình khoảng 40km/giờ và bắt đầu băng vào thị trấn Thuận Châu, cách Sơn La 36km, trong tiếng hò reo cổ vũ của rất đông người xem hai bên đường. Đặc biệt, trong số khán giả có rất nhiều học sinh các trường tiểu học, đã tập trung vẫy cờ hoa khích lệ đoàn đua. Đèo Chiềng Pắc là cú “đề pa” để các VĐV chuẩn bị cho việc chinh phục đèo Pha Đin.
Tới Thuận Châu, con đường mới làm được trải nhựa rất đẹp đã giúp cho các VĐV tăng dần tốc độ. Xuất hiện một số “vận động viên” đua ngược chiều với đoàn đua, cũng mũ bảo hiểm, xe thể thao như các VĐV! Đó là những khách du lịch người nước ngoài đi thám hiểm Tây Bắc. Họ cũng hào hứng vẫy tay hò reo cổ vũ đoàn đua.
“Vua” là người... Mông Cổ!
Đến 9 giờ 15 phút, các tay đua bắt đầu tấn công đèo Pha Đin ở cây số cách Điện Biên Phủ 114km. VĐV đầu tiên vào chân đèo là Giang Thanh Tuấn, áo đỏ, mang số 8 của đội Quân đội. Nhưng bứt lên được khoảng 1km từ chân đèo thì Tuấn bị ba VĐV của Mông Cổ đồng loạt vây hãm, kiềm chế để phá sức. Không có đồng đội hỗ trợ, Tuấn nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau, trong khi các tay đua Mông Cổ thoát đi nhanh. Bám theo họ chỉ có VĐV Trịnh Phát Đạt của Công ty Bảo vệ thực vật An Giang.
![]() |
| Đoàn đua vượt đèo Pha Đin. Ảnh: Xuân Gụ |
Các tay đua của Domesco Đồng Tháp, Công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1, Công ty Bảo vệ thực vật An Giang thể hiện là những VĐV nhiều kinh nghiệm leo đèo, liên tục bám đuổi nhau quyết liệt. Những con dốc ngược sừng sững nối tiếp nhau ngày càng nhiều khiến cho các cua rơ xuống sức rất nhanh, trong khi các đội tiếp tế không được phép hoạt động trong chặng đường leo đèo. Mồ hồi ướt đẫm trên gương mặt của các tay đua, nhỏ thành giọt theo mỗi vòng bánh xe lăn nặng nhọc.
Cách đích 1km (có vạch báo của Ban tổ chức), các VĐV bắt đầu guồng mạnh chân để rút ngắn khoảng cách với đỉnh đèo. Trong tốp đầu tiên chỉ còn lại hai VĐV của Mông Cổ và Trịnh Phát Đạt. Cách đích 300 mét, Đạt bất ngờ tung sức, định sử dụng nước rút để chiếm tiên cơ nhưng hai VĐV của Mông Cổ đã nhanh chóng nhận ra ý định của Đạt. Họ đồng thời vừa tăng tốc, vừa phối hợp kiềm chế chiến thuật để giảm bớt tốc độ của Đạt. Các cua rơ đội Mông Cổ không hổ danh là những người sở trường về nội dung leo đèo và đã chứng tỏ rằng việc họ về nhất ở đỉnh đèo Chiềng Đông ngày hôm trước không phải là do may mắn ngẫu nhiên.
Vào lúc 9 giờ 42 phút, tay đua số 62 của đội Mông Cổ Ochirbaatar Tumubaatar đã là VĐV đầu tiên cán đích đỉnh đèo Pha Đin với thành tích 1 giờ 56 phút 07 giây, đoạt áo đỏ và danh hiệu “vua leo đèo” Pha Đin. Người về thứ hai cũng là một VĐV của đội Mông Cổ, chính là người đã về nhất ở đỉnh đèo Chiềng Đông, số 65 Khangarid Naran, với thành tích 1 giờ 57 phút 39 giây. Về thứ ba là Trịnh Phát Đạt, số áo 25, của đội Công ty Bảo vệ thực vật An Giang.
Ngay tại đỉnh đèo, ngoài các giải thưởng của Ban tổ chức dành cho ba VĐV về nhất, nhì, ba, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang đã thưởng nóng cho “vua leo đèo”, VĐV Ochirbaatar Tumubaatar, giải thưởng trị giá 3 triệu đồng.
Những người quen cũ!
Sáng 5-5, các VĐV nữ không đua leo đèo Pha Đin mà đua theo vòng tính điểm tại thành phố Sơn La. Các VĐV đua tổng cộng 8 vòng x 4km = 32km. Một lần nữa, các VĐV có nhiều kinh nghiệm của các đội mạnh lại thể hiện sự vượt trội của mình, không cho các đối thủ có cơ hội bứt lên trên bảng tổng sắp cũng như kết quả thi đấu từng chặng.
Kết quả, sau 8 vòng đua, VĐV Phạm Thị Thúy Liên, số áo 15 của Domesco Đồng Tháp, cũng là người về nhất chặng đua tính điểm ở Mỹ Đình, đã về nhất với thành tích 48 phút 29 giây, đoạt áo vàng của chặng. Về nhì là tay đua Phan Thị Thùy Trang mang áo số 1 của Agifish An Giang; Nu-a A-di-át, số 44, của đội Ma-lai-xi-a về thứ ba.
Đoạt áo xanh của chặng này là Võ Thị Phương Phi của Công ty Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương.
Cả bốn VĐV này đều là những gương mặt quen thuộc, nổi bật trong các chặng đua trước.
Sau 4 chặng, Phan Thị Thùy Trang vẫn giữ áo xanh với tổng số 54 điểm, còn Phạm Thị Thúy Liên vẫn giữ áo vàng với tổng thời gian 7 giờ 28 phút 27 giây.
Ngày 6-5, buổi sáng, các VĐV nam đua chặng 5, từ Tuần Giáo đi Điện Biên trên cự ly 80km. Các VĐV nữ đua chặng từ Mường Ảng về Điện Biên với cự ly 42km. Buổi chiều, các VĐV nam, nữ đều thi đấu vòng tính điểm tại TP Điện Biên, nữ cự ly 30km, nam cự ly 42km.
YÊN BA-HUY QUÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận