Chủ Nhật, 03/03/2013, 09:45

    Chờ!

    QĐND - Mấy năm gần đây, cứ sắp mở màn mùa bóng mới của giải Ngoại hạng Anh là y như rằng các đài truyền hình, đằng sau là hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam chót “nghiện” các trận đấu đỉnh cao của xứ sương mù, lại nháo nhào lên xung quanh chuyện bản quyền truyền hình...

    QĐND - Mấy năm gần đây, cứ sắp mở màn mùa bóng mới của giải Ngoại hạng Anh là y như rằng các đài truyền hình, đằng sau là hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam chót “nghiện” các trận đấu đỉnh cao của xứ sương mù, lại nháo nhào lên xung quanh chuyện bản quyền truyền hình.

    Năm nay cũng thế!

    Thật ra, phong thanh chuyện K+, phía sau là Canal+ của Pháp, đã “bỏ túi” hợp đồng độc quyền phát các trận đấu ngày chủ nhật và những trận đấu sớm ngày thứ bảy, xuất hiện từ cả chục ngày trước đây. Nhưng dân mê bóng đá Anh và các đài vẫn thấp thỏm hy vọng rằng, VTV, được Bộ Thông tin và Truyền thông giao “nhiệm vụ chính trị” là đứng đầu Ban đàm phán mua bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh, sẽ có động thái để các đài có được phần nào quyền phát sóng các trận đấu “ngon” nhất của giải Ngoại hạng Anh trong 3 năm tới.

    Đến nay thì có vẻ như hy vọng đó đang ngày càng xa vời.

    Cuộc họp giữa các đài truyền hình trong Ban đàm phán đã đi tới một quyết định là gửi văn bản tới Canal+ đề nghị họ chia sẻ cho các đài một phần của hai gói độc quyền giải Ngoại hạng Anh mà không trao toàn bộ cho K+. Nhưng có lẽ không cần phải đợi đến khi có câu trả lời từ phía Canal+, người ta đã có thể đoán biết được diễn tiến sự việc sẽ diễn ra như thế nào.

    No image available
    Ảnh minh họa/Internet.

    Khả năng lớn là Canal+ sẽ viện dẫn một điều khoản ràng buộc nào đó trong hợp đồng mua bản quyền với IMG, đơn vị đã bán bản quyền cho Canal+ rằng, Canal+ không được phép chia sẻ bản quyền giải Ngoại hạng Anh cho bất cứ đài nào ở Việt Nam.

    Khả năng sử dụng thành công các công cụ pháp lý để “đòi” không được độc quyền bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh ở Việt Nam là quá nhỏ, bởi kinh nghiệm cho thấy, các tập đoàn, công ty nước ngoài, một khi đã ký các hợp đồng mua bán, đều hết sức chặt chẽ trong các vấn đề liên quan đến pháp lý. Muốn thắng được trong những cuộc chiến kiểu này là hơi bị khó!

    Rút lại, “quả bóng” bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh bây giờ nằm trên sân của… VTV! 

    Vấn đề nằm ở chỗ VTV được Bộ Thông tin và Truyền thông giao “ấn kiếm” cho việc đứng đầu Ban đàm phán mua bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh, nhưng chính VTV lại nắm 51% vốn trong liên doanh với K+! Nếu không có bản quyền giải Ngoại hạng Anh thì K+ sẽ vô cùng khó khăn trong việc duy trì và phát triển thuê bao, thu hồi vốn, đảm bảo hoạt động của đài này. Nếu VTV, với 51% vốn trong liên doanh, buộc K+ chia sẻ bản quyền với các đài khác, thì có khác gì tự chặt vào chân mình?

    Vậy nên ở đây, suy cho cùng, là sự xung đột quyền lợi. Nền kinh tế của chúng ta là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là khi cần, vì mục đích đảm bảo quyền lợi của người dân (trong trường hợp này là người xem truyền hình), nhằm đạt các yêu cầu về chính trị, cơ quan chức năng can thiệp để “định hướng” sao cho vừa đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, vừa đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.  

    Nhưng can thiệp ở mức nào thì đó mới là bài toán khó giải! Bởi kinh tế thị trường có những đặc thù và luật chơi của nó, không phải cứ áp đặt mà được.

    Thế nên, những người mê xem Ru-ni với Van Pơ-xi vào các ngày cuối tuần sẽ phải chờ đợi trong thấp thỏm thôi.

    YÊN BA

    mthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...