Thứ Bảy, 07/11/2009, 18:45

    Chờ bão ở Stamford Bridge

    QĐND Online - Cuối tuần này, Premier League bước vào vòng 12 với tâm điểm là cuộc đại chiến giữa hai đại kình địch Chelsea và M.U. Hai cái tên mà mới chỉ nhắc đến thôi cũng đủ để tạo nên sức nóng cho giải ngoại hạng - một trong những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh...

    QĐND Online - Cuối tuần này, Premier League  bước vào vòng 12 với tâm điểm là cuộc đại chiến giữa hai đại kình địch Chelsea và M.U. Hai cái tên mà mới chỉ nhắc đến thôi cũng đủ để tạo nên sức nóng cho giải ngoại hạng - một trong những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Hành quân đến vào chủ nhật tuần này, đây hứa hẹn sẽ là một chuyến đi đầy khó khăn đối với “bầy quỷ đỏ”. Và phía trước, ở đang có bão!!!

    mộng bá vương!

    Từ khi Abramovich đặt chân đến nước Anh và cả “Người đặc biệt” theo chân ông thì những lần gặp gỡ giữa M.U và luôn là những trận đấu được chờ đợi nhất mùa giải. Khi Mourinho ra đi, bầu không khí trước các cuộc đại chiến giữa hai đại kình địch này có phần trầm lắng hơn. Nhưng không vì thế mà 90 phút sắp tới ở sẽ kém hấp dẫn bởi cả hai đều đang khát khao chiến thắng. Thắng để xoá bỏ lich sử, thắng để độc chiếm ngôi đầu và thắng còn để khẳng định mình là số 1.

    No image available
    Bộ đôi Anelka - Drogba sẽ giúp The Blue khuất phục "bầy quỷ". Ảnh: Internet

    Suốt 7 năm qua, chưa một lần M.U rời sân với 3 điểm. Lần gần đây nhất là vào tháng 4-2002 khi mà The Blue vẫn được dẫn dắt bởi huấn luận viên Claudio Ranieri.

    Kể từ chiếc cúp vô địch Premier League năm 2005, 2006 đến nay, Chelsea vẫn chưa thể chạm tay đến đỉnh cao vinh quang thêm một lần nào. Vào thời điểm hiện tại, trong khi M.U khủng hoảng ở hàng thủ và chấn thương, Liverpool đánh mất chính mình, sự chững lại của , Tottenham... Đây là thời điểm có thể coi là thuận lơi nhất để The Blue gia tăng khoảng cách với M.U cùng các đối thủ phía sau mình và là bước đệm tuyệt vời giúp đế chế của Ancelotti hoàn thành giấc mộng bá vương sau 3 năm bỏ lỡ.

    Với sự ổn định ở tất cả các tuyến cùng với những chiến thắng hoành tráng liên tiếp trên tất cả các mặt trận. Sự trở lại cùng với phong độ tuyệt vời của Drogba, tất cả sẽ là liều doping để The Blue  tăng thêm sức mạnh cho trận đại chiến.

    Bản lĩnh là đây!

    Premier League đã đi được gần 1/3 chặng đường, từ khi mùa giải mới bắt đầu đến nay đã liên tục đổi chủ ở ngôi đầu bảng. Khi thì M.U, lúc lại là và The Blue đã giữ vị trí này kể từ vòng đấu thứ 10. M.U đang chờ đợi để tiến hành một cuộc lật đổ nhưng đang vào phom. Thật khó để cho “bầy quỷ đỏ” có thể soán ngôi khi mà đoàn quân của Ancelotti liên tiếp có những chiến thắng hoành tráng trên tất cả các mặt trận.

    No image available
    Rooney - Berbatov có thể đưa "quỷ đỏ" thoát hiểm?.
    Ảnh: Internet

    M.U đang gặp những khó khăn nhất định. Hàng thủ của M.U với cặp trung vệ thép: Rio Ferdinand - Nemanja Vidic không còn giữ được phong độ như trước. Trở lại sau chấn thương nhưng vẫn chưa cho thấy sự yên tâm phía hàng thủ. Liên tục mắc sai lầm và bây giờ lại đang bị chấn thương tái phát. Trận đấu với CSKA – Moscow trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, HLV Ferguson đã phải sử dụng cặp trung vệ Jonathan Evans và Wes Brown, hệ quả là M.U bị dẫn trước 3-1 khi trận đấu mới được hơn một nửa thời gian.

    Sau khi Ronaldo chuyển tới Real Madrid thì ngài Alex Ferguson đã quyết tâm xây dựng lối chơi với sự kết hợp của Rooney và Berbatov ở hàng tiền đạo. Sau những khởi đầu không như mong muốn thì trong thời gian gần đây, cả 2 đã tìm được những tiếng nói chung trong những pha dàn xếp. Đó sẽ là niềm tin cho người hâm mộ Quỷ đỏ để có thể xuyên phá được hàng phòng ngự vững chắc nhất cho tới vòng 12 của . Nếu cặp tiền đạo của Chelsea, Drogba – Anelka ghi tổng cộng 12 bàn thắng thì Rooney – Berbatov cũng không hề kém cạnh với con số 11 (riêng Rooney là 7 bàn).

    Trong thời điểm hiện tại, có thể được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định ở các tuyến. Nhưng hãy coi chừng “quỷ đỏ”, ở những thời điểm khó khăn, M.U luôn biết cách vượt qua. Bản lĩnh của một đội bóng lớn chính là điều làm nên sức mạnh của M.U dưới bàn tay của sir Alex.

    Đến Stamford Bridge khi không có sự phục vụ của Rio Ferdiand, Gary Neville và Park Ji Sung cùng với muôn vàn khó khăn trước mắt, có thể sẽ bị dồn ép trong suốt cả trận. Nhưng chỉ cần một phút loé sáng của Rooney hoặc Berbatov hay của bất kỳ cầu thủ nào, M.U có thể ra về một cách ngạo nghễ.

    Dự đoán: 1-2

    Lịch thi đấu:

    Thứ 7: 07-11:

    Aston Villa –

    Blackburn –

    Tottenham –

    Chủ nhật: 08-11:

    - Arsenal

    Hull  - Stoke

    West Ham - Everton

      - Fulham

    Chelsea  - Man Utd

     

    Trần Minh MạnhThứ Bảy - 07/11/09

     

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...