Giải Grand Slam đầu tiên trong năm diễn ra tại Ô-xtrây-li-a với số tiền thưởng cao kỷ lục cho chức vô địch đơn nam, nữ (1,6 triệu đô-la cho danh hiệu vô địch đơn) luôn khiến các tay vợt vào trận quyết tâm hơn...
Giải Grand Slam đầu tiên trong năm diễn ra tại Ô-xtrây-li-a với số tiền thưởng cao kỷ lục cho chức vô địch đơn nam, nữ (1,6 triệu đô-la cho danh hiệu vô địch đơn) luôn khiến các tay vợt vào trận quyết tâm hơn. Ai cũng muốn đoạt cúp, tiền thưởng và có bước khởi đầu thật hoàn hảo trong mùa giải mới. Hôm nay (19-1), giải sẽ khai mạc…
Giải nam-Mu-rây mơ bước lên ngôi cao
![]() |
|
Mu-rây hạ quyết tâm đoạt ngôi cao trong năm 2009. Ảnh: AP |
Mọi năm, giới chuyên môn ra rả bàn tán chuyện Na-đan đọ sức với Phê-đê-rơ hay Đi-ô-cô-víc có lật đổ được ngôi vị số 1 của Na-đan. Nhưng năm nay, mọi ánh mắt đang đổ dồn về Mu-rây khi tay vợt người Anh này liên tục thắng giải từ đầu năm 2009. Đặc biệt ở giải UAE Championship 2009, Ca-ta mở rộng 2009, Mu-rây đánh bại cả Phê-đê-rơ lẫn Na-đan trên đường chinh phục chức vô địch. Một sự khởi đầu quá tốt cho chiến dịch đoạt chức vô địch Ô-xtrây-li-a mở rộng 2009. Đột nhiên, những tay vợt hàng đầu thế giới tỏ ra e ngại Mu-rây hơn bao giờ hết. Hai thất bại trong ngày đầu năm trước Mu-rây khiến Phê-đê-rơ đánh mất phần nào sự tự tin. Ở giải Kooyong Classic 2009, giải đấu chuẩn bị cho Ô-xtrây-li-a mở rộng 2009, Phê-đê-rơ đã đoạt chức vô địch sau khi đánh bại tay vợt đồng hương Oa-rin-ka. Kooyong Classic 2009 vốn là giải đấu giao hữu không được ATP tính điểm nhưng chiến thắng tại đây đã giúp tay vợt số 2 thế giới Phê-đê-rơ lấy lại cân bằng cho bản thân.
Nếu nhìn lại kết quả bốc thăm Ô-xtrây-li-a mở rộng 2009 sẽ thấy Phê-đê-rơ có nhiều cơ may đi đến trận chung kết. Ở nhánh B, tay vợt người Thụy Sĩ né được cả Mu-rây lẫn tay vợt số 1 thế giới Na-đan. Na-đan sau hai thất bại trước Mu-rây đầu năm 2009 đang ráo riết luyện tập. Cuộc chiến của các tay vợt nam ở giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2009 có lẽ chỉ gói gọn trong ba tên tuổi lớn: Na-đan, Phê-đê-rơ và Mu-rây.
Giải nữ-Đi tìm số 1 đích thực
Từ khi tay vợt số 1 thế giới người Bỉ Hê-nanh đột ngột giải nghệ vào đầu năm 2008, ngôi vị số 1 của nữ liên tiếp đổi chủ. Sa-ra-pô-va, I-va-nô-víc, Gian-cô-víc thay nhau sở hữu. Cuối năm 2008, bằng phong độ ấn tượng, Gian-cô-víc củng cố vững chắc ngôi vị số 1 thế giới nhưng nếu tính toán rạch ròi, Gian-cô-víc khó lòng cự nổi sức tấn công của chị em nhà Uy-li-am. Giới chuyên môn dự đoán ở giải nữ, Vê-nớt Uy-li-am sẽ lần thứ tư lên ngôi vô địch Ô-xtrây-li-a mở rộng 2009. Chuyện này hạ hồi sẽ rõ nhưng thật sự Vê-nớt Uy-li-am và Xê-rê-na Uy-li-am luôn tỏ ra mạnh mẽ, tự tin cao độ khi bước vào trận đấu.
Nếu người Mỹ đặt niềm tin vào chị em nhà Uy-li-am, CĐV Xéc-bi-a trông chờ vào Gian-cô-víc, I-va-nô-víc thì người hâm mộ Nga đặt trọn niềm tin vào Xa-phi-na, Đê-men-ti-ê-va. Sa-ra-pô-va do chấn thương ở vai đã không thể tham dự Ô-xtrây-li-a mở rộng 2009 để bảo vệ ngôi vô địch.
Trong 10 tay vợt nữ hàng đầu thế giới, quần vợt Nga chiếm tới 5 vị trí nhưng xét dưới mọi góc độ, chỉ có Xa-phi-na và Đê-men-ti-ê-va đủ sức làm chuyện lớn. Đây chính là hai tay vợt lọt vào trận chung kết đơn nữ Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008 với chiến thắng thuộc về Đê-men-ti-ê-va. Ở giải Sydney International 2009 kết thúc hôm 17-1, Đê-men-ti-ê-va lại một lần nữa đánh bại Xa-phi-na trong trận chung kết. Đây là trận thắng thứ 10 liên tiếp của Đê-men-ti-ê-va kể từ đầu mùa giải 2009 và CĐV Nga hy vọng, tay vợt hạng 5 thế giới Đê-men-ti-ê-va sẽ thẳng tiến ở Ô-xtrây-li-a mở rộng 2009.
ĐÌNH HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận