QĐND Online – Một ngày trước trận gặp đội tuyển Malaysia tại bán kết AFF Cúp 2010, trên sân Bukit Jalil chiều ngày 14-12, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) chỉ tập nhẹ và chạy thả lỏng để làm quen với mặt sân Bukit. Việc tiến hành thử nghiệm để giải quyết những khó khăn về nhân sự đang gặp từ chấn thương của Tài Em, Quang Thanh và Việt Cường dường HLV Calisto đã tìm ra những phương án thay thế hoàn hảo...
QĐND Online – Vào lúc 19 giờ (giờ Hà Nội) ngày 15-12, trận đấu bán kết lượt đi giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ diễn ra trên sân Bukit Jalil và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2 và bóng đá TV của Đài truyền hình Việt Nam.
Trong trận đấu chiều nay, có thể HLV Calisto sẽ phải chấp nhận một thực tế khi một nửa hàng hậu vệ sẽ không thể ra sân ở trận lượt đi trên sân Malaysia. Điều đó có nghĩa, ĐTVN phải có một đấu pháp phù hợp để đối phó với một đội chủ nhà đang rất tự tin.
Việt Nam gặp khó nhưng đội tuyển Malaysia cũng không dễ có trong tay đội hình mạnh nhất khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương. Giới truyền thông của Malaysia, trong thời gian vừa qua đã có nhiều bài bình luận tán dương đội chủ nhà, đồng nghĩa với việc, đội tuyển Malaysia ra sân trong trận đấu chiều nay sẽ gặp không ít áp lực về sự kỳ vọng của người hâm mộ.
Trong buổi tập trên sân Bukit Jalil chiều ngày 14-12, HLV Calisto cho các học trò tập nhẹ và chạy thả lỏng để làm quen với mặt sân Bukit, việc tiến hành thử nghiệm để giải quyết những khó khăn về nhân sự đang gặp từ chấn thương của Tài Em, Quang Thanh và Việt Cường dường như HLV Calisto đã tìm ra những phương án thay thế.
Sau lượt trận cuối cùng của ĐTVN trước ĐT Singapore, ba cầu thủ Quang Thanh, Tài Em và Việt Cường bị chấn thương và không thể cùng các đồng đội tập luyện. Theo chuẩn đoán của bác sĩ ĐTVN, Quang Thanh bị rạn xương chân, chắc chắn vắng mặt ở hai trận bán kết trước ĐT Malaysia, Việt Cường và Tài Em cũng phải tập riêng theo giáo án của bác sĩ. Hai ngày qua, HLV Calisto cũng bày tỏ sự lo lắng về sức mạnh bị sứt mẻ, sau những chấn thương ở hàng loạt vị trí quan trọng. Theo tiết lộ của bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, Tài Em chỉ bị đau nhẹ còn Việt Cường, chấn thương đang hồi phục rất nhanh, khả năng ra sân của Việt Cường sẽ phụ thuộc vào HLV Calisto quyết định có sử dụng trong trận bán kết lượt đi hay không.
|
ĐTVN luyện tập trên sân Bukit Jalil chiều ngày 14-12. Ảnh: Xuân Gụ |
Vị trí của Quang Thanh chắc chắn sẽ do Đình Đồng đảm nhận, tiền vệ Minh Châu được xem là ứng cử viên cho vị trí của Tài Em để lại, nhưng trong những buổi tập vừa qua, HLV Calisto đã tỏ ra trọng dụng cầu thủ trẻ Phan Thanh Hưng hơn Minh Châu, khi xếp anh ở đội hình chính trong những buổi tập đối kháng cùng các đồng đội.
Phương án dự phòng cho Việt Cường, đang làm cho HVL Calisto đau đầu, bởi ở vị trí này chỉ có Đình Luật là người đảm nhận được, tuy nhiên, Đình Luật lại là vị trí HLV Calisto không hài lòng nhất. Trong những buổi tập cùng các đồng đội, Đình Luật luôn là người bị HLV Calisto la nhiều nhất về những lỗi sơ đẳng của một hậu vệ như, thường xuyên bỏ vị trí, tâm lý thi đấu không ổn định, phán đoán bóng kém và sự liên kết với các đồng đội ở hàng hậu vệ không được tốt. Hi vọng, nếu Đình Luật được trọng dụng trong trận đấu bán kết lượt đi với Malaysia, hậu vệ này sẽ lấy lại được hình ảnh của mình.
Trong khi đội tuyển Việt Nam đang phải đối diện với những vấn nạn chấn thương thì đội tuyển Malaysia lại coi mình là cửa dưới trước ĐTVN từ những thông điệp của HLV Rajagobal như: “Malaysia sẽ là đội bóng mạnh của Đông Nam Á, đủ để thách thức ĐTVN trong vòng hai năm nữa, nhưng bây giờ thì không. Lứa cầu thủ này cần được luyện tập cùng nhau nhiều hơn và đây là lý do tôi không bao giờ buồn sau mỗi thất bại. Sau mỗi trận thua, tôi biết, những chàng trai trẻ của mình học được thêm rất nhiều điều, để tiến bộ và đó là tương lai của bóng đá Malaysia. Thật vui khi biết được những người Việt Nam vẫn coi Malaysia là đội bóng đáng để tôn trọng vào thời điểm này”.
Thực tế thì HLV Rajagobal của Malaysia chỉ khiêm tốn nhận mình là chiếu dưới, còn nhớ tại SeaGames 25 chính các cầu thủ Malaysia đã cho chúng ta nhiều bài học. Họ thua U23 Việt Nam ở vòng bảng nhưng chơi rất hay trong trận chung kết và cuối cùng họ đoạt HCV môn bóng đá nam tại SeaGames 25.
Trong trận đấu ngày 15-12, ĐTVN sẽ phải đối diện với sự thiếu hụt về nhân sự, sự cổ vũ của hơn 80 vạn khán giả trên sân Bukit Jalil sẽ là thách thức không nhỏ cho thầy trò HLV Calisto. Nếu các tuyển thủ thi đấu quyết tâm, tỉnh táo và vượt qua sức ép về tâm lý để tạo lợi thế cho thế trận và cuối cùng là giải quyết Malaysia ngay tại chảo lửa Bukit Jalil, tạo lợi thế ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, chúng ta sẽ có niềm vui.
Dự đoán: Malaysia - ĐTVN 1-2
Văn Phong
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận