Thứ Năm, 11/02/2010, 09:32

    Chớ vội cười người

    Việc Becamex Bình Dương và Hà Nội T&T ngự trị ở ngôi đầu không khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng với Hoàng Anh Gia Lai, Xi măng Hải Phòng, quả thật là nỗi thất vọng lớn khi đội bóng chịu chơi này đang đứng chân ở phía cuối bảng xếp hạng...

    No image available
    Ảnh minh hoạ. Nguồn: Lao Động

    Việc Becamex Bình Dương và Hà Nội T&T ngự trị ở ngôi đầu không khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng với Hoàng Anh Gia Lai, Xi măng Hải Phòng, quả thật là nỗi thất vọng lớn khi đội bóng chịu chơi này đang đứng chân ở phía cuối bảng xếp hạng.

    Thuận buồm xuôi gió

    Đáng nói ở chỗ, Becamex Bình Dương mùa giải này gần như không có sự bổ sung lực lượng đáng kể, đã vậy Như Thành lại rời đội để khoác áo The Vissai Ninh Bình. Những tiền vệ trụ của Becamex Bình Dương cũng có hạn chế, như Hữu Thắng chấn thương liên miên, Trường Giang đã lớn tuổi. Thế nhưng, với HLV Mai Đức Chung, những khiếm khuyết trên không thành vấn đề vì mùa giải này, gần như đội bóng đất Thủ Dầu Một sẽ vào trận với tư tưởng tấn công là chủ đạo. Huỳnh Ke-xli An-vét, Phi-la-ni, A-ma-ô-bi, Vũ Phong, Anh Đức… toàn những ngôi sao tấn công nổi trội ở V-League và đấu trường AFC Cup. Không ngạc nhiên khi sau hai vòng đấu, Becamex Bình Dương được 6 điểm, ghi được tới 8 bàn thắng.

    Cũng được 6 điểm như Becamex Bình Dương, Hà Nội T&T đang có bước khởi đầu cực kỳ thuận lợi. Công Vinh vẫn chưa lấy lại phong độ dù luôn được đồng đội trao cho những cơ hội ghi bàn thuận lợi. Nhưng HLV Phan Thanh Hùng quá yên tâm khi Ê-đê-nê, Bê-nê-xi-ô đang có phong độ cực cao. Đặc biệt cầu thủ Bra-xin Bê-nê-xi-ô đang được giới chuyên môn đánh giá là số 10 hay nhất ở giải V-League. Mừng ở chỗ, dàn ngoại binh ở Hà Nội T&T sinh hoạt, luyện tập rất kỷ luật. Ê-đê-nê thời khoác áo Thể Công hay làm mình làm mẩy với yêu sách tăng lương, nhưng sang Hà Nội T&T, tiền đạo này lại khá “hiền”. Có thể cách tung lương, thưởng mạnh tay của “bầu” Hiển đã mang lại hiệu quả như ý muốn. Vòng 2, thắng Khatoco Khánh Hòa 4-2, cầu thủ Hà Nội T&T ngoài mức thưởng cứng 400 triệu đồng còn được “bầu” Hiển thưởng thêm 200 triệu đồng nữa.

    Khởi đầu nan

    Không ngờ, Hoàng Anh Gia Lai thi đấu tệ đến vậy, hai trận thua lấm lưng trắng bụng trước Khatoco Khánh Hòa (2-4) và Hòa Phát Hà Nội (1-2). Đã có lời bàn ra tán vào về khả năng cầm quân của HLV Ki-a-ti-xắc. Có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa trong trận đấu với Hòa Phát Hà Nội nhưng HLV Ki-a-ti-xắc lại thua HLV Nguyễn Thành Vinh trong cuộc đấu trí. “Bầu” Đức quá sốt ruột với sự khởi đầu chậm hơn “rùa bò” của đội nhà nhưng một cuộc thay đổi nhân sự trên băng ghế HLV vào lúc này rất khó xảy ra. Thứ nhất, “bầu” Đức rất quý mến Ki-a-ti-xắc. Thứ hai, V-League 2010 mới được hai vòng đấu, vẫn còn chưa nói trước được điều gì.

    Nhưng HLV Ki-a-ti-xắc cũng hiểu, nếu trong vài vòng tới, Hoàng Anh Gia Lai không cải thiện được phong độ, thì chính khán giả phố Núi sẽ là những người đầu tiên la ó mình.

    Hai hổ không thể sống chung một rừng

    Lê-an-đrô là một trong những “nhạc trưởng” hay nhất V-League với kỹ thuật hoàn hảo. A-ni-ê-kan là tiền vệ trụ số 1 không phải tranh cãi. Những tưởng với bộ đôi này, Xi măng Hải Phòng như hổ mọc thêm cánh nhưng tai ương ở chỗ, vừa mới đặt chân đến CLB mới, A-ni-ê-kan đã gầm ghè với Lê-an-đrô. Cũng chỉ thiếu chút nữa, hai ngôi sao này đã “đấu võ” với nhau. Thông điệp từ hai cầu thủ này đã phát ra với HLV Vương Tiến Dũng, có A-ni-ê-kan thì không có Lê-an-đrô và ngược lại. Trận Xi măng Hải Phòng hòa thất vọng 0-0 trước Lam Sơn Thanh Hóa, khi bị HLV Vương Tiến Dũng thay ra bằng A-ni-ê-kan, Lê-an-đrô đã vùng vằng rời sân. Việc HLV Vương Tiến Dũng thừa nhận chỉ có Đức Dương, Xuân Phú chơi tốt trong trận gặp Lam Sơn Thanh Hóa đã nói lên những hạn chế của đội bóng đất cảng. Nếu HLV Vương Tiến Dũng không mau chóng hòa giải được mâu thuẫn giữa Lê-an-đrô và A-ni-ê-kan, Xi măng Hải Phòng sẽ tự bắn vào chân mình trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

    Những rắc rối của Hoàng Anh Gia Lai, Xi măng Hải Phòng sẽ khiến hàng loạt đối thủ mừng ra mặt. Cuộc đua đến ngôi vô địch V-League năm nay được dự đoán sẽ vô cùng khốc liệt, cả trong cuộc đua trụ hạng nữa. Navibank Sài Gòn, Lam Sơn Thanh Hóa, Megastar Nam Định đã bộc lộ nhiều hạn chế. Hai tuần nghỉ Tết Nguyên đán là thời gian quý giá để các đội bóng tự làm mới mình cũng như khắc phục những điểm yếu. Hy vọng đến ngày 28-2, khi V-League 2010 bước vào vòng đấu thứ 3, sẽ có nhiều bất ngờ thú vị xảy ra.

    ĐÌNH HÙNG
    maihuong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...