QĐND - Thông thường, sau mỗi kỳ đại hội “thành công” (hoặc “tới đích”, như trong trường hợp đại hội vừa qua) của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), các quan chức mới được bầu của liên đoàn lại được mời, thông qua giới truyền thông, để nói lên những dự định cũng như quyết tâm của mình trong nhiệm kỳ mới...
QĐND - Thông thường, sau mỗi kỳ đại hội “thành công” (hoặc “tới đích”, như trong trường hợp đại hội vừa qua) của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), các quan chức mới được bầu của liên đoàn lại được mời, thông qua giới truyền thông, để nói lên những dự định cũng như quyết tâm của mình trong nhiệm kỳ mới.
Trường hợp ông Lê Hùng Dũng, tân Chủ tịch của VFF, cũng không phải ngoại lệ.
Trong vô số những câu hỏi mà phóng viên nhà đài đặt ra cho ông Dũng trong cuộc tọa đàm về tương lai của bóng đá nước nhà (và dĩ nhiên, có cả tương lai của những người "cầm cân nảy mực" trong VFF nữa), có một câu hỏi khá cắc cớ (đại ý): “Ông sẽ làm gì nếu những trở lực của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua sẽ ra mặt phản kích lại những cải tổ của các ông?”.
Ông Dũng trả lời: “Chơi luôn!”
Ông Dũng là người gốc miền Nam. Theo cách nói của người miền Nam, “chơi luôn” là một cách nói theo kiểu giang hồ, hàm ý “dám chơi dám chịu”, sẵn sàng đối mặt với những thách thức.
Ông Dũng cũng cảnh báo thêm rằng, những người bị gạt ra rìa bởi các hoạt động cải tổ trong VFF chắc chắn sẽ lại đơn thư khiếu nại tùm lum lên đủ các cấp, nhưng những người hoạt động vì lợi ích chung của bóng đá sẽ không ngán ngại những “thủ thuật” đó.
Trong bóng đá, một cầu thủ khi dẫn bóng đến khung thành đối phương với đích đến là ghi bàn vào lưới thì đương nhiên là các hậu vệ của đối phương sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn. Có những động tác hợp luật, fair-play, nhưng cũng không thiếu các tiểu xảo, thậm chí là những cú tắc bóng thô bạo, phi luật.
Trong một sự so sánh tương đối, những người mới được bầu lên ở VFF, nếu hướng tới mục đích là cải tổ nền bóng đá nước nhà, vốn bị đánh giá đang ở mức chạm đáy, cũng giống như cầu thủ đang dẫn bóng tới khung thành đối phương vậy. Nhưng ngoài quyết tâm sẵn có, còn cần cả những động tác kỹ thuật thông minh, khôn khéo để vượt qua những sự truy cản của đối phương.
Thời gian còn quá ít để có thể đánh giá được liệu chắc chắn sẽ có luồng gió mới thổi vào nền bóng đá nước nhà hay không, nhưng người hâm mộ và giới truyền thông cũng bắt đầu cảm nhận được những chuyển động.
Một tân chủ tịch VFF với những tuyên bố quyết liệt muốn đổi mới bóng đá mà thái độ “chơi luôn” chỉ là một ví dụ điển hình.
Một đội ngũ hầu hết là những gương mặt mới, từ cấp Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn đến kinh tế, truyền thông, đối ngoại. Đến ngay như vị trí Tổng thư ký, tưởng chừng như “nguyễn y vân”, phút cuối bỗng có sự đảo chiều ít ai ngờ tới.
Đội ngũ trọng tài được cảnh báo sẽ được siết lại về các mặt năng lực chuyên môn cho tới đạo đức, tác phong. Cả những giám sát trận đấu, “cánh tay nối dài” của Ban tổ chức giải V-League, cũng sẽ phải kiện toàn lại, không để tình trạng “ngậm miệng ăn tiền” như đã từng xảy ra.
Việc tìm một huấn luyện viên trưởng đội tuyển từ bóng đá Nhật, bắt đầu được xúc tiến...
Chuyển động ban đầu đã có. Vấn đề là làm sao để nó biến thành những trào lưu tích cực không thể đảo ngược để đưa bóng đá nước nhà tiến lên.
Người hâm mộ đang chờ.
YÊN BA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận