Thứ Tư, 13/08/2008, 16:09

    Chồng-cha kiểu ấy...

    Cuốc lủi anh nếm dăm chai/ Chút bia tráng miệng cũng vài chục lon,/ Ăn thì chọn những miếng ngon/ Làm thì chọn việc cỏn con anh làm…

    Cuốc lủi anh nếm dăm chai

    Chút bia tráng miệng cũng vài chục lon,

    Ăn thì chọn những miếng ngon

    Làm thì chọn việc cỏn con anh làm…

    Chồng gì chỉ rượu là ham

    Hay ngồi chiếu bạc hay nằm ngủ quên

    Mặc con trốn học chơi “ghêm

    Mặc vợ cực nhọc làm đêm làm ngày.

    Lời khuyên anh bỏ ngoài tai

    Suốt ngày tay chén tay chai… mặc đời!

    Vợ con đừng có nhiều lời

    Kẻo mâm bát đĩa xoong nồi cũng bay!

    Thượng cẳng chân hạ cẳng tay

    Chồng-cha kiểu ấy có ngày… án đeo!

    VŨ QUỐC TÚY

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...