Thứ Hai, 10/09/2012, 21:13

    Chủ nhà giữ lại cúp nữ

    QĐND - Rạng sáng 10-9 (theo giờ Việt Nam), Xê-rê-na Uy-li-am đã đoạt chức vô địch giải quần vợt Mỹ mở rộng 2012, giải Grand Slam cuối cùng trong năm theo một kịch bản không thể kịch tính hơn...

    No image available
    X.Uy-li-am hạnh phúc ngất ngây với chức vô địch giải Mỹ mở rộng 2012. (Ảnh: AP).

    QĐND - Rạng sáng 10-9 (theo giờ Việt Nam), Xê-rê-na Uy-li-am đã đoạt chức vô địch giải quần vợt Mỹ mở rộng 2012, giải Grand Slam cuối cùng trong năm theo một kịch bản không thể kịch tính hơn.

    Trời Niu-Yoóc tối 9-9 (giờ Mỹ) khá đẹp, không còn dông bão như những ngày trước đó nhưng trên sân trung tâm Flushing Meadows, trước sự chứng kiến của hơn 24.000 CĐV, X.Uy-li-am như cơn cuồng phong, đã thổi bạt tay vợt số 1 thế giới A-da-ren-ka để lần thứ 4 giành chức vô địch Mỹ mở rộng.

    Kết quả trận đấu tưởng như sớm định đoạt khi X.Uy-li-am nhanh chóng vượt lên, hạ gục A-da-ren-ka trong séc 1 với tỷ số 6-2. Hàng triệu CĐV Mỹ sớm chuẩn bị sâm panh uống mừng, trong khi người của ban tổ chức chuẩn bị khắc tên X.Uy-li-am lên cúp vô địch thì đột nhiên, A-da-ren-ka hồi sinh mạnh mẽ, trở lại ấn tượng trong séc 2, khi giành chiến thắng với tỷ số 6-2 nhờ hàng loạt các pha đánh trả bóng và nhồi bóng hoàn hảo, đầy uy lực. Lúc này, đột nhiên bầu không khí ở trên sân trở nên trầm lắng, người Mỹ lo sợ chức vô địch sẽ lại bị “cuốn theo chiều gió”, bay ra khỏi biên giới nước Mỹ như 3 năm trước. Nhất là trong séc 3, khi A-da-ren-ka giành được một break cực kỳ quan trọng để vượt lên dẫn trước. Khi tỷ số là 5-4 và tay vợt người Bê-la-rút cầm giao bóng, người nhà X.Uy-li-am đã chuẩn bị tâm lý đón nhận cúp… bạc nhưng bản lĩnh đã giúp cô em nhà Uy-li-am lật ngược tình thế cực kỳ ngoạn mục, giành lại break ở games thứ 10, qua đó cân bằng tỷ số 5-5. Đến lúc này, A-da-ren-ka lại đánh hỏng rất nhiều. Trong 3 điểm cuối cùng X.Uy-li-am giành được, đều do A-da-ren-ka đánh hỏng; một lần bóng rúc lưới, hai lần bóng ra ngoài sân. Đáng kể, đó đều là các tình huống tay vợt người Bê-la-rút chủ động tấn công.

    Giành chiến thắng trong séc quyết định với tỷ số 7-5 (chung cuộc thắng 2-1), X.Uy-li-am đã lần thứ 4 lên ngôi vô địch giải Mỹ mở rộng, sau các lần trước vào những năm 1999, 2002, 2008. Nhận cúp vô địch kèm theo phần thưởng trị giá 1,9 triệu USD, cô em nhà Uy-li-am không giấu nổi nụ cười mãn nguyện. Ở tuổi 30, trong khi nhiều đồng nghiệp nữ đã gác vợt hoặc theo chồng bỏ cuộc chơi, X.Uy-li-am vẫn bền bỉ chinh phục những thử thách mới. Tính ra, tay vợt này đã đoạt 15 danh hiệu vô địch Grand Slam, một con số cực kỳ ấn tượng và với phong độ như hiện nay, rất nhiều CĐV tin tưởng đương kim vô địch giải Mỹ mở rộng còn đoạt vài danh hiệu Grand Slam trong thời gian tới.

    Quay trở lại trận chung kết Mỹ mở rộng, X.Uy-li-am mắc tới 45 lỗi đánh hỏng (A-da-ren-ka chỉ mắc 28 lỗi) nhưng chị lại vượt trội ở số điểm winner (44 so với 13) và giao bóng ăn điểm trực tiếp (13 so với 0). A-da-ren-ka có thời điểm đã ở gần cúp vô địch, bằng chứng là ở giữa séc 3, tay vợt này chơi cực hay, đánh bóng uy lực, tốc độ và chính xác nhưng đột nhiên, số 1 thế giới lại đánh hỏng quá nhiều ở ba games cuối, tự dâng cúp vô địch cho đối thủ. Nhưng nếu nhìn vào kết quả 11 lần gặp nhau giữa hai tay vợt, A-da-ren-ka hiểu rằng, X.Uy-li-am ở một đẳng cấp hơn hẳn khi giành chiến thắng tới 10 lần.

    Hồi đầu năm, X.Uy-li-am còn vật vã điều trị chấn thương. Có cảm giác tay vợt này có thể chia tay quần vợt vào bất cứ thời điểm nào nhưng trong 3 tháng trở lại đây, X.Uy-li-am đã thể hiện phong độ bách chiến bách thắng khi vô địch Wimbledon, Ô-lim-pích Luân Đôn và Mỹ mở rộng. Nói không quá lời, 2012 chính là năm vàng của X.Uy-li-am khi chị đại thắng ở những giải đấu lớn.

    Đình Hùng

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...