Cũ ở những gương mặt, lại chẳng mới ở những ca khúc, chương trình “Bài hát Việt tháng 9” khiến mong đợi của người nghe rơi vào chút hụt hẫng…
![]() |
|
Ca sĩ Ngọc Anh với ca khúc “Có những diệu kỳ”. Ảnh: N.M |
Gương mặt cũ
Có đến 5 trong 7 gương mặt tham gia chương trình tháng 9 là những tác giả quen thuộc với “Bài hát Việt” trong hơn 3 năm qua. Ấn tượng nhất là tác giả nữ Jazzy Dạ Lam - một người nổi lên với thể loại nhạc jazz, đã từng được biết đến qua những ca khúc như "Điệu blues mùa thu", "Mẹ tôi"... Trong liveshow tháng 9, Jazzy Dạ Lam trở lại với "Có những diệu kỳ"-một ca khúc cũng thuộc thể loại jazz.
Khán giả cũng gặp lại Mạnh Quân – tác giả của các ca khúc được giới trẻ yêu thích "Thiên đường gọi tên", "Chuyện người con gái"... Tiếc là lần này, Mạnh Quân không mang theo điều gì mới mẻ trong lần trở lại này. “Phía trước là tình yêu” đã không để lại được dấu ấn như “Thiên đường gọi tên”.
Hai tác giả trẻ khác từng được vinh danh trên sân khấu “Bài hát Việt” trong mấy liveshow gần đây là Thành Vương và Hải Phong. Hải Phong nhận được giải thưởng cao từ Hội đồng thẩm định trong liveshow đầu tiên của năm 2008 với ca khúc mang đề tài xã hội "Góc tối". Còn Thành Vương vừa lập kỷ lục về giải thưởng trong liveshow tháng 7 với ca khúc "Phố chiều"-ẵm trọn bộ giải thưởng của tháng.
Tác giả Tăng Nhật Tuệ cũng là một tác giả rất quen thuộc khác của “Bài hát Việt”, từng nhận giải "Bài hát của tháng" dành cho "Không có bài tình ca cuối”.
Và những ca khúc không mới
Cảm nhận khá rõ ràng trong liveshow tháng 9, đó là thiếu điểm nhấn, thiếu sự bứt phá. Vẫn là đề tài thường thấy và muôn thuở-tình yêu, nhưng không mới hơn, không sâu hơn. Vẫn là câu chuyện cũ và cách kể không có gì đặc sắc. Đó là tình yêu trong khung cảnh biển, trời của Thành Vương trong “Bài ca tình yêu”. Đó là những hoài niệm khắc khoải về một tình yêu đã qua trong “Giao mùa” của Phan Thanh Hải, hay nỗi lòng nhớ mong trông ngóng của một cô gái đang yêu trong một ngày mưa buồn trong “Khúc mưa đông” của Lương Khánh... Bài hát mới nhất trong album đầu tay của Mạnh Quân. “Phía trước là tình yêu” của Mạnh Quân cũng không làm nên điều gì đó từng có trong “Thiên đường gọi tên”, như mong đợi của nhiều người.
Ba ca khúc còn lại là những suy tư và cảm xúc về cuộc sống. Nếu như tình cảm đặc biệt dành cho bé Thiện Nhân khơi nguồn cảm hứng cho Jazzy Dạ Lam viết nên “Có những diệu kỳ” để dành tặng cho những trái tim nhân ái, thì những suy tư, trăn trở về cuộc sống lại thôi thúc Tăng Nhật Tuệ và Hải Phong bộc bạch lòng mình bằng các ca khúc “Vô tình đánh rơi” và “Dòng thời gian”.
“Có những diệu kỳ” là sự xúc động sâu sắc trước những mất mát, không may của bé Thiện Nhân và những tấm lòng nhân ái đã cưu mang chăm sóc bé. “Dòng thời gian” chất chứa những suy nghĩ về sự vội vã của thời gian và mong ước cho tương lai, mong muốn có thêm thời gian để làm được nhiều điều hơn nữa trong đời. Còn “Vô tình đánh rơi” lại là những tiếc nuối, xót xa và mất mát, khi cuộc sống trở nên bấp bênh và không thể chia sẻ lòng mình.
MINH HUYỀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận