Chủ Nhật, 07/04/2013, 19:55

    Chúa sơn lâm thức giấc

    QĐND - Thắng 1-0 trước Frankfurt ở vòng 28, Bayern Munich đã chính thức vô địch Bundesliga mùa giải 2012-2013 trước 6 vòng đấu...

    QĐND - Thắng 1-0 trước Frankfurt ở vòng 28, Bayern Munich đã chính thức vô địch Bundesliga mùa giải 2012-2013 trước 6 vòng đấu.

    Kết quả này đã giúp “Hùm xám” xứ Ba-va-ri-a đòi lại ngôi bá chủ Bundesliga từ tay Dortmund. Việc vô địch trước 6 vòng đấu cho thấy sức mạnh tuyệt đối của thầy trò HLV Hây-ken tại giải Bundesliga năm nay. Đây chính là chức vô địch quốc gia lần thứ 23 trong lịch sử đội chủ sân Allianz Arena.

    Năm nay, HLV Hây-ken giúp Bayern Munich lật đổ sự thống trị hai mùa giải qua của Dortmund. Công lớn là vậy nhưng được 2/3 mùa giải này, Hây-ken đã biết mình không còn tại vị ở mùa bóng tới. Goác-đi-ô-la như một báu vật mà bất kỳ CLB nổi tiếng nào trên thế giới đều muốn sở hữu và Bayern Munich đã chiến thắng, trong cuộc đua bí mật, âm thầm, không khoan nhượng với Man.City, Chelsea, PSG. 

     Sự thật là Bayern Munich không chuộng dùng HLV nước ngoài, tầm cỡ như Tra-pa-tô-ni thì lại là chuyện khác, vì I-ta-li-a đã vô địch World Cup như Đức. Khi Van Gan ra mắt cổ đông đội bóng xứ Ba-va-ri-a vào tháng 7-2009, lãnh đạo CLB Bayern Munich lo sốt vó vì nói đến bóng đá, người Đức đâu có phục Hà Lan. Còn sân chơi World Cup, thì Hà Lan chỉ là học trò so với Đức. Ở xứ sở hoa tuy-líp, người ta mặc nhiên coi tai trẻ con nước mình dài hơn tai trẻ con nước Đức. Đó là bởi vào mỗi buổi sáng, những ông bố mê bóng đá lại véo tai, bắt con kiễng cao chân, nhìn về phía nước Đức mà nói: Đấy, họ đã ba lần vô địch World Cup rồi, trong khi chúng ta chưa một lần đăng quang.

    No image available
    Cầu thủ Bayern Munich phấn khích với chức vô địch lần thứ 23 trong lịch sử Bundesliga. Ảnh: Getty.

    … Chủ tịch Bayern Munich Hô-nét lo lắng khi Van Gan bước ra giữa khán phòng, ra mắt cổ đông đội bóng. Thật ngạc nhiên, không có tiếng la ó nào, thay vào đó là hàng loạt tràng vỗ tay. Cổ đông Bayern Munich đã thực sự bị thuyết phục bởi tài cầm quân của chiến lược gia người Hà Lan này. Sau này, Van Gan đã đưa Bayern Munich vô địch Bundesliga mùa giải 2009-2010 nhưng cũng chỉ đến cuối mùa giải 2010-2011, ông đã phải ra đi khi để Dortmund qua mặt ẵm đĩa bạc.

    Bayern Munich có lẽ là đội bóng "rắn mặt" và cư xử khá kỳ lạ với các đời HLV trưởng. Khi HLV Hây-ken đương tại vị, chèo lái và dẫn dắt Bayern Munich đua tranh tại cả Champions League lẫn Bundesliga mùa giải này, thì vào đầu năm 2013, lãnh đạo “Hùm xám” đã đăng tải tin Goác-đi-ô-la về cầm quân CLB từ đầu mùa giải 2013-2014.

    Hây-ken chẳng phật ý, vẫn một lòng một dạ hoàn thành nhiệm vụ được lãnh đạo đội bóng giao cho đầu mùa: Đó là vô địch Bundesliga và vào tứ kết Champions League.

    Bảo Hây-ken là công thần cũng đúng, còn nếu nói chiến lược gia này là “nô bộc” chắc cũng không quá lời. Bởi ở Bayern Munich có quá nhiều huyền thoại-tượng đài của bóng đá Đức cũng như làng túc cầu thế giới; đó là Béc-ken-bau-ơ, Hô-nét, Ru-mê-ni-gơ, Xăm-mơ... Hội đồng “bô lão” này mà nhóm họp, đưa ra chiến lược, sách lược cụ thể xây dựng, phát triển CLB ra sao, thì các cổ đông thường là phục sát đất.

    Bayern Munich thực sự là “chúa sơn lâm” ở Bundesliga nhờ vào nguồn lực tài chính gần như vô biên. Đội bóng này được điều hành bởi công ty FC Bayern Munchen AG. Cổ phiếu của công ty không được niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán. 81,82% của FC Bayern Munchen AG được chính CLB sở hữu. Phần còn lại được chia đều cho hai công ty Adidas và Audi, mỗi công ty sở hữu 9,09% số cổ phiếu và cũng là những nhà tài trợ lớn cho CLB. Với sự hậu thuẫn tài chính của Audi cũng như Adidas, Bayern Munich có thể đưa về sân Allianz Arena bất kỳ cầu thủ, HLV danh tiếng nào, mà việc Goác-đi-ô-la đầu quân cho đội bóng số 1 nước Đức này là ví dụ tiêu biểu hơn cả.

    Bayern Munich giờ sẽ toàn tâm toàn ý cho những trận đánh lớn cuối cùng ở mặt trận Champions League. Giữa tuần này, sẽ là trận tứ kết lượt về trên sân Juventus. 12 năm qua, Bayern Munich chưa một lần đăng quang ở giải đấu danh giá này nhưng “Hùm xám” lại là đội bóng khiến mọi đối thủ e ngại. Barcelona, Real, hai ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch Champions League mùa giải này, chưa bao giờ át vía được “Hùm xám” xứ Ba-va-ri-a. Rốp-ben, Ri-bê-ri, Ma-du-kích, Mui-lơ... đã sẵn sàng chinh phục những thử thách tại Champions League, để có thể khép lại một mùa bóng thành công mỹ mãn.

    THU HIỀN


    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...