Thứ Tư, 21/07/2010, 22:59

    Chưa tìm được tiếng nói chung

    Sau khi một loạt vận động viên (VĐV) bóng bàn TP Hồ Chí Minh xin nghỉ tập luyện và thi đấu để phản đối cách điều hành của trưởng bộ môn bóng bàn hồi đầu năm nay, thì những ngày vừa qua, thể thao thành phố lại một lần nữa “sóng gió” khi các VĐV lại mâu thuẫn với người đứng đầu một môn thế mạnh khác: Cầu lông...

    Sau khi một loạt vận động viên (VĐV) bóng bàn TP Hồ Chí Minh xin nghỉ tập luyện và thi đấu để phản đối cách điều hành của trưởng bộ môn bóng bàn hồi đầu năm nay, thì những ngày vừa qua, thể thao thành phố lại một lần nữa “sóng gió” khi các VĐV lại mâu thuẫn với người đứng đầu một môn thế mạnh khác: Cầu lông

    Tại đơn đề ngày 9-7, gửi: Ban giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh, Ban giám hiệu Trường Nghiệp vụ TDTT TP Hồ Chí Minh và Ban chấp hành Liên đoàn cầu lông TP Hồ Chí Minh, của 6 VĐV đội tuyển cầu lông thành phố là: Nguyễn Tiến Minh, Văn Tuấn Kiệt, Thái Thị Hồng Gấm, Huỳnh Nguyễn Khang, Dương Bảo Đức, Phạm Cao Hiếu, đã nêu lên những bức xúc của mình với Trưởng bộ môn cầu lông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh, Trần Nguyễn Chí Dũng. Theo trình bày của nhóm VĐV nêu trên thì: “Trưởng bộ môn Trần Nguyễn Trí Dũng có biểu hiện lạm quyền, can thiệp quá sâu vào công tác huấn luyện, trong khi lại không quan tâm đến tình hình tập luyện, cũng như các điều kiện cần thiết cho VĐV tập luyện tốt nhất. Cụ thể là: BHL đề xuất kế hoạch tập huấn và thi đấu quốc tế, như chuyên gia người In-đô-nê-xi-a đề xuất từ đầu kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc, nay lại được phản hồi là không đủ kinh phí; việc nhận tài trợ dụng cụ cho đội tuyển do trưởng bộ môn tự quyết định và không công khai đến VĐV; VĐV xin tự túc kinh phí để được đi tập huấn ở nước ngoài, thì bị cản trở và kéo dài thời gian làm chậm trễ chuyến đi...”. Với các lý do như trên, dẫn đến “tinh thần của chúng em ngày càng sa sút, mất niềm tin, không yên tâm tập luyện”, các VĐV đã xin “được nghỉ tập luyện và thi đấu để lo cho tương lai…”.

    No image available
    Tiến Minh-VĐV cầu lông số 1 nước ta hiện nay

    Nhìn lại thời gian vừa qua, những chuyện rắc rối của cầu lông TP Hồ Chí Minh đã luôn có sóng gió. Cuối năm 2009, bà Huỳnh Ngọc Liên, Phó chủ tịch Liên đoàn cầu lông thành phố đã làm đơn từ chức, vì bức xúc trước cung cách quản lý, điều hành của ngành thể thao. Cùng thời gian đó, nhiều đơn thư phản ánh về cách điều hành, quản lý của những người đứng đầu bộ môn này lại không được giải quyết. Có thể thấy, sự nhùng nhằng trong cung cách điều hành, quản lý, và cách giải quyết các mâu thuẫn giữa lãnh đạo và VĐV chưa được minh bạch, thấu tình đạt lý, chưa có sự quan tâm đúng mức của một số cán bộ có trách nhiệm đã khiến cho những VĐV đỉnh cao của cầu lông thành phố và của cả nước (Tiến Minh hiện là cây vợt số 1 của Việt Nam và hạng 6 thế giới) bị dồn nén, bức xúc.

    Trao đổi với báo chí về chuyện này, ông Trần Nguyễn Chí Dũng cho rằng: “Đây chỉ là những bức xúc nhất thời của các VĐV, khi quyền lợi không được đáp ứng. Đồng thời có sự “giật dây” của những người muốn phá cầu lông TP Hồ Chí Minh, nên các em đã mất sáng suốt và có những phản ứng như thế”. Ông Trưởng bộ môn cho rằng: “Tôi đâu có làm gì mà can thiệp sâu vào chuyên môn. Còn nếu nói việc xen vào này là do chuyện chuyên gia đề xuất đi tập huấn 2 tuần ở Xin-ga-po vừa qua thì theo kế hoạch năm không có chương trình tập huấn này. Tuy nhiên, tôi có trao đổi cùng chuyên gia nước ngoài và có huấn luyện viên đội tuyển cầu lông cùng dự. Sau đó thống nhất là hủy chuyến tập huấn này do không còn kinh phí. Hiện tại, các VĐV đi tập huấn là do kinh phí của Chủ tịch Liên đoàn cầu lông TP Hồ Chí Minh, Lê Đăng Xu vận động tài trợ. Việc tài trợ thi đấu thì Liên đoàn ký hợp đồng với Yonex hàng năm. Họ gửi hàng cho mình và có danh sách phân phối cụ thể, tôi chỉ là người thực hiện, cấp phát lại thôi”.

    Lý giải về việc trưởng bộ môn gây khó dễ cho VĐV trong việc tự tìm kiếm nhà tài trợ, quan điểm của ông Dũng cũng phần nào hợp lý, bởi đã là VĐV của đội tuyển thì ai muốn ký hợp đồng riêng đều phải báo cáo, xin phép vì còn quyền lợi, trách nhiệm của đội tuyển.  Lãnh đạo ngành thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, vẫn chưa nhận được thông tin chính thức hay đơn từ các VĐV. Tuy nhiên, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Hùng cho biết: “Sẽ lắng nghe tâm tư nguyện vọng, làm việc với các bên liên quan để tìm hiểu sự việc”.

    Vụ việc vừa xảy ra với cầu lông TP Hồ Chí Minh cũng như của nhiều môn thể thao đỉnh cao của thành phố thời gian vừa qua, có thể cho thấy còn nhiều sự bất cập trong công tác quản lý, điều hành bộ máy thể thao. Việc giải quyết không thỏa đáng những nhu cầu, đòi hỏi chính đáng của VĐV đã khiến thành phố “chảy máu” nhân tài thể thao, kìm hãm sự phát triển của thể thao đỉnh cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những đòi hỏi không hợp lý của một số VĐV lại không được giải thích một cách thấu đáo và kiên quyết đã tạo ra tâm lý chán nản, ức chế... dẫn đến những hành vi ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển chung của thể thao thành phố. Đã đến lúc các bên cần ngồi lại để tìm một tiếng nói chung, giải quyết hài hòa các lợi ích của tập thể và cá nhân, cùng hướng tới mục tiêu đưa thể thao TP Hồ Chí Minh trở lại thời kỳ huy hoàng như nó vốn có trước đây.

    Bài và ảnh: XUÂN CƯỜNG

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...