Thứ Tư, 17/07/2013, 09:29

    Chùm thơ cuối tuần

    QĐND - Cồn Cỏ ơi, Cồn Cỏ!Tôi cứ nghĩ về anh.Một chấm nhỏ xa xanh.Giữa bốn bề sóng vỗ.Có phải chăng thuở ấy.Anh là một chiến binh.Thương đất nước điêu linh...

    QĐND -
    MAI VĂN HOAN

    Đảo Cồn Cỏ

    No image available

     

    Cồn Cỏ ơi, Cồn Cỏ!

    Tôi cứ nghĩ về anh

    Một chấm nhỏ xa xanh

    Giữa bốn bề sóng vỗ…

     

    Có phải chăng thuở ấy

    Anh là một chiến binh

    Thương đất nước điêu linh

    Bị quân thù giày xéo

    Anh đã từng cầm giáo

    Anh đã từng cầm gươm

     

    Phải anh là cánh chim

    Bay từ Nam ra Bắc

    Thu vào trong ánh mắt

    Bao nước biếc non xanh

    Rồi một sáng mùa xuân

    Sà xuống đây nghỉ cánh

    Ngắm sông dài, cát trắng

    Ngẩn ngơ đến bây giờ?

     

    Cồn Cỏ ơi, Cồn Cỏ!

    Tôi cứ nghĩ về anh

    Một chấm nhỏ xa xanh

    Giữa bốn bề sóng vỗ…

    29-4-2013

     

    LÊ LANH

     

    Bia Mộ Cha

    Cha đi lưng chừng thế kỷ

    Con mới tìm thợ khắc bia

    Nét chữ chìm vào trong đá

    Ngày sinh, ngày mất lặng tờ.

     

    Bia đứng theo chiều thế đất

    Chữ vàng lấp lánh ngàn thu

    Máu xương nhập hòa sông núi

    Hồn thiêng khuất nẻo trăng lu.

     

    NGUYỆT VŨ

     

    Đời không hò hẹn

    Lâu lắm rồi đời không hò hẹn

    Ta chợt quên thấp thỏm, đợi chờ

    Tim chợt quên ngày xao động

    Môi chợt quên màu hoàng hôn

     

    Lâu lắm rồi lòng dạ chẳng rối tung

    bình thản gỡ tơ vò ngày cũ

    đêm màu cà phê

    không ngủ… không buồn.

     

    Lá vương

    Gợn màu xanh những con đường nhỏ

    Líu ríu nói cười, dịu mềm hơi thở

    Thế gian này ai hò hẹn cùng ai?

     

    Câu hỏi mỗi ban mai

    Ta còn sống sao cỏ cây chợt khóc?

    kim đồng hồ tích tắc

    đời lặng câm nghe lá nghiêng xoay!

     

    HỮU ĐẠT

     

    Cà phê thi hứng  

    Quán nào em uống cà phê

    Đợi ai đón gió đi về dưới trăng

    Anh nhìn ngọn gió thung thăng

    Lòng lâng lâng nhớ trăng rằm khi xưa

     

    Quán nào ai vẫn đón đưa

    Câu thơ hò hẹn khi xưa quên rồi

    Trăng lên đã quá đỉnh đồi

    Đường về phố núi lạnh rồi bóng ai

     

    Bay theo xe mái tóc dài

    Một tuần mấy buổi vai gầy đẫm sương

    Những là nhớ, những là thương

    Câu thơ viết dở lại vương nỗi buồn…
    No image available
    vuongthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...