Thứ Sáu, 11/02/2011, 20:04

    “Chuột” Ngọc Đãng không sợ năm Mèo

    QĐND - Khá ồn ào sau những bộ phim Bỗng dưng muốn khóc, Những cô gái chân dài, Đẹp từng centimet… đạo diễn có nickname “chuột” Ngọc Đãng năm 2010 bỗng dưng im ắng. Đầu năm Tân Mão, đáp trả lại những băn khoăn của công chúng, Ngọc Đãng cho biết để “nuôi” một dự án nghệ thuật 2 năm là ngắn ngủi, nhưng khán giả sẽ không phải đợi lâu, mùa Thu năm 2011 bộ phim Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cư

    QĐND - Khá ồn ào sau những bộ phim Bỗng dưng muốn khóc, Những cô gái chân dài, Đẹp từng centimet… đạo diễn có nickname “chuột” Ngọc Đãng năm 2010 bỗng dưng im ắng. Đầu năm Tân Mão, đáp trả lại những băn khoăn của công chúng, Ngọc Đãng cho biết để “nuôi” một dự án nghệ thuật 2 năm là ngắn ngủi, nhưng khán giả sẽ không phải đợi lâu, mùa Thu năm 2011 bộ phim Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt sẽ ra mắt.

    PV: Thường tên phim người ta đặt càng ngắn, càng dễ câu khán giả. Đằng này nghe cái tên phim của anh, có lẽ 10 người nghe, 1 người nhớ là giỏi?

    Ngọc Đãng: (Cười!) Tôi đã từng thách đố không ít người, là nếu tôi nói xong tên phim, ai nhắc lại được thì tôi sẽ khao người đó uống cà phê miễn phí 1 năm. Hầu hết là họ chịu thua. Đúng là hiếm có bộ phim nào mà dài đến 16 chữ như bộ phim này. Nhưng tôi thích tên của bộ phim và tôi rất tâm đắc vì nghĩ ra cái tên đó.

    PV: Người ta hay gắn Ngọc Đãng với phim Tết, nhưng năm nay không thấy phim nào của anh?

    Ngọc Đãng: Nhân câu hỏi này, tôi xin đính chính lại chút. Có mỗi bộ phim Đẹp từng centimet tôi làm năm 2008 là phim tết. Những cô gái chân dài ra mắt hè 2004, còn các bộ phim truyền hình thì hầu hết là ra trong năm. Nhiều người hay gọi tôi là đạo diễn phim Tết, nhưng ngượng quá, thực tế thì từ ngày gia nhập làng điện ảnh đến giờ tôi mới làm có đúng 1 phim Tết.

    No image available
    Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Ảnh: Việt Hà

    PV: Xu hướng của nhiều đạo diễn là làm phim Tết vừa có tiếng, vừa thu hồi vốn nhanh. Sao anh không gia nhập vào “guồng quay” đó?

    Ngọc Đãng: Tôi đã chạy theo “guồng quay” đấy rồi. Từ ngày mới gia nhập làng điện ảnh, tôi xác định đã làm phim là thu hút khán giả và thu lợi nhuận. Những bộ phim tôi từng làm đã mang đậm “màu sắc” thị trường. Nhưng đó cũng là lý do mà 2 năm qua người ta ít nghe đến cái tên Vũ Ngọc Đãng. Nói thật, chạy mãi cũng mệt lắm. Đến lúc mà tôi muốn làm cái gì đó mà người ta gọi là “để đời”, để mà ngắm nghía. Giống như mình sinh đứa con, được người ta trầm trồ khen ngợi thì thích quá.

    PV: Anh tuổi Chuột, sang năm Mèo, vậy có sợ “xung” khi anh nói bộ phim Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt sẽ là “đứa con” để anh ngắm nghía?

    Ngọc Đãng: Cũng có nhiều người hỏi tôi câu này. Nhưng tôi không sợ Mèo. Người thành tâm như tôi chắc chắn sẽ được trời phù hộ. Bản thân tôi khi đã bắt tay làm việc gì thì sẽ làm đến cùng và làm hết khả năng của mình. Phim sẽ ra mắt khán giả vào mùa Thu năm nay.

    PV: Sao anh không chọn Tết 2012 để ra mắt phim mà lại chọn vào mùa Thu?

    Ngọc Đãng: Như đã nói, tôi làm phim không theo xu hướng mùa nào. Hiện tại thì thị trường phim Việt cũng không “chạy” theo mùa Tết nữa, khán giả cũng đã “mở lòng” hơn khi đón nhận những bộ phim Việt ra các mùa trong năm. Đó là tín hiệu mừng cho những người làm điện ảnh chúng tôi cũng như điện ảnh Việt Nam. Khi được đông đảo khán giả đón nhận, chúng tôi rất vui, đó chính là động lực lớn để chúng tôi thể hiện khả năng của mình, cống hiến cho điện ảnh Việt những bộ phim có giá trị và vươn ra hội nhập với thế giới.

    PV: Xin cảm ơn đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và chúc bộ phim của anh sẽ hút khách!

     CHÂU XUYÊN (thực hiện)

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...