Trước khi lên đường sang Thái Lan để đưa tin, bài, ảnh, kịp thời phản ánh, động viên cổ vũ cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 24, một anh bạn hàm cấp vụ trong ngành thể thao khuyên tôi, đi sang đó nên mang theo mùng, mền, ở Thái Lan nhiều muỗi, phòng nghỉ không có buồng vệ sinh, không máy giặt, máy lạnh...
![]() |
| Phòng nghỉ của đội tuyển bóng đá nữ. |
Trước khi lên đường sang Thái Lan để đưa tin, bài, ảnh, kịp thời phản ánh, động viên cổ vũ cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 24, một anh bạn hàm cấp vụ trong ngành thể thao khuyên tôi, đi sang đó nên mang theo mùng, mền, ở Thái Lan nhiều muỗi, phòng nghỉ không có buồng vệ sinh, không máy giặt, máy lạnh... Số báo trước chúng tôi đã có dịp đề cập đến vấn đề này, nhưng thể theo nguyện vọng của đông đảo vận động viên Việt đang tham dự SEA Games 24 tại Kô-rat, chúng tôi bàn thêm cho thật cụ thể.
Đầu tuần, tranh thủ khoảng thời gian nghỉ tác nghiệp ngắn ngủi, tôi làm một cuộc đi bộ trong làng vận động viên, nơi tôi tìm hiểu kỹ nhất là khu S13 vì nơi này là đoàn thể thao Việt Nam ở. Phòng đầu tiên tôi vào là đội tuyển điền kinh trú chân, đi từng phòng thăm hỏi anh em nhưng cái chính là tôi muốn thẩm định lại xem những thông tin vừa qua mà báo chí đã đăng tải đúng được bao nhiêu phần trăm. Vì nói như một vận động viên đang có mặt tại làng vận động viên thì các nhà báo của ta bây giờ hay nói thêm cho bài viết của mình nó dài để tiền nhuận bút được nhiều. Trong phạm vi bài viết này, người viết không bình luận về những thông tin đó đúng hay sai, chỉ xin ghi chép lại tiếng nói của một số người đang ăn, nghỉ hằng ngày tại làng vận động viên, tham dự thi đấu SEA Games 24 tại Kô-rat.
Ông A Cử người Trung Quốc, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bơi lội cho hay: “Chuẩn bị cùng đội sang Kô-rat, tôi có nghe một số thông tin trên một vài tờ báo về chuyện thiếu thốn mọi bề bên đất bạn, tôi cũng thấy lo lắng, đã lệnh cho tất cả các vận động viên phải chuẩn bị mùng, mền, mì tôm. Đến nơi, khi nhận phòng nghỉ, tôi hoàn toàn ngỡ ngàng, một phòng khép kín có đầy đủ máy lạnh, máy giặt, khu vệ sinh. Từ hôm sang đây, ngày nào học trò của tôi cũng giặt quần áo vì thấy lần đầu tiên đi ra nước ngoài thi đấu, trong phòng mình ở lại có máy giặt hiện đại, mới tinh như ở đây. Mỗi ngày mỗi người chúng tôi được nhận một khăn rửa mặt mới, một bộ bàn chải đánh răng, đều in biểu tượng SEA Games 24. Tinh thần phục vụ của nhân viên, tình nguyện viên ở đây thật tuyệt vời, sáng cũng như chiều, mọi người luôn thường trực nụ cười trên môi để chào đón chúng tôi. Mấy ngày hôm nay, tôi luôn nhắc các vận động viên phải nhớ giữ gìn, không để tăng cân trong những ngày thi đấu ở đây vì thức ăn, trái cây rất ngon. Tôi dẫn quân đi thi đấu nhiều lần ở các kỳ đại hội thể thao trong khu vực, thế giới, nhận thấy công tác điều hành, tổ chức ở đây là quá tuyệt vời”.
Ở gian phòng gần đó, anh Nguyễn Đức Nguyên, huấn luyện viên trưởng đội tuyển điền kinh kéo tôi vào phòng tâm sự: “Tôi đã quá tin vào những thông tin trên báo nên hiện tại đội đang bị ế... 15 thùng mì tôm và 6kg giò. Tôi đã từng tham dự nhiều giải quốc tế nhưng chưa ở đâu, ban tổ chức điều hành qui củ như ở đây. Nhà ăn có sức chứa một lúc hàng nghìn người, trong nhà ăn có cả internet. VĐV ăn kem, uống sữa milo hoàn toàn miễn phí. Từ nơi nghỉ xuống nhà ăn cách 500m luôn có ô tô đưa đi, đón về, xe chạy liên tục trong ngày. Đấy anh xem, trong phòng ngủ, tất cả từ ga trải giường đến khăn tắm, khăn rửa mặt đều mới tinh. Hôm đội mới sang, trời lạnh, chăn hơi mỏng, tôi xuống mượn thêm chăn cho anh em, mấy hôm nay trời ấm thì gấp gọn không dùng đến. Tối chúng tôi ngủ, không ai mắc màn vì có muỗi đâu mà mắc. Hiện tại, tôi đang lo giải quyết số mì ăn liền và giò mang từ Việt sang, vứt đi thì tiếc mà chưa nghĩ ra mang về kiểu gì”.
Trong khi đó, vận động viên bóng bàn Đoàn Kiến Quốc thì nói thẳng: “Tôi không hiểu sao các chú, các anh đưa thông tin lên báo chí, chê bai về cơ sở vật chất ở đây? Thái Lan đã từng tổ chức ASIAD từ năm 1998 và tổ chức nhiều kỳ SEA Games, trước khi lên đường, tôi cũng đã đọc một vài tờ báo, đại loại là nói về cơ sở vật chất tại các địa điểm thi đấu cũng như nơi ăn chốn ở không được tốt lắm... Thực lòng, tôi không tin nên không mang gì ngoài mấy bộ quần áo, giày thi đấu. Sau khi nhập làng vận động viên, tôi thấy mình thật sáng suốt”.
Qua những gì người trong cuộc vừa nêu ở trên, người viết không thể không đặt câu hỏi: cách đây gần một tháng, lãnh đạo Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch đã cử một đoàn cán bộ sang tận Kô-rat, khảo sát để nắm tình hình trước khi dẫn đoàn vận động viên Việt Nam sang tham dự, thi đấu tại SEA Games 24, có đi kiểm tra kỹ lưỡng thực tế cơ sở vật chất ở làng vận động viên hay chỉ “cưỡi ngựa xem hoa”?
Hôm vừa rồi, đi dự lễ khai mạc SEA Games 24, một cán bộ trong ngành thể thao ngồi cạnh tôi phàn nàn: “Cơ sở vật chất của bạn thế này mà mấy ông nhà ta suốt ngày chê bai, điều này ảnh hưởng tâm lý không tốt cho vận động viên của ta trước khi vào tham dự những “trận đánh lớn”. Hy vọng từ nay trở về sau, những thông tin sai lệch kiểu này không diễn ra”.
Bài và ảnh: Xuân Gụ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận