QĐND - Đúng ngày kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917/7-11-2018), chúng tôi gặp Đại tá, cựu chiến binh (CCB) Đỗ Quang Việt, nguyên Phó giám đốc Học viện Phòng không-Không quân (PK-KQ), người đã có hơn 6 năm học tập, công tác tại nước Nga. Trong rất nhiều kỷ niệm sâu sắc mà ông Việt kể về tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với câu chuyện diễn ra cách đây chưa lâu.
Đó là ngày 8-5-2018, trong dịp Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Lễ tưởng niệm mang tên “Binh đoàn bất tử” tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. “Binh đoàn bất tử” là một phong trào xã hội quốc tế nhằm tưởng niệm thế hệ những người đã tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Hằng năm, nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít 9-5, những thành viên tham gia hoạt động “Binh đoàn bất tử” diễu hành dọc các đường phố với di ảnh người thân-những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Năm 2018 là năm thứ hai Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam phối hợp Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức sự kiện này.

Cựu chiến binh Đỗ Quang Việt chụp ảnh cùng cậu bé Misa tại Lễ tưởng niệm “Binh đoàn bất tử”, tổ chức tại Hà Nội, ngày 8-5-2018. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Tại buổi lễ hôm đó, CCB Đỗ Quang Việt đã trò chuyện với cậu bé Misa (4 tuổi), có cụ nội hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Cầm trên tay bức ảnh cụ nội mình, cậu bé Misa tự hào cho biết: “Cụ là chiến sĩ Hồng quân, đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến chống quân thù”. Đôi mắt ngây thơ của Misa sáng lên khi kể về những chiến công của cụ mình. Đó cũng là niềm tự hào của gia đình cậu bé. CCB Đỗ Quang Việt cứ nhớ mãi, khi được hỏi lớn lên bé sẽ làm gì, thì Misa hướng mắt về phía xa, trả lời: “Cháu sẽ là sĩ quan ông ạ. Cháu sẽ thành người bảo vệ Tổ quốc Nga”.
Trong sự đồng cảm, CCB Đỗ Quang Việt bồi hồi nhớ về người cha của mình, đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Ông như thấy lại mình qua hình ảnh cậu bé Misa. Hai người thuộc hai thế hệ khác nhau, ở hai đất nước cách xa nhau hàng vạn dặm, nhưng cùng là con cháu của các anh hùng liệt sĩ; cùng mang trong mình lòng yêu nước, sẵn sàng hiến dâng cho Tổ quốc. Cảm xúc dâng trào, CCB Đỗ Quang Việt đã làm bài thơ: “Chuyện của Misa”, trong đó có đoạn: “Mới bốn tuổi tròn, bé nào biết chiến tranh/Đôi mắt buồn, khi nhắc về cụ nội/Chưa hiểu hết những điều người lớn nói/Nhưng bé ghét chiến tranh và thích hòa bình”.
Bài thơ với những chi tiết, hình ảnh chân thực, mộc mạc, nhưng giàu tính nhân văn, ý nghĩa giáo dục sâu sắc.
Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt, nhân dân Việt Nam và Liên Xô (nước Nga ngày nay) luôn gắn bó, đoàn kết bên nhau. Đặc biệt, nhân dân Liên Xô đã giúp đỡ to lớn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Con cháu những người đã tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Liên bang Nga và cuộc kháng chiến chống xâm lược vì độc lập, tự do của Việt Nam, đến nay vẫn gần gũi, hòa đồng, như tình hữu nghị sắt son, bền chặt giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt-Nga.
ĐOÀN VĂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận