Chủ Nhật, 23/09/2018, 23:01

    Chuyện ghi ở “Hội sách trăng tròn”

    QĐND - Không gian Phố sách Hà Nội bỗng trở nên chật chội khi hàng ngàn em nhỏ cùng với phụ huynh tham gia “Hội sách trăng tròn” lần đầu tiên được tổ chức. Ngoài những trò chơi dân gian, các em nhỏ được hòa mình vào lễ hội đường phố đón Trung thu với đám rước mâm ngũ quả, tiến sĩ giấy, các loại đèn Trung thu rực rỡ sắc màu.

    Đặc biệt hơn, với hàng ngàn đầu sách được bày bán là dịp để các em tìm kiếm những cuốn sách cần thiết bên cạnh sách phục vụ việc học trong nhà trường. Tình cờ đến phố sách vào ngày hội, bác Lê Mạnh Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bày tỏ: “Trẻ em có nhiều thứ để học, để chơi quá, thời gian đọc sách không còn được bao nhiêu. Nhưng nhìn trẻ con đông đúc ở phố sách thấy vui và tin rằng văn hóa đọc trong giới trẻ không đi xuống đến mức lo ngại. Vấn đề là người lớn phải khơi gợi trong các em tình yêu với sách ngay từ bây giờ”.

    Các em nhỏ và phụ huynh chọn sách tại “Hội sách trăng tròn”.

    Các em nhỏ và phụ huynh chọn sách tại “Hội sách trăng tròn”.

    Trăn trở của bác Đức cũng là trăn trở của các bậc cha mẹ nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách. Tại gian hàng bán tác phẩm văn học của Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng, một người mẹ trẻ nói với con: “Bin ơi, con xem truyện Mít Đặc này. Hồi bé bằng tuổi con mẹ đọc thích lắm”. Rồi bà mẹ lật trang sách, chỉ vào những phụ bản màu, kể qua cho con nghe về nhân vật Mít Đặc trong tác phẩm “Những cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn” của nhà văn Nga Nikolai Nosov. Bà mẹ tỏ vẻ nuối tiếc khi không giữ được bản sách tiếng Việt in lần đầu năm 1986 của NXB Cầu Vồng. Đứa bé chừng 5-6 tuổi tròn mắt nghe mẹ kể, dường như cậu bé ngạc nhiên khi mẹ mình lại nhớ kỹ, nhớ lâu một cuốn sách thiếu nhi đến thế. Bạn học cùng lớp với cậu bé đứng bên cạnh tò mò về Mít Đặc và thế là người mẹ mua liền hai quyển cho con và bạn con mình làm quà Trung thu.

    Ở một gian hàng của NXB khác, chúng tôi chứng kiến một ông bố khá kiên nhẫn khi lựa chọn sách cho con. Con gái anh khoảng 10 tuổi, có vẻ rất hiếu động và tò mò. Cô bé đi qua nhiều kệ sách, lật tung các cuốn sách rồi vứt chỏng chơ. Ở kệ sách truyện ngôn tình được trình bày bắt mắt, nhan đề rất gợi mở, cô bé cầm lấy một cuốn định mua về đọc thì người bố ngăn lại. Ông bố giải thích là tuổi con chưa cần thiết đọc những cuốn sách này, rồi ông kiên trì giới thiệu với con truyện về Robinson Crusoe, Don Quijote, thần thoại Hy Lạp… là những cuốn sách đáng đọc. Cô bé dường như bị thuyết phục, lựa chọn cuốn truyện “Dế mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài. Chúng tôi không biết người bố có nhắc nhở thêm cô bé về chuyện xem sách phải nhẹ nhàng không? Nhưng nếu cô bé đọc truyện về cuộc đời chú dế mèn nổi tiếng, bài học đầu tiên cô bé nhận được là cần có ý thức làm việc gì đó không gây ảnh hưởng đến người khác.

    Hai mẩu chuyện chúng tôi tình cờ chứng kiến và ghi lại được minh chứng cho những cuốn sách giá trị sẽ mãi đồng hành suốt cuộc đời. Tuổi càng nhỏ thì càng nên đọc, vấn đề là đọc sách gì và cả đọc như thế nào nữa. Đa số các em chưa có kinh nghiệm, cần thầy cô và cha mẹ kiên nhẫn giúp các em làm quen với những trang sách đầu đời.

    Bài và ảnh: HÀM ĐAN

    QĐND

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...