Chủ Nhật, 27/02/2011, 23:19

    Chuyện “vợ chồng” ở đơn vị

    QĐND - Đã từng gặp nhiều chiến sĩ trẻ, và cũng từng gặp nhiều đôi vợ chồng son là bộ đội, tôi thường tò mò về “cách” họ đến với nhau. Qua mục kết bạn? Qua chi đoàn giao lưu kết nghĩa? Qua những đêm văn nghệ? Dù có nhiều “kênh” gặp gỡ nhưng thực sự “cửa” kết bạn đời đối với thanh niên quân đội vẫn gặp nhiều hạn chế. Để tạo thêm những nhịp cầu kết bạn Đoàn T (Quân khu 9) đã có cách làm hay…

    No image available
    Cán bộ đơn vị C, Đoàn T cùng các giáo viên nữ Trường mầm non Bông Sen, huyện Cao Lãnh tham gia trò chơi “bán hàng”.

    QĐND - Đã từng gặp nhiều chiến sĩ trẻ, và cũng từng gặp nhiều đôi vợ chồng son là bộ đội, tôi thường tò mò về “cách” họ đến với nhau. Qua mục kết bạn? Qua chi đoàn giao lưu kết nghĩa? Qua những đêm văn nghệ? Dù có nhiều “kênh” gặp gỡ nhưng thực sự “cửa” kết bạn đời đối với thanh niên quân đội vẫn gặp nhiều hạn chế. Để tạo thêm những nhịp cầu kết bạn Đoàn T (Quân khu 9) đã có cách làm hay…

    Sân chơi… nối duyên, nối tình!

    Trong một lần phối hợp với các ngành đoàn thể địa phương làm công tác vận động quần chúng trên địa bàn, Trung tá Huỳnh Minh Triết-Phó chủ nhiệm chính trị Đơn vị C, Đoàn T (Quân khu 9) “ngỏ lời” với cô Phạm Thị Ngọc Mai-Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp): “Ở đơn vị tôi hiện có rất nhiều sĩ quan đến giờ vẫn còn “phòng không”, nếu được tạo điều kiện giao lưu, kết bạn với các cô giáo còn độc thân thì hay biết mấy”. Cô Mai vồn vã: “Vậy thì mời các anh tham gia Câu lạc bộ sống đẹp của chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ “giải quyết” hết”.

    Sau lời mời đó, Câu lạc bộ sống đẹp (CLB) ra đời, đến nay đã sinh hoạt được hơn 1 năm. CLB  có gần 200 bạn trẻ còn độc thân ở 5 đơn vị tham gia, gồm: Đơn vị C (Đoàn T), Công đoàn giáo dục huyện Cao Lãnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm Bảo Việt, Xã đoàn Nhị Mỹ. Theo “quy ước”, mỗi đơn vị tổ chức đăng cai xoay vòng, sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần tại cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức về nguồn ở các khu di tích, căn cứ kháng chiến… Tại đây các bạn trẻ được tham gia nhiều hoạt động hết sức bổ ích như: Thi tìm hiểu về lịch sử của quê hương, dân tộc, nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện; giao lưu văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao, tổ chức các trò chơi vận động tập thể... Từ sân chơi này, các bạn trẻ trong và ngoài quân đội có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu, chia sẻ, động viên lẫn nhau cả trong công tác cũng như cuộc sống.  

    Trung úy Trần Trung Kiên-Chính trị viên Đại đội 10, Phân đội 6-tâm sự: “Từ khi tham gia câu lạc bộ sống đẹp, được tiếp xúc với nhiều bạn trẻ cùng trang lứa ở nhiều môi trường, ngành nghề khác nhau tôi thấy đây là sân chơi thú vị đối với cán bộ trẻ trong môi trường quân đội”. Kiên cũng bật mí thêm, sau những lần tham gia câu lạc bộ anh cũng đã tìm được “nửa kia” của mình hiện là giáo viên tiểu học huyện Cao Lãnh.

    Thượng tá Lê Minh Nhựt-Phó chính ủy Đơn vị C, Đoàn T cho biết: Là đơn vị chủ lực nên đội ngũ cán bộ phải đảm bảo trực chiến 24/24, ít có điều kiện tiếp xúc với bên ngoài. Đa phần đội ngũ cán bộ ở đơn vị còn khá trẻ, chưa lập gia đình nên nhu cầu về vui chơi, giải trí lẫn chuyện tình cảm riêng tư là vấn đề đòi hỏi cần phải đáp ứng thỏa đáng. Từ khi CLB đi vào hoạt động đến nay đã được sự đồng tình hưởng ứng của rất nhiều sĩ quan trẻ. Đặc biệt, trong năm 2010, nhờ tham gia Câu lạc bộ sống đẹp mà hai sĩ quan trẻ của đơn vị đã tìm được vợ đều là giáo viên.  

    Từ lời giới thiệu của anh Nhựt, tôi đã đi tìm hiểu về những đôi vợ chồng nên duyên từ những buổi sinh hoạt của CLB. Câu chuyện của họ cũng thi vị như bao đôi lứa yêu nhau trên trái đất này.

    Nên duyên chồng vợ

    Lần thứ hai tham gia giao lưu giữa các đơn vị đúng vào ngày 8-3-2010, Trung úy Nguyễn Thành Trung-Chính trị viện Đại đội 8, Phân đội 5 đã phải “ngẩn ngơ”, trái tim như bay ra khỏi lồng ngực và nhảy múa theo từng lời ca ngọt ngào của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Em-Giáo viên dạy nhạc Trường Tân Hội Trung 1, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp). Trung đã từng được nghe nhiều làn điệu dân ca quan họ, nhưng hình như chỉ có lần này là hay nhất. May mắn thay, đến lúc liên hoan Trung và “người ấy” lại ngồi cạnh nhau. Không bỏ lỡ cơ hội, anh nhanh chóng “tiếp cận mục tiêu”. Với hai người, buổi giao lưu dường như quá ngắn ngủi. Sau lần gặp ấy, hai người thường xuyên điện thoại, nhắn tin cho nhau. Từng dòng tin ấm áp, chan chứa sự yêu thương chia sẻ, động viên nhau của đôi bạn trẻ cứ đầy ắp từng ngày. Vào những ngày nghỉ cuối tuần Hồng Em lại lên thăm Trung tại đơn vị, tình cảm giữa họ ngày một lớn dần.

    Để “đánh chiếm đầu cầu” Nguyễn Thành Trung đã thao thức làm tặng người yêu món quà có “thông điệp mở”: một ngôi nhà bằng tăm có những bóng đèn màu hồng-“mình xây tổ ấm em nhé?”; một chiếc xe tăng làm bằng vỏ đạn -“anh sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho em”.

    Câu trả lời của thông điệp ấy là một lễ cưới thật hạnh phúc vào tháng 11 năm 2010.  

    Đôi vợ chồng Nguyễn Hữu Tài-Nguyễn Thị Thanh Trang cũng nên duyên từ những buổi sinh hoạt như vậy. Tài được “biên chế” vào đội cắm hoa và có nhiệm vụ viết bài thuyết trình. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ai nấy đều khen. Trong đó có cô Nguyễn Thị Thanh Trang, giáo viên Trường mầm non Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp). Cô đã “xin” được giữ lại bài thuyết trình làm kỷ niệm. Trong lúc trò chuyện, Tài buông một câu hỏi đầy lém lỉnh “Em nghe nói mô hình bộ đội-giáo viên không?”. Cô bẽn lẽn cúi đầu. Khi chia tay hai người không quên trao nhau số điện thoại.

    Vào cuối năm ngoái, họ đã quyết định thực hiện mô hình “giáo viên-bộ đội”. Lễ cưới được tổ chức thật hạnh phúc. Ai cũng mừng cho đôi bạn trẻ thật xứng lứa vừa đôi.

    Bài và ảnh: Thế Hiển  

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...