QĐND - Trong lễ xuất quân mùa giải 2013 của Hà Nội T&T, bầu Hiển tuyên bố: “Cầu thủ sẽ không phải chịu thiệt nếu thi đấu cống hiến và chuyên nghiệp”...
![]() |
| Tiền vệ Thành Lương sẽ giúp Hà Nội T&T chơi tấn công đẹp mắt hơn. Ảnh: Phan Lê |
QĐND - Trong lễ xuất quân mùa giải 2013 của Hà Nội T&T, bầu Hiển tuyên bố: “Cầu thủ sẽ không phải chịu thiệt nếu thi đấu cống hiến và chuyên nghiệp”.
Sau lời phát biểu của ông bầu họ Đỗ, cầu thủ Hà Nội T&T vỗ tay rào rào khi thông tin tiền thưởng cho một trận thắng ở mùa giải V-League 2013 vẫn giữ nguyên như mùa bóng trước. Phải chăng điều đó đồng nghĩa, khủng hoảng kinh tế không tác động tới Hà Nội T&T? Còn nhớ buổi tập cuối cùng trước khi bước sang thềm năm mới Quý Tỵ, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vừa đá bóng vừa ra ngóng vào trông, nhưng đợi hoài vẫn không thấy bóng dáng bầu Hiển, hay lãnh đạo đội bóng đến “động viên”. Tết Nguyên đán 2013 có lẽ là cái Tết kém vui với Hà Nội T&T, khi không có tiền thưởng.
Khi cầu thủ Hà Nội T&T và giới chuyên môn đặt dấu hỏi về tiềm lực kinh tế của bầu Hiển, thì ông bầu này chọn đúng thời điểm, “bắn” ra 1 tỷ đồng thưởng cho SHB Đà Nẵng, sau chiến tích đoạt Siêu cúp quốc gia 2012 như một mũi tên trúng nhiều đích. Việc bầu Hiển xuống sân giơ cao Siêu cúp quốc gia 2012, thưởng lớn cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, quả là đối lập với hình ảnh anh em nhà bầu Thụy, sau khi Xi măng Xuân Thành Sài Gòn thua trận, đã lặn mất tăm.
| Mùa giải V-League 2013, Hà Nội T&T gây chú ý với việc chiêu mộ tiền vệ Thành Lương từ CLB Bóng đá Hà Nội. Ngoài ra, đội giữ nguyên ba ngoại binh chất lượng cao mùa giải trước là: Xăm-xơn, Gôn-da-lô và Cri-xti-a-nô. |
Trong lễ xuất quân của Hà Nội T&T, bầu Hiển khẳng định sẽ lo mọi mặt cho cầu thủ nếu họ chịu khó tập luyện, sinh hoạt chuyên nghiệp, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Bầu Hiển tâm sự với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng: “Tình yêu bóng đá luôn cuộn chảy trong tôi và có thể nói, không thua kém gì các HLV, cầu thủ. Trong những năm làm bóng đá vừa qua, có những lúc vui, buồn nhưng tôi luôn cảm thấy vinh dự vì được đồng hành cùng bóng đá Hà Nội nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Phải có bản lĩnh mới làm bóng đá lâu dài được. Tôi muốn cầu thủ hiểu tôi luôn dõi theo, đồng hành cùng họ trong từng bước chân, mỗi buổi tập và khi thi đấu. Các cầu thủ hãy nỗ lực chơi bóng vì uy tín, danh dự của chính mình, gia đình mình và người hâm mộ. Đã ra sân là phải cháy hết mình, bất kể đối thủ là ai. Cầu thủ Hà Nội T&T cứ chơi tốt, tiền sẽ về đều".
Mùa giải này, ngoài mục tiêu lọt vào tốp 3 V-League 2013, HLV Phan Thanh Hùng cùng các học trò còn hướng tới lối chơi đẹp để thu hút đông đảo sự ủng hộ của người hâm mộ.
Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch CLB Hà Nội T&T cho hay: “Dù phải đối mặt với một số khó khăn nhưng đội bóng Hà Nội T&T quyết tâm hoàn thiện mình, xây dựng một hệ thống bóng đá hoàn chỉnh, chuyên nghiệp từ các tuyến trẻ tới đội 1 để xứng đáng là biểu tượng của bóng đá Thủ đô. Việc đội hụt hơi trong cuộc đua tới ngôi vô địch V-League 2012, đã được các thành viên trong CLB nghiêm túc rút kinh nghiệm. Mùa giải này, SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương, Sông Lam Nghệ An… đều có sự tăng cường lực lượng đáng kể, nên Hà Nội T&T chỉ đặt ra mục tiêu lọt vào tốp 3, để tránh áp lực cho thầy, trò HLV Phan Thanh Hùng”.
Đúng với tính cách của mình, HLV Phan Thanh Hùng thay mặt toàn đội hứa ngắn gọn: “Kim chỉ nam hành động của đội bóng là đoàn kết, cống hiến, chiến thắng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để làm được điều đó, xứng đáng là niềm tự hào của bóng đá Hà Nội”.
ĐÌNH HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận