QĐND Online - Đó chính là tiêu đề của một tác phẩm âm nhạc nóng hổi tính thời sự về cuộc chiến chống “giặc Covid-19” mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang quyết giành thắng lợi. Điều đáng nói, tác giả của “đứa con tinh thần” này chính là nhạc sĩ, Thượng tá Trần Minh Thăng, Phó đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 3 vừa cho ra đời cách đây ít hôm, với một niềm khát khao cháy bỏng là được góp sức cổ vũ, động viên kịp thời các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, trong đó có cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3.
Ấp ủ bao điều ngay từ những ngày đầu cả nước bước vào cuộc chiến mới-cuộc chiến chống “giặc Covid-19”, song Thượng tá Trần Minh Thăng, Phó đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 3 lại cho ra đời nhạc phẩm “Có chúng tôi nơi tuyến đầu” chỉ trong khoảng thời gian hơn 4 giờ đồng hồ và trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Đó là sáng 28-3, như thường lệ, anh vào lướt mạng trên chiếc điện thoại để nắm thông tin về tình hình dịch bệnh thì tình cờ đọc được bài thơ của một tác giả tên Phan Dương, với dòng địa chỉ: Bác sĩ, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Thấu cảm trước những lời thơ dung dị mà thấm đẫm sự ngợi ca rõ nét, sinh động thực tế cả nước đang đoàn kết, đồng sức đồng lòng quyết tâm chống dịch. Nhạc sĩ Minh Thăng bảo rằng, anh như "nuốt" từng lời thơ, bởi mỗi vần thơ như đang hiện lên trong tâm trí anh hình ảnh sự lãnh đạo tài tình của Đảng “vì nước, vì dân”, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là sự cống hiến quên mình của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Từ biên giới, đồng bằng cho đến nơi hải đảo xa xôi, đâu đâu cũng thấy người lính quên mình để lo cho dân. Và có lẽ, trong rất nhiều hình ảnh đẹp về tình quân-dân “cá nước” trong cuộc chiến chống dịch nhiều tháng qua bộ đội ta đã và đang làm, trong đó có LLVT Quân khu 3, ấn tượng nhất đó chính là bộ đội nhường doanh trại của mình để đón công dân đến cách ly, lo cho họ từ bữa ăn, giấc ngủ chỉ với một suy nghĩ thật đơn giản: Công dân đến cách ly phải được hưởng cuộc sống sinh hoạt tươm tất hơn mình.

Cán bộ, chiến sĩ trình diễn nhạc phẩm "Có chúng tôi nơi tuyến đầu".
Như một chất xúc tác tự nhiên, từng lời thơ gieo vần đã bật tâm hồn người nghệ sĩ cảm thụ ra ý nhạc. Bắt tay ngay vào ngồi làm việc, chỉ trong một buổi sáng, nhạc sĩ Minh Thăng đã hoàn thành trọn vẹn phổ nhạc, cho ra đời ngay ca khúc “Có chúng tôi nơi tuyến đầu”. Thượng tá Minh Thăng kể: “Thực sự cảm xúc trong tôi lúc đó như ngọn lửa dẫn lối con tim. Tuyến giai điệu của bài hát cứ trôi theo từng nốt nhạc hào hùng. Mình là nhạc sĩ trong quân đội, đề tài về người lính luôn là mạch nguồn bất tận, có sức hấp dẫn mãnh liệt. Và quyết định chọn sáng tác nhạc phẩm này theo lối hành khúc cũng là thể loại rất gần gũi, ưa thích của bộ đội”. Theo nhạc sĩ Minh Thăng, mỗi người nghệ sĩ có một sở trường và có cách nuôi dưỡng niềm đam mê cho riêng mình. Với anh, sáng tác nhạc cũng luôn là niềm đam mê, nhưng không bao giờ theo một lối mòn. Bản thân trong thơ vốn đã có nhạc, song cảm thụ âm nhạc trong thơ không phải ai cũng giống nhau. Điều quan trọng nhất khi phổ nhạc cho thơ là người nhạc sĩ không bao giờ được để nhạc trong thơ lấn át, chi phối, nghĩa là phải “lái” thơ đi theo tuyến nhạc của mình. Bởi mỗi tác phẩm nghệ thuật luôn là một sáng tạo, mang dấu ấn riêng của tác giả và chất chứa một tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, đầy trăn trở trước thực tiễn cuộc sống.
Là nghệ sĩ đầu tiên trong Đoàn Văn công Quân khu đón nhận tác phẩm của tác giả, chia sẻ với chúng tôi về cảm xúc của mình, Thiếu tá, Nghệ sĩ ưu tú Nhật Thuận, Đội trưởng Đội ca không giấu được niềm vui khi “khoe” rằng, “Có chúng tôi nơi tuyến đầu” đã hấp dẫn chị ngay khi được cầm trên tay bản nhạc và chị cũng không ngờ mình thuộc nhanh lời ca trong nhạc phẩm nhanh đến như vậy. “Tôi hát toàn bài xong một lần đã thấy anh Thăng ưng ý rồi. Ngay lập tức anh yêu cầu tôi tổ chức cho đội ca bước vào luyện tập khẩn trương. Phải nói rằng, anh chị em nghệ sĩ trong đội ca nói riêng, toàn Đoàn nói chung thực sự rất hào hứng, vì ai cũng có chung niềm tự hào khi đã có được một “đứa con tinh thần” mang “thương hiệu” Đoàn Văn công Quân khu 3, góp phần kịp thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lúc này, trong đó có cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng chống dịch và thắng dịch.
Một MV đã hoàn thành, và cũng sẽ sớm hòa trong đời sống tinh thần của bộ đội ở các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu, vang lên trên toàn “mặt trận” chống dịch Covid-19. Trong tôi giờ đây cũng đang cuốn theo những ca từ, giai điệu: Tôi đã nghe nhịp thở của Tổ quốc/ Nỗi lo âu chống dịch như chống giặc/ Tôi đã nghe những bàn chân tưởng như đến đích, bỗng chốc rời xa/ Tôi đã nghe suốt chiều dài biên cương/ Nơi điểm cách ly dấu chân người lính/ Giữ cho bình yên đất nước không tính suy thiệt hơn…
Bài, ảnh: MẠNH DŨNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận